Thanh toán

Cách phân biệt tình yêu đích thực với mối quan hệ chớp nhoáng

Đăng bởi Marry Doe - 16/09/2018   |   Lượt xem: 1134

Tình yêu đem đến nhiều cảm xúc thăng hoa nhưng cũng có không ít điều khó giải đáp xoay quanh đề tài muôn thuở này.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm thế nào nhận ra ranh giới mong manh giữa tình yêu đích thực và một mối quan hệ chớp nhoáng.

Bằng cách làm theo những hướng dẫn dưới đây, sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc về sự khác biệt trong hai mối quan hệ này.

Phân biệt giữa hai kiểu quan hệ

LẮNG NGHE CẢM XÚC BÊN TRONG BẠN

Khi bạn đang cố gắng xác định tình yêu của bạn có khả năng đi đến cuối cùng hay không, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim bạn.

“Nếu bạn không cảm nhận được sự quan tâm cần thiết từ một nửa, hãy thôi liên lạc và đừng để ý đến những việc họ làm”.

Có một số người dù nhận ra không thể tiếp tục nhưng do đã ở bên nhau quá lâu, họ lại sợ buông bỏ và bắt đầu lại.

Tuy nhiên, bạn không nên lãng phí thời gian vào một mối quan hệ “nửa vời” vì cuối cùng nó chỉ làm cả hai tổn thương thêm mà thôi.

HÃY CÂN NHẮC LÝ DO VÌ SAO BẠN PHÂN VÂN

Nếu bạn băn khoăn liệu tình yêu của bạn sẽ kéo dài hay không, hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn đang cố dự đoán số mệnh cho mối quan hệ này.

Việc lựa chọn người bạn đồng hành là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời bạn.

Do đó, hãy cảm nhận rõ cảm xúc bên trong bạn.

Điều gì làm bạn lo lắng, tại sao bạn băn khoăn về tình cảm của mình.

Hãy nghĩ đến những câu hỏi này một cách thật bình tĩnh và sáng suốt để tìm ra câu trả lời cho chính mình.

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ

Nếu bạn không cảm nhận được hạnh phúc bên người yêu hiện tại, hãy dừng lại.

“Đừng cố giữ quá chặt! Cuộc sống thật ngắn ngủi và quý giá để chúng ta bỏ qua cơ hội ở bên cạnh người thực sự dành cho mình”, Rosenberg nhắn nhủ.

Trong tình yêu, sẽ ổn thôi khi chúng ta tổn thương và bắt đầu lại.

Dù có tiếc nuối nhưng bạn vẫn sẽ học được điều gì đó từ mối quan hệ không trọn vẹn và hiểu rõ hơn người bạn cần trong tương lai.

Không có gì là thất bại cả, chỉ là chúng ta sẽ yêu một người khác, một người phù hợp và xứng đáng hơn.

Theo maitinhyeu

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào