Thanh toán

Bộ tranh chứng tỏ ở với vợ sẽ bị "bóc lột" nhưng chẳng dám bỏ bao giờ

Đăng bởi Marry Doe - 27/05/2017   |   Lượt xem: 6671

Khi không sống chung với mẹ chồng thì các anh con trai cưng của mẹ sẽ bị vợ "bóc lột, bắt nạt và đày đọa" như thế này đây.

Yehuda Adi Devir là một họa sĩ minh họa, họa sĩ truyện tranh kiêm nhà thiết kế nhân vật sống tại Tel-Aviv, Israel. Anh vừa cho ra đời bộ tranh hài hước miêu tả một số tình huống "khó đỡ" nhưng cũng cực kỳ đáng yêu trong đời sống vợ chồng với Maya, một phụ nữ "bá đạo hết cả phần thiên hạ". Từ chuyện đuổi gián cho đến chuyện mang chồng ra làm... máy sưởi và cả chuyện phá banh nhà bếp chỉ để làm ngũ cốc, vợ của Yehuda đều là nguồn cảm hứng bất tận giúp anh ngày một sáng tạo được nhiều hơn những mẩu truyện tranh dễ thương và cực kỳ thu hút. Hãy cùng điểm qua loạt tranh của Yehuda để biết khi lấy vợ "bá đạo" mà lại không sống chung với mẹ chồng thì các chàng sẽ "khổ sở" thế nào nhé. [login_block] Vợ là "sinh vật máu lạnh", lúc nào cũng cảm thấy lạnh và tay chân thì càng đặc biệt lạnh. Vợ là "sinh vật máu lạnh", lúc nào cũng cảm thấy lạnh và tay chân thì càng đặc biệt lạnh. Và chính vì là "loài máu lạnh" nên lúc tí ta tí tởn tắm chung với vợ sẽ bị "lột da sống" vì hình như... "mẻ toàn tắm bằng nước sôi". Và chính vì là "loài máu lạnh" nên lúc tí ta tí tởn tắm chung với vợ sẽ bị "lột da sống" vì hình như... "mẻ toàn tắm bằng nước sôi". Vợ ăn mặc như thế ra đường không khéo người ta lại nghĩ chồng bắt cóc đấy. Vợ ăn mặc như thế ra đường không khéo người ta lại nghĩ chồng bắt cóc đấy.   Nhìn "bãi chiến trường" trong bếp của vợ thì cứ tưởng là vừa nhọc công nấu ăn cho cả làng đấy, nhưng thực chất chỉ làm được mỗi tô ngũ cốc ăn xế thôi. Nhìn "bãi chiến trường" trong bếp của vợ thì cứ tưởng là vừa nhọc công nấu ăn cho cả làng đấy, nhưng thực chất chỉ làm được mỗi tô ngũ cốc ăn xế thôi. Người ngợm đã không trai tráng, lực lưỡng gì cho cam mà vợ cứ nhất quyết phải lôi ra bãi biển toàn các anh cao to, 6 múi cho bằng được vậy đấy. Ngại ngùng quá! Người ngợm đã không trai tráng, lực lưỡng gì cho cam mà vợ cứ nhất quyết phải lôi ra bãi biển toàn các anh cao to, 6 múi cho bằng được vậy đấy. Ngại ngùng quá! Thấy vợ mạnh mẽ thế, rủ đi xem Logan, ai ngờ... Lỗi tại Logan! Thấy vợ mạnh mẽ thế, rủ đi xem Logan, ai ngờ... Lỗi tại Logan! Vợ nói thế thì anh biết thế chứ anh còn nói được gì nữa cơ chứ?! Vợ nói thế thì anh biết thế chứ anh còn nói được gì nữa cơ chứ?! Làm phụ nữ khổ lắm, lúc nào cũng phải... "láng mượt, mịn màng", đặc biệt là trong hè này. Nhưng các chị em nào có biết lúc các chị em "lột xác" thì các anh chồng chỉ muốn... "thoát xác" thôi. Làm phụ nữ khổ lắm, lúc nào cũng phải... "láng mượt, mịn màng", đặc biệt là trong hè này. Nhưng các chị em nào có biết lúc các chị em "lột xác" thì các anh chồng chỉ muốn... "thoát xác" thôi.   Là vợ chồng nên phải đồng cam cộng khổ, mặc kệ ngày mai có phải đi làm sớm hay không, có cuộc họp quan trọng hay không và đặc biệt là mấy ngày nay có phải thức trắng đêm cày deadline hay không. Là vợ chồng nên phải đồng cam cộng khổ, mặc kệ ngày mai có phải đi làm sớm hay không, có cuộc họp quan trọng hay không và đặc biệt là mấy ngày nay có phải thức trắng đêm cày deadline hay không. Tém tém cái miệng lại vợ nó ơi! Không khéo tí nữa mạng xã hội lại lên bài "Soái ca xe buýt cho cô gái mượn vai ngủ chảy cả dãi" mất. Tém tém cái miệng lại vợ nó ơi! Không khéo tí nữa mạng xã hội lại lên bài "Soái ca xe buýt cho cô gái mượn vai ngủ chảy cả dãi" mất. "Tự sướng" theo phong cách... ai không sướng mặc ai, vợ sướng là được. "Tự sướng" theo phong cách... ai không sướng mặc ai, vợ sướng là được. Nhưng mà vợ không chỉ có "bóc lột" chồng không thôi đâu, nhiều lúc vợ cũng giúp chồng được nhiều việc lắm đấy nhé. Nhưng mà vợ không chỉ có "bóc lột" chồng không thôi đâu, nhiều lúc vợ cũng giúp chồng được nhiều việc lắm đấy nhé. Đặc biệt là trong việc "truy cùng giết tận" lũ gián. Đặc biệt là trong việc "truy cùng giết tận" lũ gián. Không có vợ thì những lúc "vật vã" với đời sẽ bất hạnh và nhụt chí lắm cho mà xem. Không có vợ thì những lúc "vật vã" với đời sẽ bất hạnh và nhụt chí lắm cho mà xem. Đặc biệt là mỗi sáng đi làm lại có người níu kéo thế này thì cả ngày chỉ muốn về với vợ mà thôi. Đặc biệt là mỗi sáng đi làm lại có người níu kéo thế này thì cả ngày chỉ muốn về với vợ mà thôi. (st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
nước ngoài nhưng cũng có nhiều điểm khá tương đồng
H
bộ ảnh thật sống đông, nhưng hợp với lối sống ngoại quốc
V
thích người vợ trong bộ tranh này hihi
V
cô vợ rất bá đạo nè, thích cô vợ ghê
V
bộ tranh hài hước miêu tả một số tình huống "khó đỡ" nhưng cũng cực kỳ đáng yêu trong đời sống vợ chồng
H
em cũng thấy vậy, không hợp ở đây lắm
N
Tác giả là người nước ngoài nên phản ảnh về cuộc sống vợ chồng ở nước ngoài nhìu hơn
N
Có vợ cũng thật hạnh phúc quá mà hi
P
bộ tranh tả đời thực nhưng cũng rất hạnh phúc
P
bộ tranh khá thực tế, có những chi tiết chỉ có ở nước ngoài