Thanh toán

Anh nhớ không có 1 cô gái từng yêu anh như thế?

Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2016   |   Lượt xem: 917

Im lặng để anh ra đi chẳng có gì vướng bận, hạnh phúc của anh đã chẳng còn là cô nữa. Im lặng bởi chẳng còn gì để nói nữa, buông tay cô có nghĩa là anh không cần cô nữa, nói làm gì, trách làm gì chỉ thêm đắng lòng nhau.

Có 1 cô gái đã từng yêu anh như thế...

Cô gái ấy tin tất cả những gì anh nói, nghe tất cả những gì anh hứa và không hề có 1 chút hoài nghi nào dành cho anh.
Không phải cô ấy ngốc nghếch đến mức không biết suy nghĩ đắn đó thiệt hơn, đúng sai, phải trái mà bởi vì người nói ra những điều ấy là anh, người con trai cô ấy yêu bằng cả trái tim.
Bởi tình yêu ấy mà cô ấy cứ vụng dại yêu anh theo cách của riêng mình.

Cô gái ấy đặt anh vào cuộc sống của mình, mọi thói quen, hành động không ít thì nhiều cũng sẽ phảng phất có tên anh. 
Không phải lúc nào cũng nhìn anh, không phải lúc nào cũng ở bên anh, nhưng trái tim cô ấy chỉ có mình anh mà thôi. 
Anh biết không bước vào thế giới của 1 cô gái thực sự rất khó nhưng với cô gái ấy anh đã là cả thế giới rồi, dù quay đi đâu, đi về hướng nào cũng chỉ là anh mà thôi.

Cô gái ấy không giỏi giang là mấy, chẳng xinh đẹp bao nhiêu, nhưng vì anh cô gái ấy đã cố gắng rất nhiều.
Có những hôm thức khuya chỉ để hì hụi tự tay làm món quà tặng anh, có những khi mày mò học nấu ăn cũng chỉ để được nghe lời khen từ anh.
Cũng điệu đà lắm, cũng duyên dáng lắm, cũng chỉ để anh đi bên cạnh mình mà không thấy chạnh lòng.
Cố gắng tất cả những gì có thể chỉ để làm anh vui, nụ cười của anh là niềm vui của cô ấy đấy.

Anh biết không? có 1 cô gái đã từng yêu anh như thế. Chân thành, ngây dại và hết lòng
Ấy thế mà có 1 ngày cô ấy khóc, có 1 ngày trong trái tim có 1 nỗi đau, anh ra đi.
Anh chẳng cần tình yêu ấy của cô, chẳng còn hứa yêu cô, chẳng còn là thế giới, chẳng còn cười, chẳng ở bên cuộc đời cô nữa.

Cô gái ấy lặng lẽ dừng lại giấu nỗi đau với vẻ bề ngoài vô hồn.
Không cười, không nói, không trách cũng chẳng than. 
Tất cả chỉ là những im lặng và những giọt nước mắt lặng lẽ về đềm.
Bởi vì cô gái ấy đã từng yêu anh như thế...
Từng yêu anh chân thành nên sự ra đi của anh giống như 1 sự phản bội. Dù bất cứ lý do gì, thì việc gạt bỏ ra khỏi trái tim anh tình yêu mà cô hết mực nâng niu đều làm cô tổn thương.
Từng yêu anh hết mực ngây dại nên đặt hết ở anh tất cả niền tin. Cô đã từng nghĩ dù cả thế giới có bỏ cô ra đi, thì cô vẫn còn thế giới của riêng mình để quay về. Nhưng giờ đây thế giới ấy đâu còn nữa, cò nghĩa là niềm tin cũng tan biến. Mất đi niền tin thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa không anh.
Dốc hết lòng mình yêu 1 chàng trai, đặt cược cả trái tim mình cho 1 tình yêu để nhận lại số 0 tròn trình, và chẳng thể làm gì hơn để lấy về cho mình trái tim lành lặn nhưng trước đây. Và mãi sau có cố xóa bao nhiêu thì trái tim ấy vẫn có 1 vết sẹo không thể mờ.

Nhưng đã từng yêu anh như thế nên chỉ biết im lặng mà thôi.
Im lặng để anh ra đi chẳng có gì vướng bận, hạnh phúc của anh đã chẳng còn là cô nữa.
Im lặng bởi chẳng còn gì để nói nữa, buông tay cô có nghĩa là anh không cần cô nữa, nói làm gì, trách làm gì chỉ thêm đắng lòng nhau.
Im lặng bởi cô trái tim cô đã tổn thương quá đỗi.
Im lặng là để giấu những giọt nước mắt vào trong.

Anh nhớ không có 1 cô gái từng yêu anh như thế?

 

- I'm Léc.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào