Thanh toán

Có lẽ em đã sai

Đăng bởi Marry Doe - 05/08/2014   |   Lượt xem: 1277

Chỉ vì người em yêu là anh chứ không phải một người nào khác tốt hơn anh.

Anh ah! Em nhớ anh nhiều nhưng nỗi nhớ ấy cứ nghẹn đắng trong em. Giá như em được nhớ anh trong hạnh phúc, nhớ anh và anh cũng nhớ về em... Tình cảm em dành cho anh tại sao không vơi đi hả anh? Tình yêu đơn phương có bao giờ là hạnh phúc phải không anh. Em gạt bỏ hết những người yêu em để rồi trong trái tim em lại chứa một bóng hình không yêu mình. Em rất ngốc phải không anh nhưng trái tim em lại không chịu nghe lời của lý trí. Bây giờ em che dấu cảm xúc nhiều hơn rồi, mỗi khj nhớ anh, nghĩ về anh em không còn gọi, nhắn tjn với anh như trước. Thậm chí đọc tjn nhắn của anh xong lại bỏ điện thoại xuống không trả lời. Không phải vì em đã quên được mình yêu anh mà em đang cố tập yêu anh âm thầm hơn. Thời gian trước em đã để anh biết quá nhiều về tình cảm của em, điều đó làm anh mệt mỏi phải không anh. Em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều, phải buồn, phải thêm lo lắng vì em. Em luôn bảo rằng em ổn, em không sao dù thật ra tjm em như vụn vỡ theo suy nghĩ về anh. Ngày anh cầm điếu thuốc và hỏi em anh hút được không? Khj ấy em chỉ muốn tát anh một cái thật đau để anh biết em đau hơn như thế nhiều. Em đau vì không muốn khuôn mặt anh muộn phiền, vì những nỗi buồn trong anh em đã không thể giúp anh vơi đi, vì em quá vô dụng khj chẳng giúp gì được cho anh. Aj đó sẽ mang cho anh hạnh phúc, sẽ được anh yêu thương và che chở, sẽ là người cùng anh bước đi qua mọi chông gai... Còn em, em chỉ mong là một người bạn tri kỷ của anh, một người sẽ vuj khj anh hạnh phúc. Một lúc nào đó em cũng sẽ quen, sẽ yêu một aj đó. Nhưng anh biết không anh vẫn sẽ ở một vị trí đặc biệt trong tim em. Bởi vì anh là người đã giúp em thêm tin vào cuộc sống, giúp em cười và mạnh mẽ khi em gục ngã. Điều mà người dù là chồng em sau này cũng không thể ở vị trí của anh. Anh ah! Hãy cười, hãy hạnh phúc, đừng nhốt mình với quá khứ nữa được không anh. Em tin rằng tri kỷ của em sẽ là một người Vươn lên cao hơn nữa, không đầu hàng khó khăn. Cố lên anh nhé! Như em cố che dấu tình yêu vào lòng... coleemdasai >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn tại đây

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Yêu mà không đến được với nhau thật là đau khổ. Nhưng bạn hãy tin vào tương lai phái trước, sẽ có một nửa đích thực của bạn đang chờ.
V
Đọc câu chuyện của bạn mình cảm thấy rất buồn ,nhớ lại một thời của mình cũng vì đơn phương,cũng cố gắng che giấu cảm xúc để rồi khi mọi chuyện không đi đến đâu chính mình lại bị tổn thương nhiều nhất. Hãy dừng lại và bước ra khỏi thế giới ấy đi bạn, hãy nói ra tình cảm của bạn với anh ấy hoặc là bạn sẽ kết thúc nó để bước sang một con đường mới ,đừng chìm đắm mãi trong cuộc tình của chính mình mà bản thân cũng không biết sẽ như thế nào. Se dau don lam. Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của mình
B
Mình nghĩ bạn nên bật đèn xanh với anh đi :)
V
Đọc bài của bạn rất thông cảm cùng bạn?Tại sau bạn không nói rở lòng mình cho Anh ấy hiểu biết đâu Anh ấy cũng yêu bạn ròi bạn xẽ HP hẩy cố lên nhe bạn