Thanh toán

Bộ ảnh cưới 9 triệu đồng của cặp uyên ương tính cách 'nổi loạn'

Đăng bởi - 19/07/2018   |   Lượt xem: 535

Dù không đầu tư không gian chụp, bối cảnh nhưng bộ hình cưới ở chợ của uyên ương vẫn khiến người xem phải xuýt xoa.

  Bộ ảnh cưới của cặp đang sinh sống và làm việc tại TP HCM có phong cách khác lạ khi cô dâu mặc áo cưới mullet và đi giày thể thao, còn chú rể mặc áo thun, áo khoác bò và quần lửng. Ngay từ khi tham khảo tiệm chụp hình cưới, cả hai đã nung nấu ý tưởng về một bộ ảnh độc đáo, khác biệt.  Bộ ảnh cưới của cặp đang sinh sống và làm việc tại TP HCM có phong cách khác lạ khi cô dâu mặc áo cưới mullet và đi giày thể thao, còn chú rể mặc áo thun, áo khoác bò và quần lửng. Ngay từ khi tham khảo tiệm chụp hình cưới, cả hai đã nung nấu ý tưởng về một bộ ảnh độc đáo, khác biệt. Nhân vật chính của bộ ảnh là Anh Thơ (27 tuổi, quê Đăk Nông) và Hoàng Vũ (25 tuổi, quê Phan Thiết). Bộ hình được thực hiện chủ yếu tại chợ Hàn Đà Nẵng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, uyên ương còn chụp thêm một số ảnh ở Hội An và biển Đà Nẵng với chi phí 9 triệu đồng.  Nhân vật chính của bộ ảnh là Anh Thơ (27 tuổi, quê Đăk Nông) và Hoàng Vũ (25 tuổi, quê Phan Thiết). Bộ hình được thực hiện chủ yếu tại chợ Hàn Đà Nẵng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, uyên ương còn chụp thêm một số ảnh ở Hội An và biển Đà Nẵng với chi phí 9 triệu đồng. Cặp sắp cưới là đồng nghiệp ở công ty xây dựng. Cô dâu làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ, còn chú rể làm ở phòng vẽ kết cấu công trình xây dựng. Nhưng phải tới một năm sau khi Anh Thơ vào làm việc, cô mới biết tới chồng tương lai qua khóa học giao tiếp ứng xử của công ty.  Cặp sắp cưới là đồng nghiệp ở công ty xây dựng. Cô dâu làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ, còn chú rể làm ở phòng vẽ kết cấu công trình xây dựng. Nhưng phải tới một năm sau khi Anh Thơ vào làm việc, cô mới biết tới chồng tương lai qua khóa học giao tiếp ứng xử của công ty. Mối tình của cả hai được Anh Thơ ví là tình yêu sét đánh. Cả hai gặp gỡ lần đầu trong thang máy khi cùng di chuyển đến lớp học. Từ câu nói đùa trong lớp  của Thơ: Coi chừng ra đường bị oánh đó, Hoàng Vũ bắt đầu để ý đến người con gái xinh đẹp. Cảm tình của hai người bắt đầu lớn dần khi Vũ được ghép nhóm với Thơ và xin số điện thoại cô nàng để tiện liên lạc.  Mối tình của cả hai được Anh Thơ ví là tình yêu 'sét đánh'. Cả hai gặp gỡ lần đầu trong thang máy khi cùng di chuyển đến lớp học. Từ câu nói đùa trong lớp  của Thơ: 'Coi chừng ra đường bị oánh đó', Hoàng Vũ bắt đầu để ý đến người con gái xinh đẹp. Cảm tình của hai người bắt đầu lớn dần khi Vũ được ghép nhóm với Thơ và xin số điện thoại cô nàng để tiện liên lạc. Ban đầu tôi ấn tượng nhất với hàng lông mi của bạn trai, vừa dài vừa cong, là điều mà biết bao cô gái mơ ước. Anh ấy còn cột tóc dài trông rất ngầu nữa. Vì ngoại hình này mà ai cũng nghĩ anh là người nước ngoài, Thơ bật mí ấn tượng về chồng sắp cưới.  'Ban đầu tôi ấn tượng nhất với hàng lông mi của bạn trai, vừa dài vừa cong, là điều mà biết bao cô gái mơ ước. Anh ấy còn cột tóc dài trông rất ngầu nữa. Vì ngoại hình này mà ai cũng nghĩ anh là người nước ngoài', Thơ bật mí ấn tượng về chồng sắp cưới. Chúng tôi đều cá tính và nổi loạn. Đều thích nghe nhạc rock, đi phượt. Chỉ cần ở bên người ấy thôi tôi cũng thấy vui rồi, Anh Thơ bộc lộ.  'Chúng tôi đều cá tính và nổi loạn. Đều thích nghe nhạc rock, đi phượt. Chỉ cần ở bên người ấy thôi tôi cũng thấy vui rồi', Anh Thơ bộc lộ. Trước khi đến với nhau, uyên ương đã không ít lần đắn đo, chần chừ vì thời điểm đó cả hai đã có người yêu nhưng chuyện tình không được suôn sẻ. Sau nhiều lần trò chuyện, cặp trai tài gái sắc mới nhận ra đối phương là tri kỷ và lắng nghe lựa chọn của con tim.Gia đình hai bên biết chuyện và phản đối việc cả hai quen nhau vì không biết người kia có tính cách thế nào, lo sợ con cái mình làm chuyện bồng bột. Thế nhưng, với sự chắc chắn về mặt tình cảm và tấm lòng chân thành của hai nhân vật chính, nhà trai nhà gái đã đồng thuận với hôn sự này.  Trước khi đến với nhau, uyên ương đã không ít lần đắn đo, chần chừ vì thời điểm đó cả hai đã có người yêu nhưng chuyện tình không được suôn sẻ. Sau nhiều lần trò chuyện, cặp trai tài gái sắc mới nhận ra đối phương là tri kỷ và lắng nghe lựa chọn của con tim. Gia đình hai bên biết chuyện và phản đối việc cả hai quen nhau vì không biết người kia có tính cách thế nào, lo sợ con cái mình làm chuyện bồng bột. Thế nhưng, với sự chắc chắn về mặt tình cảm và tấm lòng chân thành của hai nhân vật chính, nhà trai nhà gái đã đồng thuận với hôn sự này. Trong lúc chụp hình, uyên ương được các cô chú ở chợ tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng. Nhớ nhất lúc nhiếp ảnh gia kêu Chú rể phun nước qua cô dâu, tức là chú rể uống nước ngọt rồi phun nước để tạo hiệu ứng có tấm ảnh ấn tượng thì chồng mình không hiểu. Sau đó, anh ấy quay qua phun thẳng vào mặt mình làm cả ekip cười bể bụng, cô dâu bật cười nhớ lại.  Trong lúc chụp hình, uyên ương được các cô chú ở chợ tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng. 'Nhớ nhất lúc nhiếp ảnh gia kêu 'Chú rể phun nước qua cô dâu', tức là chú rể uống nước ngọt rồi phun nước để tạo hiệu ứng có tấm ảnh ấn tượng thì chồng mình không hiểu. Sau đó, anh ấy quay qua phun thẳng vào mặt mình làm cả ekip cười bể bụng', cô dâu bật cười nhớ lại. Tôi tin rằng chúng tôi là định mệnh của nhau nên mọi thứ mới đến nhanh và suôn sẻ như vậy. Một lần, tôi và gia đình dự đám cưới người họ hàng ở Long An. Khi ấy, anh đã đi xe máy từ TP HCM về tận Long An lúc 18h chỉ để gặp tôi và đợi chở tôi về vì quá nhớ. Nhờ chuyện này mà mẹ tôi thấy thương anh hơn và tác thành hôn sự, Anh Thơ nhớ lại chuyện cảm động mà chồng từng làm cho mình. Là đồng nghiệp cùng công ty, Anh Thơ cho rằng cả hai có nhiều thuận lợi khi bên nhau. Buổi sáng cả hai cùng chở nhau đi làm, mỗi khi công ty có sự kiện họ cũng gắn bó với nhau như hình với bóng.  'Tôi tin rằng chúng tôi là định mệnh của nhau nên mọi thứ mới đến nhanh và suôn sẻ như vậy. Một lần, tôi và gia đình dự đám cưới người họ hàng ở Long An. Khi ấy, anh đã đi xe máy từ TP HCM về tận Long An lúc 18h chỉ để gặp tôi và đợi chở tôi về vì quá nhớ. Nhờ chuyện này mà mẹ tôi thấy thương anh hơn và tác thành hôn sự', Anh Thơ nhớ lại chuyện cảm động mà chồng từng làm cho mình. Là đồng nghiệp cùng công ty, Anh Thơ cho rằng cả hai có nhiều thuận lợi khi bên nhau. Buổi sáng cả hai cùng chở nhau đi làm, mỗi khi công ty có sự kiện họ cũng gắn bó với nhau như hình với bóng. Lúc mới yêu, uyên ương từng cãi nhau vì Thơ hay để điện thoại ở chế độ im lặng khi làm việc và khiến Vũ không liên lạc được. Chồng hay nhắn tin, gọi điện để biết tôi đang làm gì và không thích đợi tin nhắn, nhưng nhiều khi mải làm mà tôi quên mất nên anh giận. Nhưng giờ thì hiểu rồi nên khi chồng gọi lúc nào tôi cũng có mặt và nhận điện, Thơ chia sẻ.  Lúc mới yêu, uyên ương từng cãi nhau vì Thơ hay để điện thoại ở chế độ im lặng khi làm việc và khiến Vũ không liên lạc được. 'Chồng hay nhắn tin, gọi điện để biết tôi đang làm gì và không thích đợi tin nhắn, nhưng nhiều khi mải làm mà tôi quên mất nên anh giận. Nhưng giờ thì hiểu rồi nên khi chồng gọi lúc nào tôi cũng có mặt và nhận điện', Thơ chia sẻ. Cô dâu cho hay việc chụp ngoại cảnh khá cực vì trời nắng và phải di chuyển nhiều. Cô dành lời khuyên cho các cặp sắp cưới cần trang bị kem chống nắng, dép tông, vitamin C và nước để đảm bảo sức khỏe trong suốt buổi chụp ngoại cảnh. Cô dâu cho hay việc chụp ngoại cảnh khá cực vì trời nắng và phải di chuyển nhiều. Cô dành lời khuyên cho các cặp sắp cưới cần trang bị kem chống nắng, dép tông, vitamin C và nước để đảm bảo sức khỏe trong suốt buổi chụp ngoại cảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, uyên ương đã có 9 tháng yêu nhau trước khi về chung một nhà vào tháng 12 năm nay.  Tính đến thời điểm hiện tại, uyên ương đã có 9 tháng yêu nhau trước khi 'về chung một nhà' vào tháng 12 năm nay. Theo Ngoisao

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào