Thanh toán

Cảm ơn anh, vì tất cả

Đăng bởi Marry Doe - 04/10/2018   |   Lượt xem: 1120

cảm ơn anh đã dành cả cuộc đời để yêu em

Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã bên em và yêu em. Em không biết còn bao nhiêu thời gian dành cho chúng ta, em không biết anh còn có thể nắm tay em được bao lâu, nhưng em cảm ơn anh đã dành cả cuộc đời để yêu em. Thời gian sao thật tàn nhẫn quá, đã 5 tháng rồi, 5 tháng anh không nắm lấy tay em, không ôm em và không nói lời yêu em. Em ước gì, có thể sẻ chia cùng anh nỗi đau này, nhưng ông trời thật quá bất công, em không thể… Anh à, đáng ra hôm nay là cưới của chúng mình, nhưng tại sao, tại sao giờ đây chỉ còn em trong bộ váy cô dâu này. Anh đã hứa với em mà, anh hứa rằng sẽ cho em một đám cưới thật hạnh phúc mà anh ơi, anh có nhớ? 17 năm, chúng ta vẫn chưa hề có một đám cưới nào, dù cho chúng ta đã hợp pháp về mặt pháp lý. Năm đó, một đám cưới đối với anh và em là một điều thật quá xa xỉ, anh nhớ chứ, em đã gục đầu vào ngực anh mà nức nở, than oán tại sao em không có được một đám cưới, một lần khoác trên mình bộ váy cô dâu, nhưng hôm nay, điều em mong muốn đã thành hiện thực, chúng ta đã khá hơn, con cái cũng đã lớn, nhưng ngay lúc này anh lại không ở bên cạnh em. Em ước rằng có thể đổi thời gian của em lấy sức khỏe cho anh, nhưng làm sao được… Anh hãy dậy đi, em không cần đám cưới, em chỉ cần anh. Dậy đi anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, ăn những món ngon, cùng tận hưởng cuộc sống. Dậy đi anh, dậy xem con chúng ta trưởng thành, dậy cùng em sống những ngày tháng êm đềm, dậy đi anh…

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào