Thanh toán

Cặp đôi nên duyên nhờ một lần bê tráp đám cưới

Đăng bởi Marry Doe - 03/02/2018   |   Lượt xem: 837

Nơi bờ cát trắng, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của Văn Doanh và Ty Ty sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng như tiếng sóng vỗ về. Cứ thế họ bên nhau, yêu nhau rồi dìu nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời để hạnh phúc lên ngôi...

Nơi bờ cát trắng, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của Văn Doanh và Ty Ty sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng như tiếng sóng vỗ về. Cứ thế họ bên nhau, yêu nhau rồi dìu nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời để hạnh phúc lên ngôi...
 

Đỗ Văn Doanh (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) và Hoàng Thị Ty Ty (sinh năm 1991, quê Huế) gặp nhau lần đầu tiên trong một lần cả hai bưng lễ trong đám hỏi của người anh họ Văn Doanh, đây cũng là nơi mở đầu cho câu chuyện tình yêu bình dị nhưng không kém phần ngọt ngào của cả hai.

Đỗ Văn Doanh (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) và Hoàng Thị Ty Ty (sinh năm 1991, quê Huế) gặp nhau lần đầu tiên trong một lần cả hai bưng lễ trong đám hỏi của người anh họ Văn Doanh, đây cũng là nơi mở đầu cho câu chuyện tình yêu bình dị nhưng không kém phần ngọt ngào của cả hai.

 

Văn Doanh hào hứng kể lại: “Không ngờ từ chuyến xe định mệnh đi đám cưới của anh họ mà mình tìm được một nửa còn lại, hạnh phúc rất bất ngờ. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là một cô gái với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp”.

Văn Doanh hào hứng kể lại: “Không ngờ từ chuyến xe định mệnh đi đám cưới của anh họ mà mình tìm được một nửa còn lại, hạnh phúc rất bất ngờ. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là một cô gái với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp”.

 

Sau lần đó, anh lân la xin được số liên hệ của cô gái xứ Huế ấy rồi bắt đầu chuyện trò, làm quen.

Sau lần đó, anh lân la xin được số liên hệ của cô gái xứ Huế ấy rồi bắt đầu chuyện trò, làm quen.

 

Khi biết được tình cảm của Văn Doanh dành cho mình, Ty Ty vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Nhưng không vì thế mà anh chàng bỏ cuộc, Văn Doanh vẫn hằng ngày quan tâm đến Ty Ty.

Khi biết được tình cảm của Văn Doanh dành cho mình, Ty Ty vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Nhưng không vì thế mà anh chàng bỏ cuộc, Văn Doanh vẫn hằng ngày quan tâm đến Ty Ty.

 

“Cô ấy nói rằng chưa yêu vì muốn tự do, mình cũng cảm thấy hoang mang nhưng tình cảm mà, lỡ thương rồi thương đến cùng thôi”, Văn Doanh chia sẻ thêm.

“Cô ấy nói rằng chưa yêu vì muốn tự do, mình cũng cảm thấy hoang mang nhưng tình cảm mà, lỡ thương rồi thương đến cùng thôi”, Văn Doanh chia sẻ thêm.

 

Dù rất nhiều lần tỏ tình thất bại, nhưng anh chàng Văn Doanh quyết tâm “tán đổ” bằng được người con gái anh thương.

Dù rất nhiều lần tỏ tình thất bại, nhưng anh chàng Văn Doanh quyết tâm “tán đổ” bằng được người con gái anh thương.

 

Trong một lần anh chàng say rượu, Văn Doanh nhắn tin cho Ty Ty, sau một hồi nói chuyện anh tỏ tình thêm một lần nữa dù không hy vọng nhiều cái gật đầu của cô, nhưng hạnh phúc lại luôn bất ngờ, cô nàng chấp nhận tình yêu của anh.

Trong một lần anh chàng say rượu, Văn Doanh nhắn tin cho Ty Ty, sau một hồi nói chuyện anh tỏ tình thêm một lần nữa dù không hy vọng nhiều cái gật đầu của cô, nhưng hạnh phúc lại luôn bất ngờ, cô nàng chấp nhận tình yêu của anh.

 

Tình yêu của họ bắt đầu bằng những dòng tin nhắn, vì lúc đó hai người không ở gần nhau. Trải qua 365 ngày trò chuyện, cuối cùng Văn Doanh cũng lay động được trái tim yêu tự do của cô gái xứ Huế.

Tình yêu của họ bắt đầu bằng những dòng tin nhắn, vì lúc đó hai người không ở gần nhau. Trải qua 365 ngày trò chuyện, cuối cùng Văn Doanh cũng lay động được trái tim yêu tự do của cô gái xứ Huế.

 

Bên nhau một thời gian, họ hiểu rằng đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình nên họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới để cùng nhau chia sớt ngọt bùi.

Bên nhau một thời gian, họ hiểu rằng đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình nên họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới để cùng nhau chia sớt ngọt bùi.

 

Văn Doanh và Ty Ty đều là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau.

Văn Doanh và Ty Ty đều là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau.

 

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải, người thực hiện bộ ảnh này cho biết: “Cặp đôi đều yêu bờ cát trắng, yêu sự yên bình, nhẹ nhàng nên quyết định ghi dấu ấn tình yêu ở biển. Tất cả khoảnh khắc đều được máy ảnh bắt những cảm xúc tự nhiên nhất”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải, người thực hiện bộ ảnh này cho biết: “Cặp đôi đều yêu bờ cát trắng, yêu sự yên bình, nhẹ nhàng nên quyết định ghi dấu ấn tình yêu ở biển. Tất cả khoảnh khắc đều được máy ảnh bắt những cảm xúc tự nhiên nhất”.

 

Văn Doanh và Ty Ty sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 12 sắp tới.

st

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Bộ ảnh nhìn tươi sáng và sang lắm nè, hai bạn rất đẹp đôi, chúc mừng hạnh phúc
P
Tình yêu nó cũng nhẹ nhàng như bờ cát trắng mà các bạn yêu.
D
trời xanh cát trắng nắng vàng hai bạn rất đẹp đôi