Thanh toán

Ảnh cưới chụp tại trường phổ thông của cặp dành cả tuổi thanh xuân cho nhau

Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2018   |   Lượt xem: 915

Bộ ảnh cưới được bấm máy ở Buôn Mê Thuột mang màu sắc trong sáng và tinh khôi tựa như tình yêu từ thuở học trò của uyên ương.

Những bức ảnh tái hiện khung cảnh thuở mới quen của Như Oanh và Hữu Hoàng có thể khiến nhiều người cảm thấy bồi hồi, xúc động khi nhớ lại những rung động đầu đời thời cắp sách tới trường. Nhân vật chính trong bộ ảnh là cô dâu Nguyễn Trần Như Oanh (tên thường gọi là Ni) và chú rể là Nguyễn Hữu Hoàng (tên thường gọi là Hin) đều 26 tuổi,  sinh ra ở Buôn Mê Thuột. Cả hai là bạn học chung trường THPT chuyên Nguyễn Du. Nếu Hin học chuyên Hóa thì Ni lại học lớp chuyên Anh, cả hai lớp chỉ cách nhau có vài bước chân. Sau này, Hin theo học Đại học Kinh tế còn Ni chọn Đại học Ngoại thương. Tốt nghiệp xong, cả hai tiếp tục học lên cao để lấy bằng thạc sĩ Marketing ở Anh. Hiện uyên ương sinh sống và làm việc ở TP HCM. d Nói về ý tưởng của bộ ảnh, Ni cho hay cả hai muốn ghi lại những tấm hình có câu chuyện, có sự tự nhiên. Cô dâu chú rể đã chọn địa điểm bắt đầu cho hành trình tình yêu 10 năm của cả hai - trường THPT Nguyễn Du, ngôi nhà chung của hai người và những cung đường mà uyên ương thường hò hẹn để chụp hình cưới. Bộ ảnh được thực hiện trong vòng một ngày, từ 9h đến 17h. Ban đầu, uyên ương khá lo lắng vì chú rể không biết diễn xuất trước ống kính, còn cô dâu không chịu được nắng nóng, sợ các khung cảnh không đủ đẹp, sợ nhiếp ảnh gia không bắt được những khoảnh khắc tự nhiên của cả hai. 'Tuy nhiên, khi tới nơi, không khí mát mẻ dễ chịu, ekip chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh gia bảo chúng tôi nói chuyện bình thường, thoải mái nên các cử chỉ, nét mặt không bị gượng. Sau khi xem vài tấm ảnh đầu tiên, tôi thấy hoàn toàn tâm đắc vì nhiếp ảnh gia đã giúp chúng tôi truyền tải được câu chuyện muốn kể', tân nương kể lại. d Hin biết đến bạn đời tương lai từ năm lớp 7 nhưng tới tận lớp 10, cậu mới có dịp tiếp xúc với Ni nhiều hơn. 'Từ ngày đầu vào trường cấp ba, tôi đã để ý tới cô gái lớp chuyên Anh nhỏ nhắn, xinh xắn, có nét tiểu thư đài các mà lại còn là con nhà giàu học giỏi. Khi ấy tôi chỉ biết thích, ngắm nhìn cô ấy từ xa, đọc blog 360 của Ni chứ chưa có ý định tán tỉnh. Tới bây giờ khi sắp cưới nhau rồi, cảm giác mà cô ấy để lại trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Cô ấy luôn thu hút tôi bởi vóc dáng nhỏ nhắn, sự thông minh và khiến tôi luôn muốn bảo vệ, chở che', chàng rể cho hay. d Về phần mình, cô dâu Ni nhớ lại lần đầu gặp Hin là trong buổi sinh nhật của người bạn chung, tuy nhiên cả buổi uyên ương chẳng nói với nhau câu nào. Trước đó, Ni từng được bạn bè rỉ tai rằng Hin lớp chuyên Hóa khen cô xinh nhưng chàng chưa để lại ấn tượng gì nhiều trong mắt cô. Mãi đến buổi cắm trại năm lớp 10, Hin và Ni mới có dịp trò chuyện cùng nhau. Tình bạn của uyên ương trở thành tình yêu một cách bình dị và đôi chút mơ hồ, không rõ ràng. Chàng trai ngày ngày mua đồ ăn sáng mang qua cho Ni, nếu Ni thích gì thì Hin cũng cố gắng đáp ứng, cậu còn được lòng của bạn bè cô và khiến Ni xiêu lòng lúc nào không hay. d 'Sau một thời gian yêu nhau, tôi thấy hơi chán vì anh ấy hiền lại còn ngố nữa. Hôm đó tôi hẹn anh ra quán cà phê để chia tay, nhưng tự dưng hôm đó anh mặc áo sơ mi... đẹp trai quá nên tôi không thể nói lời chia tay được nữa', tân nương kể về lần chia tay 'hụt' của mình. d Khi xảy ra bất đồng, uyên ương đề ra nguyên tắc là không được to tiếng với nhau, không dùng từ ngữ nặng nề hay bỏ đi. Thường thì khi một người trở nên mất bình tĩnh, người còn lại sẽ lảng sang chuyện khác và sau đó uyên ương mới ngồi lại để nói về quan điểm của mình cho đối phương hiểu chứ không đặt nặng chuyện thắng thua. 'Chúng tôi nghĩ rằng yêu nhau là tôn trọng nhau, không thể áp đặt suy nghĩ và sở thích của mình lên đối phương', uyên ương bày tỏ. d Ở bên nhau 10 năm có lẻ, uyên ương từng xa nhau một thời gian. 'Chúng tôi từng chia tay một tháng vì Hin không chịu chín chắn. Khi đó, chúng tôi sắp tốt nghiệp đại học, Ni tìm được vị trí thực tập ở một công ty trong khi Hin vẫn lông bông, nhởn nhơ. Lúc về tới nhà, Ni nói chuyện với Hin về công việc, về môi trường làm việc thì Hin tỏ vẻ khó chịu. Vì bất đồng trong chuyện này nên cả hai quyết định đường ai nấy đi. Hin thấy Ni đã thay đổi còn Ni cảm nhận đối phương vẫn chưa chịu trưởng thành, suy nghĩ cho tương lai', uyên ương tiết lộ.   d Sau cùng, hai con người yêu nhau vẫn trở về với nhau. Khi Ni quyết định du học Anh, Hin bày tỏ rằng anh sẽ ở lại Việt Nam vì không giỏi tiếng Anh. Thế nhưng vì tiếng gọi của con tim, sợ khoảng cách làm tình yêu phai nhạt nên cậu đã rút lại quyết định trên, bỏ công sức học tiếng Anh cấp tốc và làm giấy tờ để đi cùng Ni. 'Anh ấy đem lại cho tôi niềm hạnh phúc. Dù không rành tiếng Anh nhưng anh vẫn cố hết sức để đi học cùng tôi. Cả hai đã có thêm kỉ niệm đẹp bên trời Tây, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cười trong suốt những năm tháng thanh xuân', tân nương chia sẻ. d Theo Hin, khó khăn lớn của việc yêu người bằng tuổi là con gái thường trưởng thành nhanh hơn con trai. Từng ngày, cậu vẫn luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa tinh thần và vật chất vững chắc cho cô dâu. Còn trong mắt Ni, cô nhận thấy sự chân thành và tin cậy ở đối phương. 'Đó là điều trói chân tôi với mối tình này lâu đến như vậy. Lòng vị tha, sự bao dung và ánh mắt đầy yêu thương của anh ấy dành cho tôi cũng là điều khiến tôi không thể quen bất kỳ ai khác', tân nương tiết lộ. Ảnh cưới - page 2 - 4 Điều mà tân nương quý mến ở nửa kia là Hin luôn kiên nhẫn với những mẩu chuyện nhỏ, vụn vặt hàng ngày của cô. 'Nếu tôi lỡ làm sai điều gì, anh ấy sẽ không trách móc mà cùng tôi gánh chịu hậu quả. Nếu chẳng may tôi bị ốm, tôi cảm thấy người bệnh là tôi còn không đau bằng anh. Lúc nào anh cũng ở bên lo lắng và cảm thấy xót xa cho tôi', Ni cho hay. d Thời điểm mà Hin đưa ra lời cầu hôn bạn gái, anh đã phải vò đầu bứt tai vì 'cô dâu khó tính mà lại lanh lẹ nên muốn tạo điều bất ngờ là cả một thử thách'. Lần ấy, Hin đã thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố và rủ cô tận hưởng cảm giác 'đưa nhau đi trốn' ngay trong thành thị. 'Buổi tối, tôi dụ Ni giữ con mèo ở lầu trên còn tôi đốt nến cầu hôn ở tầng dưới. Khi gọi cô ấy xuống, cô ấy còn nói em buồn ngủ làm tôi không biết phải xoay xở ra sao. Nhưng may thay, cô nàng đã chịu đi xuống. Theo truyền thống, tôi quỳ xuống và cầu hôn. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ cư xử như bình thường và mỉm cười. Ai dè cô ấy khóc và tự đeo nhẫn mà chẳng chịu nói gì. Sau đó, cô ấy yếu đuối rồi dựa vào tôi khiến tôi không khỏi cảm động', chú rể tiết lộ. d Do số lượng khách mời lớn nên ngày chung đôi của uyên ương diễn ra trong hai ngày từ 27-28/10 ở Buôn Mê Thuột, mở ra hành trình mới cho chặng đường yêu của cả hai.   Ảnh cưới của cặp yêu nhau tròn một thập kỷẢnh cưới - page 2Ảnh cưới - page 2 - 1Ảnh cưới - page 2 - 2Ảnh cưới - page 2 - 3 Quảng cáo     Ảnh cưới - page 2 - 6Ảnh cưới - page 2 - 5 Ảnh: Lê Thành (Like Studio Daklak) Ngôi sao  

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào