Thanh toán

Chữ "ngại" trong hôn nhân vợ chồng.

Đăng bởi Marry Doe - 15/01/2016   |   Lượt xem: 882

“Công việc bận rộn, nhiều vấn đề xảy ra nên chúng tôi không có thời gian riêng tư cho nhau” – phải chăng đây là lời ngụy biện mà ai cũng dùng để biện minh cho cuộc hôn nhân đang bế tắc của mình? Hay là đã có rạn nứt nảy sinh từ những chuyện tế nhị bên trong không thể nói ra để rồi lặng lẽ xa nhau

“Công việc bận rộn, nhiều vấn đề xảy ra nên chúng tôi không có thời gian riêng tư cho nhau” – phải chăng đây là lời ngụy biện mà ai cũng dùng để biện minh cho cuộc hôn nhân đang bế tắc của mình? Hay là đã có rạn nứt nảy sinh từ những chuyện tế nhị bên trong không thể nói ra để rồi lặng lẽ xa nhau.

Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không đơn giản là những vấn đề được nhắc đến hằng ngày:

Hôm nay ăn gì, mặc gì, chơi gì…?

Công việc như thế nào? Con cái ra sao?...

Mà còn ẩn chứa rất nhiều điều mà chúng ta vẫn giấu kín hoặc không tiện nói ra. Tình yêu và hạnh phúc gia đình cũng vậy, không phải cứ nói lời yêu thương là hạnh phúc, hay,thường xuyên cãi vã, hờn ghen ta mới nhận ra đỗ vỡ. Trong hôn nhân, sau những tháng ngày rạo rực yêu thương, con người ta bước vào một giai đoạn khác với bao bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, chuyện con cái,…và dần quên đi những tình cảm gọi là tình yêu nam nữ. Giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình ngày càng lớn, khiến cho mọi cảm xúc trở nên nhạt nhẽo, vô vị từ khi nào mà cả hai không kịp nhận ra.

hon nhan di vao ngo hep chi vi chu “ngai” - 1

Ai đã có gia đình sẽ hiểu được rằng: tổ ấm không chỉ được vun đắp bằng vật chất đủ đầy, những lời lẽ quan tâm yêu thương, mà còn cần đến những xúc cảm thăng hoa trong “chuyện vợ chồng”. Thế nhưng, theo thời gian, chất xúc tác kỳ diệu ấy cũng dần phai nhạt khiến ngọn lửa tình yêu bắt đầu nguội lạnh. Những phút giây ngọt ngào, nồng nàn hạnh phúc được thay thế bằng tiếng thở dài bất lực hay những đêm vợ chồng quay lưng vào nhau thao thức. Khi cảm xúc không còn đồng điệu thì sự gắn bó giữa hai con người dần mất đi, kéo theo đó là những bất đồng, đổ vỡ.

Vì ngại, vì sợ người kia đau buồn hay vì quá vô tâm mà chồng biết, vợ biết nhưng không ai nói ra! Đó là điều không ai muốn nhưng khó lòng mà tránh khỏi, con người chúng ta cũng như một cỗ máy, sau thời gian dài hoạt động sẽ dần rệu rã, xuống cấp. Đặc biệt là người phụ nữ, trải qua vài lần vượt cạn đau đớn, khó khăn thì chắc chắn “cô bé” sẽ không còn hấp dẫn và khó có thể níu giữ được những “yêu thương” như thời con gái. Âm đạo giãn rộng, mất độ co giãn, bị khô và đau rát mỗi khi quan hệ khiến chị em dần mất đi ham muốn, thậm chí sợ chuyện ấy. Các ông chồng cũng thở dài ngao ngán vì “cô bé” quá lớn khiến cho “cậu nhỏ” lạc lõng, tưởng chừng như đang “bơi vào hang động”. Lâu dần, tâm lý e ngại,sự im lặng chịu đựng và những cảm xúc nguội lạnh đã giết chết tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Tại sao không thể đối diện với vấn đề của chính mình và tìm cách giải quyết tốt nhất? Nếu bạn muốn sẻ chia, chắc chắn sẽ có người lắng nghe và giúp bạn vượt qua sự lo lắng, nỗi tự ti để có thể tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn, viên mãn.

(st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Các cụ xưa dạy \"vợ chồng tương kính như tân\" nên nhiều khi chuyện tế nhị vẫn ngại nói ra chị ạ.