Thanh toán

Chuyện tình ngọt ngào của nam chính 'Sống chung với mẹ chồng'

Đăng bởi Marry Doe - 10/08/2017   |   Lượt xem: 676

Nếu theo dõi 'Sống chung với mẹ chồng', bộ phim Việt hot nhất hiện nay đang chiếm sóng giờ vàng của VTV1, thì cái tên Nguyễn Anh Dũng – nam diễn viên chính trong phim, hẳn không hề xa lạ với nhiều người.

Đẹp trai, phong độ, được rất nhiều khán giả yêu mến và có lượng fan khủng, chuyện đời tư của chàng diễn viên sinh năm 1991 này cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nếu như trong 'Sống chung với mẹ chồng', Anh Dũng đang vật lộn với cuộc hôn nhân đầy sóng gió, chất chứa những mâu thuẫn giữa vợ và mẹ, thì ngược lại ngoài đời thực, chàng diễn viên điển trai này đang tận hưởng một tình yêu đầy ngọt ngào và thú vị với cô gái rất xinh đẹp có tên Nguyễn Bạch Dương (sinh năm 1994, kinh doanh thời trang). Chia sẻ  Anh Dũng và Bạch Dương cho biết cả hai chính thức hẹn hò được gần nửa năm nay và hiện đang trong khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, ngay từ khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên Bạch Dương và Anh Dũng đã nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười đó giống như 'sợi dây tơ hồng' gắn kết hai người lại với nhau khi cả Anh Dũng lẫn Bạch Dương đều rất ấn tượng và cảm thấy có chút lưu luyến với người kia chính từ nụ cười ấy. Không chỉ vậy, Anh Dũng còn bị quyến rũ và mê hoặc bởi một mùi hương rất thơm trên mái tóc của Bạch Dương. Vậy là sau buổi sinh nhật hôm đó, hai người bắt đầu đi chơi riêng, tình cảm cứ lớn thêm và đong đầy. 'Mình phải mất một thời gian khá dài mới có thể tán đổ được cô ấy và trong lúc tán tỉnh có thể nói mình cũng gặp không ít khó khăn, thử thách từ Bạch Dương. Hồi đấy bạn ý cũng chảnh lắm, đi chơi là mình phải rủ mãi mới chịu đi chứ không phải như bây giờ yêu thương nhau rồi thì rủ đi lúc nào cũng được. Trước thỉnh thoảng mình rủ đi cà phê hay đi chơi loanh quanh đâu đó bạn ấy còn luôn nói rằng bận lắm, phải bán hàng rồi bận này bận nọ để từ chối. Nhưng may mắn một điều là hai đứa cũng đã có tình cảm và thích nhau ngay từ lần đầu gặp rồi nên việc tìm hiểu đối phương cũng không quá khó khăn, một thời gian sau đó thì bọn mình đến với nhau', chàng diễn viên điển trai kể về quá trình thành đôi của hai người. Trái với sự nồng nhiệt của bạn trai, Bạch Dương ban đầu khá thờ ơ, hờ hững với chàng diễn viên điển trai đầy người mê. Cô nàng tâm sự: 'Khoảng thời gian đó mình không hề có ý định có một mối quan hệ tình cảm nào cả nên cũng chẳng xác định gì. Đầu tiên quen nhau, thấy 'thích thích' thì cũng nhận lời thích anh, nhưng đến lúc cảm thấy 'yêu yêu' thì là trong một lần mình bị ốm, sốt cao, thế là bạn ý chăm chút chu đáo, đưa đi ăn uống, mua thuốc rồi rất lo lắng cho mình. Chuyện ấy khiến mình xúc động nên mới nhận lời yêu'. Với tính chất công việc nên Anh Dũng thường xuyên tiếp xúc với các nữ diễn viên, hotgirl xinh đẹp, thậm chí là cả đóng 'cảnh nóng', điều này khiến cho Bạch Dương rất ghen. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận: 'Mình rất là ghen với việc anh thường xuyên tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp và anh Dũng cũng biết điều đấy. Nhưng mọi thứ cũng chưa có gì quá đà để làm mọi chuyện bị ảnh hưởng, thực ra mình cũng đang làm quen với môi trường làm việc của bạn trai mình và cũng mong bản thân sẽ bớt ghen đi một tí'. Về phía Anh Dũng, nam diễn viên cho biết anh ghen không kém gì bạn gái nhưng luôn biết giữ chừng mực hay nói cách khác là ghen theo một cách 'rất tinh tế'. Giải thích cho điều này, Anh Dũng cho hay: 'Khi cảm thấy một ai đó nhắn tin, gọi điện cho người yêu mình quá nhiều tất nhiên mình sẽ khó chịu và có lời hỏi nhưng tuyệt đối không bao giờ mình mất kiểm soát dẫn tới nóng giận hay buông những lời nặng nề, dằn hắt người ta'. Ngoài ra, cặp đôi cũng tiết lộ rất nhiều chuyện thú vị của họ mà tất cả nguyên do chỉ gói gọn trong một chữ 'ghen': Anh Dũng kể, ngày đầu tiên dẫn bạn gái tới phòng lồng tiếng để lồng lại một số câu thoại hỏng cho bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng', lại lồng tiếng đúng đoạn anh đang hôn cô vợ ở trong phim. 'Thế là bạn ấy xem rồi ghen nóng hết cả người lên' – trích lời Anh Dũng. Cũng liên quan tới bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng', Bạch Dương chia sẻ cô không muốn xem phim này vì trong phim bạn trai cô có rất nhiều cảnh ôm, hôn với bạn diễn nữ và cô nàng rất không thích những cảnh đó nên quyết định không xem. Tuy nhiên, với Bạch Dương cô chỉ ghét những 'cảnh nóng' của bạn trai trên phim còn thực ra vẫn rất ủng hộ công việc của người yêu cũng như tự hào khi bạn trai là một diễn viên. Nếu những ai yêu thích và theo dõi diễn viên Anh Dũng có thể thấy anh chàng từ trước đến nay rất ít khi tiết lộ chuyện tình cảm hay đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội, thế nhưng lần này anh lại sẵn sàng công khai cô gái xinh đẹp Bạch Dương. Nói về điều này, nam diễn viên chân thành: 'Đã từ rất lâu rồi mình chưa cảm thấy yêu thương một người nào thật lòng cả. Mà khi mình thấy mình chưa thật lòng yêu thương ai thì làm sao mình có thể muốn khoe với mọi người được. Nhưng hiện tại thì mình cảm nhận được là mình đang yêu và muốn nói với mọi người rằng mình yêu cô ấy, chỉ vậy thôi'. 'Mọi người nhìn anh ấy trên phim thấy anh ấy toàn vào những vai đĩnh đạc, thế nhưng nếu tiếp xúc ngoài đời sẽ thấy anh Dũng khá trẻ con, thích nịnh. Có một điều làm mình rất yêu và quý trọng anh đó là anh chịu được cái tính bướng của mình' – lời chia sẻ của Bạch Dương về Anh Dũng. Bạch Dương cho biết khi nhận lời yêu Anh Dũng, cô đã gặp phải khá nhiều tác động không tốt từ phía bên ngoài vì mọi người cho rằng nghề diễn viên sẽ rất lăng nhăng, nhất là khi Anh Dũng lại là một diễn viên nam nổi tiếng và khá đào hoa. 'Mình có một số bạn bè tuy không lên án nhưng cũng thắc mắc tại sao mình lại yêu một người như anh Dũng bởi mọi người bảo anh cũng có thể có nhiều mối quan hệ nên khả năng lăng nhăng cao rồi khi yêu sẽ rất khó quản lý… Mình cũng không biết nói gì và chỉ biết chứng minh bằng cách là bọn mình cứ bên nhau thôi', Bạch Dương nói. Cặp đôi tâm sự, tính đến thời điểm này hai người đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ những hiểu lầm hay biết bao lời đàm tiếu, thậm chí cả sự chọc phá của những người xung quanh… để vẫn giữ vững được tình yêu bền chặt. Anh Dũng nhớ lại: 'Có một khoảng thời gian hai đứa cãi nhau rất nhiều, một ngày chỉ có đi làm rồi lại chỉ có cãi nhau, khiến cả hai rất mệt mỏi và khó chịu, thậm chí đôi lúc bọn mình còn cảm thấy tình yêu hình như đã bị nhạt mất rồi. Nhưng rồi cả hai lại ngồi lại với nhau xem những video ngày trước hai đứa đi ăn, đi chơi, sau đó bảo nhau tại sao ngày ấy tình cảm thế mà bây giờ không được như thế này để rồi tâm sự, hàn huyên hâm nóng lại tình cảm. Cuối cùng bọn mình ngồi lại để tìm hướng giải quyết xem ai sai ở đâu để khắc phục. Nói chung chuyện gì cũng sẽ có những lúc khó khăn nhưng mình và Bạch Dương đã cùng nhau vượt qua được nên hiện tại mọi chuyện rất tốt'. 'Cũng vì yêu anh Dũng mình đã thay đổi khá nhiều. Trước đây mình là một cá thể độc lập, mình không thích kết hợp, làm việc hay chiều chuộng ai cả, mình sống một mình thấy rất vui và thậm chí có thể đi du lịch một mình. Vậy nên mới yêu mình cũng không biết quan tâm anh Dũng mấy, làm anh cảm thấy mình không yêu anh. Nhưng dần dần tình cảm qua lại, tự nhiên mình thấy mình cũng tình cảm, cũng chăm chút anh và cũng tâm lý hơn rất nhiều. Còn về phía anh Dũng, trước anh rất thích đi chơi, đi nhậu nhưng từ hồi yêu nhau anh thích ở nhà hai đứa nấu ăn với nhau hơn' - chia sẻ của Bạch Dương về sự thay đổi của cặp đôi kể từ khi họ đến bên nhau. Cặp đôi cũng cho biết họ có rất nhiều dự định với nhau trong tương lai như cùng đi du lịch, phát triển công việc… và quan trọng nhất vẫn là vun đắp tình cảm đậm sâu hơn nữa. (Sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
hai người rất đẹp đôi, chúc hai bạn hạnh phúc