Thanh toán

Chị tôi

Đăng bởi Marry Doe - 04/04/2014   |   Lượt xem: 587

Nhật kí 16/09/2010

Tình cờ tôi quen được một người phụ nữ rất đẹp và cũng rất cá tính, cô dành rất nhiều thời gian cho bạn bè và sự nghiệp, với cô một khi đã yêu thì chỉ yêu một lần và duy nhất, nên cô rất kỹ tính trong việc lựa chọn người yêu . Cô chọn đi chọn lại, chọn tới chọn lui, chọn xuôi chọn ngược đến khi 32 tuổi cô vẫn phòng không lẻ bóng. Tuổi già, nhan sắc cũng phai tàn, những người đeo đuổi cô trước đây thề non hẹn biển thì cũng đã yên bề gia thất. Cho đến một ngày, khi mà nỗi cô đơn tưởng chừng như sẽ theo cô suốt quãng đời còn lại, thì một người đàn ông xuất hiện và ngỏ lời với cô, tình cờ đó lại là người mà 10 năm trước đây cô luôn tìm mọi cách né tránh và thậm chí là xua đuổi. Ông ấy luôn dõi bước theo cô âm thầm và lặng lẽ. Cô nhận lời trong niềm hạnh phúc trào dâng....... Và rồi họ hẹn hò được 3 tháng, thì giờ đây dưới bãi biển bồng bềnh ông ấy cầu hôn cô. Cô hỏi ông ấy liệu điều này có quá sớm hay ko? Ông ấy trả lời " anh đã đợi em hơn 10 năm rồi, anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa". Lúc ấy tim cô như vỡ òa và cô đồng ý! Và vài ngày nữa đây hôn lễ của họ sẽ diễn ra dưới lời chúc phúc của bạn bè và người thân. Một câu chuyện tình đẹp và có hậu! Chúc cho 2 người trăm năm hạnh phúc hihihi^^

Ngài Lãng Mạn

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
mình cũng gửi lời chúc phúc trăm năm đến cặp đôi nhé
H
bất chợt mình nhớ tới bài hát \"chị tôi\" :(
G
Một câu chuyện tình đẹp và có hậu! Chúc cho 2 người trăm năm hạnh phúc
L
Chúc chị bạn hạnh phúc dài lâu
C
đúng là duyên số nhỉ :D