Thanh toán

5 Cảm giác thường thấy khi bạn bè cưới hết rồi

Đăng bởi Marry Doe - 02/04/2018   |   Lượt xem: 1344

Một ngày đẹp trời nào đấy, bạn mở Facebook ra, và toàn bộ newsfeed đều hiện lên mấy thứ kiểu “Sắp cưới/Sắp lấy chồng rồi!”, và bạn không biết nên đón nhận những thứ này như thế nào. Đương nhiên là bạn cảm thấy hạnh phúc cho đứa bạn của mình, nhưng rồi sau đó sẽ có hàng tá cảm xúc khác bắt đầu xuất hiện. Đừng quá lo lắng, đó đều là những cảm xúc hết sức bình thường. Bạn biết không, có rất nhiều người, dù đang cô đơn hay đang có người yêu, cũng đều có những suy nghĩ như bạn khi họ thấy ai đó sắp “lên xe hoa”.

Một ngày đẹp trời nào đấy, bạn mở Facebook ra, và toàn bộ newsfeed đều hiện lên mấy thứ kiểu “Sắp cưới/Sắp lấy chồng rồi!”, và bạn không biết nên đón nhận những thứ này như thế nào. Đương nhiên là bạn cảm thấy hạnh phúc cho đứa bạn của mình, nhưng rồi sau đó sẽ có hàng tá cảm xúc khác bắt đầu xuất hiện. Đừng quá lo lắng, đó đều là những cảm xúc hết sức bình thường. Bạn biết không, có rất nhiều người, dù đang cô đơn hay đang có người yêu, cũng đều có những suy nghĩ như bạn khi họ thấy ai đó sắp “lên xe hoa”. Cảm giác “thất bại” Nhiều cô gái tâm sự với Yêu Media rằng: Hiện tại tôi đang độc thân và áp lực kết hôn khiến tôi cảm thấy mình thật thất bại. bạn bè đang bước sang một chương mới trong cuộc đời họ, mới mẻ và hấp dẫn, còn tôi thì vẫn chưa có hi vọng gì cả. Đừng quá bi quan, thay vì đó bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn một chút. Bởi vì chỉ chính bạn mới có thể điều khiển được suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Ở bên ngoài kia cũng không thiếu gì người đang cô đơn, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. làm gì khi bạn bè cưới hết rồi Hãy mừng cho con bạn thân đã "thoát ế" Cảm giác “ghen tỵ” Tôi cảm thấy rất vui vì con bạn thân sắp lấy chồng, nhưng với những người khác sắp đính hôn, tôi cảm thấy khó khăn để che dấu đi sự ganh tị của bản thân mình. Nếu bạn thật sự thấy vui vì con bạn thân sắp lấy chồng, thì bạn đúng là một người bạn tuyệt vời. Và đương nhiên là bạn sẽ thấy không thoải mái cho lắm với hàng tá post “Sắp cưới/sắp lên xe hoa …” Đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Cách tốt nhất là hãy đăng xuất Facebook, lên một list việc mà bạn muốn làm rồi bắt tay thực hiện chúng, hoặc là xách ba lô đi du lịch với hội bạn mà chả cần cặp kè với ai để đi cùng. Hãy làm những gì mà mình muốn và cảm thấy hạnh phúc! Bị giục “chồng lầy” đi! Bạn và bạn trai yêu nhau được một năm rưỡi rồi, và cảm thấy phát chán khi thấy ai đó nói họ sắp cưới. Người thân, bạn bè, ai cũng hỏi han rằng bao giờ mới cưới, rồi sang tháng cưới chưa? Và còn nhiều chuyện lặt vặt kèm theo nữa. Bạn có thể bắt đầu trò chuyện về khả năng làm đám cưới sau khoảng thời gian tìm hiểu về nhau. Lúc này cả hai người đều đã có thể xác định được tương đối rõ ràng, rằng khoảng thời gian nào là phù hợp nhất để tiến hành đám cưới. Hãy lựa chọn một thời điểm mà cả hai đều hạnh phúc và hài lòng trong mối quan hệ này, để bàn đến các mục tiêu cần đạt được khi cưới. Việc chia sẻ và bàn luận một cách rõ ràng và thẳng thắn chính là chìa khóa dẫn đến một mối quan hệ hạnh phúc lâu dài. Ngoài ra, hãy hỏi những người đi trước để có thêm kinh nghiệm cưới hỏi, để có thể chuẩn bị được tốt nhất cho đám cưới của hai bạn. Làm gì khi bạn bè cưới hết rồi Chỉ kết hôn khi bạn thật sự sẵn sàng Tự hỏi: “Bao giờ thì mình cưới?” Cùng với đó, tôi luôn nghĩ về những thứ cần cho một đám cưới: váy vóc, màu sắc trang trí, chiếc bánh cưới, và những thứ hay ho khác. Đây là cảm giác hoàn toàn bình thường, nhất là khi mọi thứ diễn tiến không như ý muốn trong cuộc đời của bạn. Đây là một biểu hiện tốt, nó thể hiện rằng bạn vẫn đang rất hứng thú với những gì sắp diễn ra trong tương lai, không chỉ riêng mình mà còn là đối với những người khác nữa. Hãy dẹp những băn khoăn đó sang một bên và nghĩ xem nên tặng quà cưới gì cho bạn bè nhân dịp chúng "lên xe hoa". Cảm thấy mình “khác biệt” Tôi mới 23 tuổi, và tôi cảm thấy rằng nhiều cô gái tầm tuổi mình giờ này đã cưới và có 2 đứa con rồi. Tôi thừa biết rằng mình còn chưa sẵn sàng có con, hay thậm chí là còn chưa có thể có được một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng khi thấy mọi người thi nhau đính hôn, làm đám cưới, lập gia đình khiến tôi cảm thấy rằng mình đang làm một điều gì đó sai. Hãy tin vào chính mình! Nếu bạn chưa sẵn sàng, thì bạn vẫn chưa sẵn sàng đâu! Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để gặp tất cả mọi người trên bước đường cuộc sống. Khi mà bạn vừa tốt nghiệp Đại Học, bạn sẽ bắt đầu khám phá thêm những sở thích mới và xác định được rằng đâu là thứ quan trọng với bạn trong cuộc sống của mình. Hãy hẹn hò để trải nghiệm và thử dung hòa tính cách với người khác và dấn thân vào những cuộc hành trình để giúp bạn trở thành một con người hoàn thiện hơn.

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Thật sự thì chả có mấy đâu :vv