Thanh toán

Chuyện "ấy" lúc mới yêu và sau 2 năm khác nhau như thế nào?

Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2018   |   Lượt xem: 811

Có thể bạn sẽ “thấy quen quen” đấy ?

Một mối quan hệ sau hai năm thường sẽ đưa người trong cuộc đến những tình huống “khó đỡ” khi cả hai đều đã quá “quen mặt” nhau trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống: đi lại, ăn uống, công việc, vui chơi… và đương nhiên có cả sex. Vậy, chuyện “ấy” sẽ như thế nào sau hai năm? Vẫn còn chút lửa “bập bùng” hay đã “nguội” hẳn? Những “bằng chứng” sau đây sẽ cho bạn thấy ? Sau hai năm, cuộc “yêu” sẽ thế nào? H/a: Tumblr   1. Nên “yêu” khi nào? Mới quen: MỌI LÚC! Sau hai năm: MỌI LÚC! À nhưng mà chắc để sau tập phim The Walking Dead này đã… 2. Đèn? Mới quen: “Anh ơi mình tắt đèn nhé!” Sau hai năm: “Tắt đèn đi anh! Tắt, tắt… À lỡ rồi thôi để cũng được.” 3. Giao tiếp? Mới quen: “Em cảm thấy thế nào? Em có đau không?” Sau hai năm: “Anh đã khóa cửa nhà chưa? Đã khóa ga chưa?” 4. Không gian? H/a: Tumblr Mới quen: Không gian phải thơm tho, nhạc phải hay, playlist phải “ướt át” – và dù Kayne West có xuất hiện lúc này cũng không phá bĩnh được bạn. Sau hai năm: “Chỗ nào cũng xong!” 5. Mong muốn? Mới quen: “Đề bạt” mong muốn của mình với đối tác như tư thế, thời gian… lúc này thật sự khó khăn. Bạn sợ rằng mong muốn của mình lại trở nên “quái dị” trong mắt người ấy và khiến đối phương… tạm biệt luôn. Sau hai năm: Cả hai đều biết rõ “chiêu trò” của nhau nên không còn gì phải ngại nữa. Và chắc chắn tất cả các “mong muốn” ngày xưa đều đã được “đáp ứng” ổn thỏa. 6. Góc nhìn? Mới quen: Bạn luôn luôn lo lắng về vẻ bề ngoài của bản thân: “Liệu khi nhìn từ bên phải mình có còn hấp dẫn hay không?” vì đơn giản, ấn tượng đầu tiên luôn có ý nghĩa rất nhiều. Sau hai năm: Góc nào cũng được, đến hẹn thì lại lên thôi! 7. Có sự “tham gia” của rượu bia? Mới quen: “Em thấy hơi ngại. Mặt em đang đỏ ửng cả lên rồi phải không?” Sau hai năm: “Em thấy cuộc đời thật đẹp! Và em ‘muốn’ anh luôn!” 8. Khi “yêu” thực tế? Mới quen: Chắc chắn sẽ là thứ gì đó mới mẻ và hào hứng! Sau hai năm: Chắc chắn sẽ là thứ gì đó… không mới! Nhưng vẫn còn “chút lửa” chứ nhỉ? 9. Sau khi “yêu”? Mới quen: “Em thật tuyệt!” Sau đó cả hai ôm nhau ngủ một cách tình cảm. Sau hai năm: “À ừ Hân à em có thể ra chỗ khác được không? Người em nóng quá, còn anh thì đang muốn ngủ.” St

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Nhiều lúc phải đọc để lấy thêm kinh nghiệm.
D
sau 2 năm tình cảm không còn như ngày đầu và chuyện gì cũng có thể thay đổi
C
Không còn e ấp như ngày đầu :))
N
Sau hai năm mọi thứ đã không còn nhiều mới mẻ, ko phải ái ngại gì nữa.