Thanh toán

Chuyện chúng mình và 1001 điều cần giải bày cùng nhau

Đăng bởi Marry Doe - 08/03/2018   |   Lượt xem: 805

Anh biết không, nói về tình yêu thì nói mãi không hết. Và khi yêu, con người ta thường đánh mất lý trí phần nhiều hơn. 

Khi chúng mình quyết định đến với nhau, em đã thẳng thắng trình bày tất cả quan điểm của chính mình. Em hi vọng rằng anh cũng sẽ có cùng quan niệm với em hoặc giả rằng chỉ cần anh hiểu rõ. Em biết tình yêu không phải chỉ cần hứa là xong, nó xuất phát từ sự cố gắng của cả hai phía. Bởi vậy em mới mong tình yêu mình sẽ dần lớn lên từ sự cố gắng của cả hai. Anh biết không, nói về tình yêu thì nói mãi không hết. Và khi yêu, con người ta thường đánh mất lý trí phần nhiều hơn. Em mong rằng đôi mình sẽ có thể dung hòa được cả cảm xúc và lý trí, vì em mong mình sẽ có một cái kết thật vui. Mình cần dành cho nhau những khoảng thời gian lặng yên suy nghĩ. Mình cần thật thà chia sẻ mọi chuyện cùng đối phương. Và khi yêu, lắm lúc ghen tuông nhưng cũng đừng cáu gắt mà hãy cùng nói chuyện rõ ràng. Tình yêu mình ấy, tồn tại từ sự tôn trọng lẫn nhau. Anh tôn trọng em và em tôn trọng anh. Đó là điều cần thiết trong một mối quan hệ. Dẫu là tình yêu mình dài lâu đến đâu những cũng đừng vì một phút bất đồng mà mắng rủa đối phương. Cơn nóng giận chính là thứ khiến mình khó kiểm soát, nó khiến mình chẳng kịp suy nghĩ được điều gì. Và rồi khi mình vỡ lẽ ra thì cuộc tình mình cũng có một vết thương thật rõ. Đau, đắng, tủi. Em không thích cách người ta trỏ vào mặt đối phương, em cảm thấy ghét căm điều đó. Em không muốn thấy người mình thương chỉ cười vui khi ở cạnh mình. Anh biết không. Em không xấu xa, em chỉ muốn mình thật lòng với nhau. Rằng dẫu vui, dẫu buồn mình vẫn còn có nhau. Về chuyện gia đình mình, chỉ cần mình thương nhau thì trái tim có thể gắn kết được trái tim. Em không tin tình yêu không thể lay động một con người. Mình thương nhau thì gia đình mình sẽ thương mình như thế. Chuyện mình còn hơn chín trăm mấy điều còn chưa ngỏ. Mình yêu đi và rồi mình tìm hiểu dần anh ha. Thôi thì mình cứ vậy yêu nhau đi, chẳng cần chi cao sang lắm hơn người giản dị từng ngày mình bên nhau hạnh phúc tình yêu cuộc đời nhẹ nhàng đến thế thôi.

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
tình yêu không phải chỉ cần hứa là xong :)) đúng
T
tình yêu đơn giản lắm, hãy yêu đi rồi tìm hiểu dần dần
T
bày tỏ hết nỗi lòng của cô gái
T
bài viết hay, nhiều cảm xúc
D
máu ghen nổi lên đúng là khó lường
D
bài viết rất hay và ý nghĩa
C
Đúng thật là khó lắm...
N
Khi yêu, lắm lúc ghen tuông nhưng cũng đừng cáu gắt mà hãy cùng nói chuyện rõ ràng. Mấy ai làm được nhỉ