Đăng bởi - 11/01/2017 | Lượt xem: 1436
"Cuộc đời này, để gặp được một người thật sự thích hợp 100% thật sự là rất nhỏ."
Và anh, và em cũng không nằm trong số nhỏ đó....
"Cuộc đời này, để gặp được một người thật sự thích hợp 100% thật sự là rất nhỏ."
Và anh, và em cũng không nằm trong số nhỏ đó. Nhưng thật may mắn, Anh và em đã gặp nhau vì chữ "Duyên". Và rồi cùng nắm tay nhau đến nơi này đến nơi kia, cùng nhau trải qua 4 lần sinh nhật, 4 lần năm mới, và 3 năm duyên nợ. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau tính chuyện bước sang chương mới "..." trong cuộc đời. Và em biết chữ "Nợ" hiện ra trước mắt rồi Anh ạ.
.jpg)
Sau bao lần giận dỗi, n lần im lặng, vài lần chiến tranh, em nhận ra mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Không phải vì Anh nhường em, hay em nhịn Anh cho qua chuyện, nhưng vì yêu mà chúng ta vì nhau thay đổi, vì nhau mà bao dung và dần dần hoà nhập với cuộc sống của đối phương. Không quá nhanh, cũng không quá chậm, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống và thói quen của nhau.
.jpg)
Anh và em, tay trong tay, vai kề vai cùng nhau khởi đầu một chương mới. Cùng nhau bước tiếp trên hành trình, vì nhau
phù hợp để cùng nhau cố gắng.
.jpg)
Em nghĩ 10 năm, 20 năm, hay 30 năm nữa..., những tấm hình cùng nhau thực hiện hành trình này sẽ treo trong nhà đủ để thực hiện một cuộc triễn lãm. Và Anh, và em sẽ không phải hối hận hay nuối tiếc vì những gì chưa cùng nhau làm trên hành trình ký ức của chúng ta.
.jpg)
P/s: Em không tìm Mr. Right của mình, em tìm được Mr. Left và luôn luôn đặt ở bên phải để trở thành Mr. Right!!