Thanh toán

Cô dâu chú rể vẫn bám trụ từ sáng đến chiều ở phà Bình Khánh

Đăng bởi Marry Doe - 25/11/2018   |   Lượt xem: 13501

Chiều tối, 25-11, tại phà Bình Khánh một số người dân vẫn bám trụ chờ mưa tan để qua phà về nhà. Các đoàn rước dâu chờ đầu bên Nhà Bè vẫn bám trụ từ sáng đến chiều, trong khi ở nhà đang tổ chức tiệc mừng ngày vu quy.

Cô dâu chú rể vẫn bám trụ từ sáng đến chiều ở phà Bình Khánh - Ảnh 1. Anh Tâm và chị Liên vẫn bám trụ chờ phà hoạt động trở lại - Ảnh: NGUYỆT NHI Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong TP - cho biết hiện đang theo dõi tình hình thời tiết và chờ chỉ đạo TP để hoạt động phà trở lại. Trong khi đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ nhiều người dân tại bến phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè - Cần giờ vẫn bám trụ từ sáng tới chiều tối chờ phà chở qua sông. Đoàn rước dâu của anh Võ Văn Tâm và chị Ngô Thị Cẩm Liên, vẫn ở lại trên xe cùng với mẹ và tài xế. Họ vừa ăn bánh mì vừa chia sẻ: "Đợi phà từ sáng đến giờ, không còn cách nào khác là phải đợi trên xe. Cô dâu chú rể vẫn bám trụ từ sáng đến chiều ở phà Bình Khánh - Ảnh 2. Người dân ăn cơm hộp chờ qua phà Bình Khánh - Ảnh: NGUYỆT NHI Anh Tâm chia sẻ: "Nếu tối nay vẫn không về được Cần Giờ thì chúng tôi quyết định cùng đoàn rước dâu quay trở lại nhà gái để ngủ tạm". Đồng cảnh ngộ, đoàn rước dâu của chú rể Nguyễn Văn Quý và cô dâu Nguyễn Thị Hoa cũng đợi phà từ sáng đến tối. Do đợi quá lâu, cô dâu và chú rể đã để lại xe hoa vào một quán cà phê để nghỉ tạm. Người nhà của anh Nguyễn Văn Quý cũng biết phà ngưng hoạt động, nên không trông đợi nhiều. Người nhà ở quê cũng đã ăn tiệc và không còn nôn nóng gọi hỏi thăm như lúc sáng. "Mưa lớn kéo dài, không chỉ riêng các đoàn dâu mà đối với tất cả người dân lúc này: được về nhà là hạnh phúc nhất.", anh Quý chia sẻ. Đám cưới... đợi phà Kẹt trong đoàn người đợi qua phà Bình Khánh, đoàn rước dâu của chú rể Nguyễn Văn Quý và cô dâu Nguyễn Thị Hoa bị mắc kẹt phía đầu phà ở huyện Nhà Bè. Tiệc cưới vắng cô dâu chú rể vì phà Bình Khánh đóng cửa tránh bão - Ảnh 1. Chú rể Nguyễn Văn Quý và cô dâu Nguyễn Thị Hoa kẹt lại phía Nhà Bè - ẢNH: NGUYỆT NHI Do chưa nắm thông tin phà đóng cửa nên đoàn rước dâu từ quận 12 về Cần Giờ phải đứng chờ… phà hoạt động trở lại. “Cả đoàn rước dâu đợi mấy tiếng đồng hồ rồi. Đường về Cần Giờ chỉ có một đường đi nên vẫn phải đợi đến khi phà hoạt động trở lại", anh Lê Tấn Kiệt (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ), là bạn cô dâu chú rể, cho biết. Tiệc cưới vắng cô dâu chú rể vì phà Bình Khánh đóng cửa tránh bão - Ảnh 2. Đoàn rước dâu đứng đợi phà - Ảnh: NGUYỆT NHI Một đoàn rước dâu khác cũng gặp cảnh tương tự. Chú rể đoàn rước dâu này cho biết người nhà ở huyện Cần Giờ vẫn tổ chức đám cưới, trong khi đoàn rước dâu kẹt lại bên này. “Gia đình vẫn đãi tiệc cưới bình thường, chỉ thiếu cô dâu và chú rể chưa về kịp”, chú rể nói. Tiệc cưới vắng cô dâu chú rể vì phà Bình Khánh đóng cửa tránh bão - Ảnh 3. Một chú rể xuống xe trú mưa - Ảnh: NGUYỆT NHI Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, nhiều người dân đứng hai bên đầu phà Bình Khánh chờ đợi. Ông Trương Hữu Phước (42 tuổi, ngụ Cần Giờ) cho biết có nghe thông tin phà ngưng hoạt động, do đó khi đi đã mang theo bộ đồ chuẩn bị.“Chưa biết khi nào phà hoạt động trở lại, tôi phải ở lại nhà người thân ở Nhà Bè”, ông Phước nói.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào