Thanh toán

Câu nói lạnh lùng nhất người yêu bạn từng nói là gì?

Đăng bởi Marry Doe - 07/02/2020   |   Lượt xem: 762

Nếu bạn tiếp tục gặp phải vấn đề tương tự với những người khác nhau, thì vấn đề không phải là họ.

  • Ex #1: “Em làm thế vì 2 đứa mình hiếm khi làm tình, và điều đó khiến em điên lên mất. Em nghĩ em thực sự không phải cần 1 mối quan hệ tình cảm, em chỉ cần đ*t.” - Sau khi tôi phát hiện cô ta lần thứ 2 ngoại tình.
  • Ex #2: “Em sợ ế nên có lẽ đó là lý do duy nhất em hốt anh. Và nếu anh không quan tâm đến em, em sẽ tìm thằng khác.” - Sau khi nghe người bạn chung của chúng tôi kể lại cô ấy đ*t nhau với 1 anh chàng ở buổi tiệc.
  • Ex #3: “Anh đang níu giữ bước chân em. Có quá nhiều việc em muốn làm, và em không thể thực hiện nếu đi cùng anh. Còn anh ta khiến em cảm nhận được giá trị nội hàm của mình.” - Sau khi phát hiện cô ấy đã ngoại tình 2 tháng với đồng nghiệp của mình khi chúng tôi đã đính hôn.
  • Ex #4: “Em yêu thích cách anh ta nói chuyện với mình. Anh ấy thật hề hước và tốt bụng với em. Em ước gì anh cũng được như vại.” - Sau khi tôi thấy cô ấy bus đồng anh bạn học của mình khi cả 2 đang chơi PS4 (ND: Đoạn này giống phim vãi chưởng :( )
  • Ex #5: “Sao anh nghĩ rằng tất cả người yêu cũ đều lừa dối anh? Ý em là, Sao anh không nghĩ về điểm chung của tất cả những chuyện ấy? Như việc em đã thấy vậy.” - Sau khi tôi phát hiện cô ấy và bạn của mình đ*t tung toé trong khi tôi làm ca 12 tiếng ở nhà máy.

 

Tôi đã cố có cái nhìn khách quan nhất có thể khi xét lại các mối quan hệ của mình.

 

Bất cứ khi nào vấn đề xuất hiện, tôi sẽ tự trách mình trước tiên, hoặc tự hỏi, “Được rồi, mình đã làm gì sai nhỉ?”

 

Tôi tiếp tục gặp phải vấn đề này trong các mối quan hệ của mình, bạn gái của tôi luôn ngoại tình với người đàn ông khác, và tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao.

 

Lần đầu tiên điều tồi tệ xảy ra với bạn, bạn sẽ xem nó như một trải nghiệm độc lập, khủng khiếp.

 

Lần thứ hai xảy ra, bạn nghĩ về nó như một sự trùng hợp khủng khiếp.

 

Lần thứ ba, thứ tư và thứ năm xảy ra, bạn phải cố lờ nó đi.

 

Nếu bạn tiếp tục gặp phải vấn đề tương tự với những người khác nhau, thì vấn đề không phải là họ.

 

Đó là bạn.

 

“Tại sao tôi khiến mọi mọi cô gái đến vời mình đều ngoại tình với người khác? Chẳng nhẽ mình tôi là không đủ? Tôi thực sự là một người kinh khủng vậy sao?”

Xem thêm: [BẬT MÍ] 20+ Điều con trai khi yêu thích làm với người mình yêu nhất?

Tôi tự hỏi mình những câu hỏi này mọi lúc. Nó khiến tôi mất ngủ hằng đêm.

 

Một phần trong tôi nghĩ rằng họ cần phải chịu trách nhiệm cho việc lừa dối của mình. Họ đã phản bội lòng tin của tôi, họ chỉ muốn thân xác tôi, trong khi lại giả vờ yêu tôi.

 

Phần khác trong tôi nghĩ rằng phải có một mẫu số chung cho mọi chuyện.

 

Và đó là TÔI.

 

Tôi đã dành khoảng một năm để cố gắng giải quyết vấn đề này.

 

Tôi là một anh chàng tình cảm, đã thế lại còn chu đáo. Tôi chú ý đến từng chi tiết nhỏ và sẵn sàng hy sinh vì chuyện lứa đôi.

 

Tôi cố gắng không áp bức và kiểm soát người yêu mình. Nếu họ muốn đi chơi với bạn bè hoặc đến quán bar, tôi rất khích lệ. “Vâng Yeah! Cứ đi thôi em iu!”

 

Tôi không phải là gã keo kiệt, thiếu thốn. Tôi có những sở thích và mưu cầu riêng khiến tôi bận rộn, vì vậy, nó không giống như tôi làm họ nghẹt thở hay khó sống.

 

Nhưng tôi biết là mình thiếu chú ý vào tình dục.

 

Thành thật mà nói, tôi có khá nhiều sở thích biến thái, và một khi đã cuốn vào, tôi sẽ khá là thú tính. Nhưng nó không là sự ưu tiên của tôi.

 

Tôi hiếm khi có tâm trạng cho việc sex, và nó phải được dẫn dắt bởi sự lãng mạn và tình yêu, nếu không tôi thấy mình thật giả dối. Đối với tôi, tình dục không phải là trò chơi tiêu khiến giết thời gian.

 

Nó là cảm xúc đến một cách tự nhiên khi mọi thứ theo dòng chảy tình yêu.

 

Cả hai cùng ăn bữa tối, cười đùa cùng nhau trong khi ăn. Dọn dẹp chén dĩa và âu yếm trên chiếc ghế dài để xem một bộ phim. Chia sẻ hơi ấm cơ thể cho nhau và bạn siết chặt tay nhau dưới tấm chăn.

 

Sau đó, bộ phim kết thúc, bạn nhìn vào mắt nhau, và bạn động tình.

 

Bạn hôn, hôn cuồng nhiệt, hôn 1 cách hoang dại.

 

Nó chảy như một dòng sông, và hình thành dần dần từ nụ hôn chuyển sang ân ái. Sau đó, vuốt ve nhau.

 

Hơi nóng giữa cơ thể và hơi thở của cả 2 làm tăng sự kích thích và bạn vuốt ve nhau từ từ. Bạn cắn môi và cổ của nhau. Tay bạn lướt xuống hông và đùi của họ.

 

Và nó tiếp tục phát triển từ đó.

 

Đó là cách mà tôi luôn tưởng tượng nó.

 

Đó là “làm tình”. (ND: Make love)

 

Nó khác với “đ*t nhau”. (ND: “Fuking”, OP này văn vở vl, chúa tể của những chiếc sừng có khác =))))

 

Một vài cô bạn gái cũ sẽ nói với tôi, “Em chán qué. Muốn đ*t không?”

 

Nhiều người đàn ông bảo rằng họ khao khát được nghe những lời như vậy.

 

Tôi chỉ không thể hiểu nó.

 

Bạn lấy dầu bôi trơn cho cô ấy và chơi xung quanh cậu nhỏ của mình, và mười lăm phút sau cả 2 đều ra.

 

High-five nào, “GGWP, Buddy” (Chỗ này dịch mất hay :))) )

 

Tôi thực sự hoài nghi về tất cả mọi thứ. Điều đó khiến tôi mệt mỏi. Vì vậy, tôi dừng việc đó.

 

Sau đó, họ dựa vào việc thiếu tình dục để nói rằng tôi thiếu tình yêu và sự lãng mạn.

 

“Chúng ta không bao giờ làm tình. Chẳng lẽ anh không yêu tôi?”

 

Và tôi đã luôn trả lời bằng một vài câu đại loại như,

 

“Anh xin lỗi, em đã bao giờ xem xét lại cách chúng ta quan hệ?

 

Không có 1 tí cảm xúc, chẳng có tình yêu, và cũng không có sự lãng mạn nốt.

 

Từ khi nào tình yêu và tình dục có tương quan trong tâm trí của em?

 

Cách em hành động, anh nghĩ đó là hai điều hoàn toàn khác nhau!

 

Em xem tình dục như nó một môn thể thao! Cứ như một công việc nhà ấy! (ND: Này mấy ông anh bảo đúng nà, cứ tới giờ trả bài thôi, văn vở vl :( )

 

Vì vậy, khi chúng ta không quan hệ và em nghĩ rằng anh không yêu em? Điều đó không có nghĩa lý gì cả!”

 

Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng họ không phải là vấn đề.

 

Là tôi đây.

 

Tôi đã bị lạc lỏng giữa các mối quan hệ hiện đại.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào