Thanh toán

Chuyện thật như đùa - vì một cú bóng ném gây tội mà "phải" cưới nguyên một cô gái

Đăng bởi - 01/07/2018   |   Lượt xem: 1036

Từ đám hỏi cho đến đám cưới của họ đều rất đặc biệt nhưng cách họ đến với nhau thì còn phải gọi là li kì...

Đám cưới theo phong cách "Người đẹp Tây Đô" – một trong những ý tưởng độc đáo mà Đặng Thanh Như Vân (tên thường gọi là Như, 26 tuổi) và Walter Pham (30 tuổi, quốc tịch Pháp) đã thực hiện nhằm đem đến một bất ngờ thú vị tặng cho các khách mời tham dự hôn lễ của mình.

Đám hỏi và đám cưới của Như và Walter được tổ chức ở Sài Gòn. Ngoài ra còn một tiệc cưới nữa được tổ chức ở Mũi Né. Ngay từ đầu, hai người đã xác định sẽ chọn phong cách giản dị, đậm chất Việt Nam và gợi lên hình ảnh xưa về thời của "Người đẹp Tây Đô". Chính vì thế, mọi chi tiết trang trí đều theo hướng nhẹ nhàng, sang trọng nhưng không làm mất đi nét dân dã của miền Tây ngày ấy.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 1.

Như và Walter đã bên nhau được 5 năm.

Để chuẩn bị cho đám cưới này, Như và Walter đã lặn lội đi khắp các tỉnh: Mỹ Tho, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc – An Giang để thực hiện bộ ảnh cưới. Ngoài ra, ekip tổ chức cũng đi khắp các vùng quê để tìm đủ các nguyên liệu cần dùng cho trang trí đám cưới.

Sở dĩ cô dâu chú rể kỳ công chuẩn bị như vậy cho đám cưới là bởi một lý do đặc biệt. Ông nội của Walter là người Việt Nam, vậy nên gia đình của Walter luôn mong muốn được trở về tìm lại nguồn cội quê hương của mình. "Bố chồng mình hơn 60 năm qua luôn ước ao được trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam nhưng đến tận bây giờ, khi 2 con làm đám cưới mới được đặt chân về quê lần đầu trong đời", Như kể.

Đám hỏi tại Sài Gòn được trang trí nhẹ nhàng tại nhà riêng, ngập tràn hoa sen. Cô dâu Như duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, chú rể và dàn phù rể cũng chọn áo dài khăn xếp làm trang phục mặc trong ngày trọng đại.

Đám cưới được hai người chuẩn bị ngót ngét 1 năm trước đám cưới. Hai người tỉ mỉ chọn lựa mọi thứ từ thiệp báo hỉ, trang phục từ các nhà may nổi tiếng, cho đến các chi tiết trang trí sao cho thể hiện được không khí của một hôn lễ hoành tráng và diễm lễ bậc nhất thuở xưa. Khách mời tham dự tiệc cưới đều không khỏi bất ngờ khi được chứng kiến những điều bất ngờ như tờ nhật trình xưa, chiếc bình cổ cắm hoa lay ơn, liễn gỗ, vải gấm thêu hoa… tất cả toát lên bóng dáng của một thời "muôn năm cũ". Ngay cả sân khấu cũng khiến người ta phải bồi hồi nhớ lại nơi tổ chức đám cưới của các cặp đôi từ những năm 60 thế kỷ trước.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 2.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 3.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 4.

Như chọn trang phục độc đáo trong đám cưới.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 5.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 6.

Góc nhỏ nên thơ trong hôn lễ.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 7.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 8.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 9.

Mỗi một chi tiết trang trí đều khiến người ta liên tưởng ngay đến thời của "Người đẹp Tây Đô" ngày trước.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 10.

Hội trường cưới gợi nhớ đến những hôn lễ hoành tráng và diễm lệ xưa kia.

Tiệc cưới ở Mũi Né là một phong cách khác hẳn so với đám hỏi và đám cưới tại Sài Gòn. Cô dâu chú rể chọn phong cách tổ chức tiệc kiểu Âu Mỹ, nên từ lễ nghi cho đến tiệc mừng, mọi người cùng nhảy múa và ca hát tưng bừng suốt từ 4h30 chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Tại buổi tiệc này, Như chọn concept "Banana Tropical". Theo đó, mọi vật trang trí của buổi tiệc này đều liên quan đến chuối.

Như cho biết ý tưởng này xuất phát từ sở thích sưu tập chuối của cô nàng, chỉ vì thích chuối nên cô sẵn sàng săn lùng mọi thứ từ họa tiết, hình dáng, màu sắc của loại quả nhiệt đới này. Đến mức mà bạn bè đều nhất trí phong cho cô danh hiệu "Nữ hoàng chuối". Khi yêu Walter, anh rất hưởng ứng đón nhận sở thích của Như. Ngoài ra, hai vợ chồng đều có chung sở thích du lịch đến các vùng biển. Vậy nên concept cưới này là điều mà cả Như và Walter đều tâm đắc.

Nói về câu chuyện tình yêu, cặp đôi Việt – Pháp cho hay: hai người biết nhau từ năm 2013 trong một lần cùng chơi thể thao. Hôm đó, Như và Walter có tham gia môn Dodge Ball (Bóng ném), và cả hai đều chơi môn này rất khá.

"Tính chất của môn thể thao này không phù hợp với bánh bèo, vì khi cầm lấy trái bóng là phải lấy hết sức bình sinh để ném vào đối phương và luôn sẵn sàng ăn bóng vào mặt bất kỳ lúc nào. Vì vậy, anh ấy ném hết lực vào mình, còn mình thì tập trung để chụp được trái bóng đó. Nhưng đời không như là mơ, mình lãnh trọn nguyên quả vào mặt, thấy… 8 ông trời một lúc và lăn đùng ra sân. Anh ấy thấy thế sợ quá nên chạy sang đỡ dậy và xin lỗi. Có lẽ vì thế mà mình "choáng" ảnh cho đến giờ luôn", Như hài hước chia sẻ.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 11.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 12.

Trang phục của khách mời cũng vô cùng "chất".

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 13.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 14.

Niềm vui của cô dâu chú rể khi đứng cùng người thân trong ngày cưới.

Sau 2 tháng hẹn hò thì Như và Walter chính thức yêu nhau từ tháng 10/2013. Trải qua 3 năm bên nhau với đủ vui buồn, tới tháng 6/2016, Walter đã cầu hôn Như trong một chuyến đi tại Pháp. Hôm đó, hai người ngồi trên một con thuyền giữa hồ Annecy thơ mộng, với một nải chuối, một chai Champagne, một chiếc nhẫn, Walter đã quỳ xuống cầu hôn Như trước sự chứng kiến của hai người bạn thân thiết.

Đến nay, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cầu hôn, Như và Walter mới hoàn thành tâm nguyện tổ chức đám cưới tại quê hương. Chia sẻ về Walter, Như chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói rằng anh là người chồng tốt nhất mà cô may mắn có được.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 15.

Đám hỏi của Như và Walter ngập tràn sắc sen.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 16.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 17.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 18.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 19.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 20.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 21.

Ngay cả hoa cầm tay của cô dâu và hoa cài áo của chú rể cũng là hoa sen hồng.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 22.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 23.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 24.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 25.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 26.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 27.

Vì một cú bóng ném đến lăn đùng giữa sân mà phải cưới nguyên một cô gái - Ảnh 28.

Ý tưởng và Thực hiện: By Kiethoney wedding planner & Decoration

Ảnh: Nguyễn Hoàng Duy

Sưu tầm

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Thích phong cách trang trí nhìn đẹp quá à