Thanh toán

Cô dâu chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh cưới bắt trọn vẻ đẹp Lý Sơn

Đăng bởi Marry Doe - 21/11/2018   |   Lượt xem: 743

Cô dâu Thanh Thủy và chú rể Thanh Tâm dành 3 ngày 2 đêm ở hòn đảo thiên đường với chi phí khoảng 40 triệu đồng.

Huyện đảo Lý Sơn (gồm Đảo Lớn, Đảo Bé và hòn Mù Cu) từ lâu đã trở thành điểm chụp hình yêu thích của các cặp sắp cưới. Sau khi thực hiện bộ ảnh cưới ở đây vào cuối tháng 8, cô dâu Thanh Thủy đã chia sẻ kinh nghiệm chi tiết với hy vọng giúp nhiều cặp bớt bỡ ngỡ trong việc lên kế hoạch chụp hình ở Lý Sơn. Dưới đây là bài viết của Thanh Thủy. Thời điểm chụp Thời gian "vàng" để chụp ảnh cưới tại huyện đảo Lý Sơn là từ tháng 6 đến tháng 9 do thời tiết, khí hậu thuận lợi, ít gặp tình trạng biển động ảnh hưởng đến việc di chuyển ra đảo hoặc chụp hình ven bờ biển. Tốt hơn cả là bạn nên chọn thời điểm tháng 9 do lượng khách du lịch tới Lý Sơn giảm, giúp bạn có những góc ảnh rộng không vướng người. Cô dâu Thanh Thủy và chú rể Thanh Tâm tạo dáng bên ruộng tỏi trống trên nền cát trắng được phân chia bới các lớp tường đá nâu. Một cảnh đẹp độc đáo chỉ có ở Lý Sơn.  Cô dâu Thanh Thủy và chú rể Thanh Tâm không quên tạo dáng tại cảnh đẹp chỉ có ở Lý Sơn: ruộng tỏi trống trên nền cát trắng được phân chia bới các lớp tường đá nâu. Cách thức di chuyển và phương tiện Bạn nên tìm hiểu và đặt vé máy bay từ sớm để giảm bớt chi phí. Sau đó, cả đoàn nên chọn di chuyển từ thành phố Quảng Ngãi hoặc từ sân bay Chu Lai ra cảng Sa Kỳ vào buổi tối, giúp có được một đêm ngon giấc và sự tỉnh táo vào ngày hôm sau, chuẩn bị thể lực cho một ngày phải di chuyển nhiều. Do đến cảng Sa Kỳ vào buổi tối và không còn chuyến tàu ra huyện đảo Lý Sơn nên cả đoàn chúng tôi chọn trọ tại nhà nghỉ giá rẻ ven cảng. Bạn có thể thưởng thức bữa tối tại các quán ăn địa phương với món ram lạ miệng và dân dã. Sáng hôm sau, vợ chồng bạn và ekip có thể di chuyển ra bến cảng Sa Kỳ bằng xe máy. Người dân địa phương sẽ cho khách thuê phòng mượn xe máy hoặc chở khách ra tận bến cảng để đón tàu. Bạn nên tranh thủ chọn chuyến tàu sớm đến huyện đảo Lý Sơn trước 7h30 sáng để khi tới nơi, bạn vẫn có thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu chụp ảnh. Về phương tiện ra đảo, bạn nên chọn loại tàu cao tốc nhanh với thời gian di chuyển khoảng 30 - 40 phút/lượt. Nếu bị say sóng, bạn cần uống thuốc chống say trước khi lên tàu. Ngay cả khi đã quen với việc di chuyển trên tàu xe, bạn nên ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi thay vì quay phim, chụp ảnh trên tàu bởi độ dập dềnh của tàu là rất lớn. Mẹo chọn nhà nghỉ, khách sạn và ăn uống Khi đã đặt chân tới Đảo Lớn Lý Sơn, bạn nên chọn nhà nghỉ, khách sạn gần bến cảng để tiện di chuyển. Đây cũng là vị trí trung tâm đảo để bạn di chuyển đến nhiều cảnh đẹp khác và đồng thời, bạn sẽ có được nhiều sự lựa chọn về ẩm thực đêm. Một lưu ý đặc biệt quan trọng khi chụp hình cưới ở đảo Lý Sơn là bạn cần quản lý thời gian "chuẩn chỉnh". Bạn có thể đặt sẵn bữa ăn cho cả đoàn ở nơi dừng chân bởi hầu hết các món ăn trên đảo đều tươi ngon và tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, bạn nên thử món gỏi cá với nước sốt đặc trưng và món canh mực tươi ngon với những cọng hành ngọt thơm được trồng ngay trên đảo. Lịch trình chụp ảnh 3 ngày 2 đêm chi tiết  Ngày 1: Buổi sáng, cả đoàn di chuyển từ cảng Sa Kỳ ra Đảo Lớn Lý Sơn (hay còn gọi là Cù Lao Ré), thưởng thức bữa trưa và nhận phòng, nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Đến 13h, cô dâu bắt đầu trang điểm và 15h di chuyển ra đỉnh Thới Lới. Ở đây, bạn sẽ có những cảnh chụp từ trên cao đầy ấn tượng với cảm giác chơi vơi, mạo hiểm được thể hiện trên từng tấm ảnh. Cặp sắp cưới chụp hình ở hồ nước ngọt trên đỉnh núi.  Cặp sắp cưới chụp hình ở hồ nước ngọt trên đỉnh núi. Tại núi Thới Lới, bạn sẽ phát hiện nhiều bụi dứa cỡ "khủng" và những cánh đồng cỏ lau dài hàng chục mét, đưa cô dâu chú rể vào khung cảnh thiên nhiên hoang dã mà không kém phần lãng mạn. Từ đỉnh Thới Lới, chỉ mất 10 phút di chuyển bằng xe máy, bạn sẽ đến được hồ nước ngọt trên đỉnh núi. Tại đây, những khung hình ghi lại được tựa Đà Lạt thu nhỏ trong lòng Lý Sơn. Kinh nghiệm của tôi là bạn nên nhờ nhà nghỉ thuê một chiếc xe ô tô du lịch chở đoàn (bảo vệ lớp trang điểm, trang phục cô dâu) và 2 xe máy cho thành viên trong đoàn chạy theo để di chuyển đến những địa điểm cao với con đường nhỏ và hẹp. Tại đây, hồ nước được chiếu rọi bởi ánh mặt trời và bao quanh bởi những bụi cây mắc cỡ (xấu hổ) cao hơn 2 mét. Bên trên mặt đất đỏ nứt nẻ là những bụi cỏ lau sẽ mang lại cho bạn những tấm ảnh để đời. Buối tối, sau khi tắm rửa và dùng cơm, bạn có thể di chuyển ra cảng, cầm pháo sáng và chụp ảnh với phông nền là những chiếc tàu cá màu sắc rực rỡ. Ngày 2: Uyên ương nên khởi hành từ 6h sáng để tránh cái nắng như đổ lửa cho cả đoàn. Địa điểm chụp hình đầu tiên mà chúng tôi chọn là Hang Câu. Nơi đây có vách đá giáp bờ biển xanh ngọc, bồ câu bay lượn thành đàn. Tân nương nên chuẩn bị sẵn một bộ váy cưới dài thướt tha để chụp hình trên nền cát - biển - đá. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị thêm một bộ váy đơn giản để di chuyển lên các vách đá cao hay các mỏm đá ven bờ biển. Bạn nên tìm hiểu kỹ địa hình trước khi chọn tạo dáng ở những mỏm đá cao.  Bạn nên tìm hiểu kỹ địa hình trước khi chọn tạo dáng ở những mỏm đá cao. Sau khi chụp, đoàn rời Hang Câu trờ về khách sạn nghỉ trưa và dùng bữa. Kế đến, chúng tôi diện những trang phục cưới đơn giản, có sắc trắng để tạo sự nổi bật khi chụp ảnh cùng các ruộng hành xanh mượt trên đường di chuyển tới các địa điểm chụp ảnh kế tiếp. Nếu có thời gian, cô dâu chú rể nên ghé qua những ngôi đền cổ mang vẻ đẹp Việt truyền thống gồm nhà ba gian, hình ảnh chum nước, gáo dừa... Khi hoàng hôn buông, cả đoàn di chuyển ra cổng Tò Vò. Lúc này, trang phục đơn giản màu vàng sẽ giúp cô dâu nổi bật trên nền đá. Ngày 3: Buổi sáng, cả đoàn di chuyển bằng ca nô chuyến sớm ra Đảo Bé. Sau đó, bạn thuê một chiếc xe điện với giá khoảng 300.000 đồng/ngày, chở được từ 5-6 người/xe để đưa cả đoàn ghé  các địa điểm trên đảo. Xe điện sẽ là nơi mà bạn để trang phục và nước giải khác. Nếu đã ghé Đảo Bé thì đừng quên thưởng dừa tươi, thức uống sẽ "cứu nguy" cho bạn trong ngày nắng cháy. Với trình tự và kế hoạch như vậy, chúng tôi đã đem về cho mình một bộ ảnh minh chứng rằng: "Không cần đến Bali hay Madives mà chỉ cần đặt chân đến một góc nhỏ của Việt Nam, bạn cũng cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra tại đất nước Việt nam xinh đẹp". Thanh Thủy Ảnh: Phiêu Media Nguồn Ngôi sao

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào