Thanh toán

5 Cách gắn kết với mẹ chồng tương lai

Đăng bởi Marry Doe - 02/04/2018   |   Lượt xem: 838

Cho dù bạn đã biết mẹ chồng mình trong nhiều năm hay mới chỉ gặp mặt lần đầu, bạn luôn tự đặt áp lực vào bản thân mình để cố gắng gây ấn tượng với mẹ chồng tương lai của mình bất cứ khi nào bạn ở cạnh bà ấy. (Và kể cả khi bạn không ở cạnh). Mặc dù nếu bạn khá tự tin ở bản thân mình, bạn luôn làm bản thân mình trở nên điên rồ khi tự thể hiện mình làm cô con dâu lý tưởng: thông minh, vui tính, tốt bụng, và xứng đáng với con trai mình. Bạn thật sự rất muốn gắn kết với bà ấy, nhưng bằng cách nào? Chúng tôi có một vài lời khuyên, sẽ giúp cho hai người trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

Bởi vì bạn sẽ dành rất nhiều thời gian với bà ấy, vậy sao không làm ngay và luôn? Hãy để Yêu Media mách bạn một số cách "làm thân" với mẹ chồng tương lai nhé! Cho dù bạn đã biết mẹ chồng mình trong nhiều năm hay mới chỉ gặp mặt lần đầu, bạn luôn tự đặt áp lực vào bản thân mình để cố gắng gây ấn tượng với mẹ chồng tương lai của mình bất cứ khi nào bạn ở cạnh bà ấy. (Và kể cả khi bạn không ở cạnh). Mặc dù nếu bạn khá tự tin ở bản thân mình, bạn luôn làm bản thân mình trở nên điên rồ khi tự thể hiện mình làm cô con dâu lý tưởng: thông minh, vui tính, tốt bụng, và xứng đáng với con trai mình. Bạn thật sự rất muốn gắn kết với bà ấy, nhưng bằng cách nào? Chúng tôi có một vài lời khuyên, sẽ giúp cho hai người trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Tích cực giúp đỡ Bất cứ khi nào ở nhà chồng, hãy luôn luôn ngỏ ý giúp đỡ mẹ chồng với công việc nhà. Cho dù là bạn rửa bát đĩa hay chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối, mẹ chồng tương lai của bạn sẽ rất cảm kích trước những hành động tốt đẹp này. Nếu bạn đang giúp đỡ bà ấy trong bếp, đó là một thời điểm hoàn hảo để bạn có thể hỏi về những bữa ăn gia đình mà chồng mình thích, hay những câu chuyện tuổi thơ của anh ấy do chính mẹ kể lại. Cách gắn kết mẹ chồng Hãy cùng làm việc nhà với mẹ chồng tương lai Cùng nhớ lại những kỉ niệm Bạn và mẹ chồng của mình có chung một mối quan tâm nhất định – đó là con trai của bà ấy! Hãy hỏi xem những tấm ảnh cũ chụp trong album hay cuốn kỷ yếu, và hỏi những câu hỏi về anh ấy khi còn bé và bắt đầu lớn lên. Nếu như bà ấy giống bao người mẹ khác, chắn chắn rằng bà sẽ rất hạnh phúc và trò chuyện với bạn về anh ấy. Đây cũng là một thời điểm hay để kể cho bà ấy về tuổi thơ của bạn cũng như gia đình của mình – nhưng đừng kể cái gì đấy quá u buồn hay ảm đạm. Hãy để cho cuộc nói chuyện trở nên tích cực và vui vẻ. Cách gắn kết mẹ chồng Cùng mẹ chồng tương lai ôn lại kỉ niệm vui vẻ của chồng Hỏi mẹ chồng về câu chuyện tình yêu của bà ấy Mọi người đều thích một câu chuyện tình cảm lãng mạn. Hãy hỏi xem bà ấy và chồng mình gặp nhau như thế nào, hay cách mà ông ấy ngỏ lời kết hôn. Nếu mẹ chồng có một đám cưới hạnh phúc, hỏi ý kiến của bà về những cách làm để có một cuộc hôn nhân thành công. Một vài điểm cộng đó là nếu bà ấy cho bạn xem album ảnh cưới của mình. Ai cũng có phần thắng cho mình! Dành sự quan tâm đến sở thích của mẹ chồng Dù mẹ chồng có yêu thích một buổi đi bộ vào giữa buổi sáng, hay phát cuồng vì rượu, hãy thử quan tâm đến sở thích của bà ấy. Hãy thử cùng đi bộ với mẹ chồng quanh khu nhà hay một gợi ý về chuyện lựa chọn một chai rượu. Tập trung vào các hoạt động là một cách tuyệt vời để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Có khi bạn sẽ cảm thụ luôn được sở thích của mẹ chồng mình; và đây cũng là cách để tặng những món quà phù hợp nhất khi mà bạn đã biết mẹ chồng mình thích làm gì. Cách gắn kết mẹ chồng Quan tâm, hỏi han về sở thích của mẹ chồng Dành thời gian cho mẹ chồng Mặc dù cả hai người có thể có lịch trình vô cùng bận rộn, hãy thử dành ra một tới hai tiếng đồng hồ dẫn mẹ chồng mình đi đâu đó phù hợp, hay ăn uống nhanh một món nào đó. Nếu bạn và người yêu đang lên kế hoạch kết hôn, bạn có thể bàn bạc việc chuẩn bị đám cưới và hỏi mẹ chồng tương lai về một số kinh nghiệm cưới hỏi để hai người có thêm một mối quan tâm và thêm gần gũi hơn. Điều này sẽ cho bạn một khoảng thời gian đối diện quý giá để hai bên có thể hiểu biết rõ hơn về nhau.

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Mẹ nào cũng là mẹ, cứ đối xử như với mẹ mình