Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2015 | Lượt xem: 971
Trong cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Song khi bạn thực sự yêu thương một ai đó bằng tất cả tấm lòng , tình yêu sẽ nảy nở để giữ gìn lửa ấm trong nhà...
Chúng ta rất khó tránh khỏi những cuộc cãi vã bất đồng trong cuộc sống gia đình, một phần vì "cái tôi "cá nhân quá lớn ,phần khác là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng bạn nên nhớ rằng ,sẽ không có ai là người thắng cuộc trong những cuộc cãi vã ấy ,vì bất luận thế nào những lời nói trong lúc nóng giận cũng sẽ làm tổn thương lòng tự ái của những người mà bạn thương yêu, gây nên những rạn nứt khó xóa nhòa theo thời gian. Phụ nữ trong nhà nên là những người chủ động nhỏ lửa để nồi cơm gia đình luôn ngon ngọt và không khí gia đình ấm áp. Và hãy ghi nhớ 5 điều sau đây nó sẽ giúp bạn không khéo hơn trong việc giữ lửa ấm trong nhà:
1. Khi hai vợ chồng tranh cãi về một vấn đề cả hai chưa rõ ràng ,bạn hãy nhẹ nhàng nói với chồng rằng chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau khi cả hai đã tự tìm hiểu thông tin chính xác nhất .
2. Trong lúc chàng đang tức tối ,nóng giận bạn nên im lặng ,đừng để lòng tự trọng đè bẹp ý chí vì chúng ta là những người được sinh ra để thuần hóa những "chú sư tử nóng nảy ".
3. Hãy tìm hiểu thật kỹ chàng trước khi có ý định gắn bó với chàng suốt đời , đặc biệt là sở thích của chàng. Hãy học cách yêu thương những khác biệt giữa hai người, và giúp chàng yêu những sở thích kỳ quặc của bạn, nhưng hãy nhớ chỉ ở mức độ nào đó thôi ,vì đàn ông không phải là những người giỏi kiên nhẫn.
4. Hay lý trí trong những cuộc cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt và xoa dịu chàng bằng những câu nói dịu dàng : đây là việc của phụ nữ,hãy để em giải quyết ,hay , sao anh không lên nhà đọc báo hay xem chương trình yêu thích của anh. Đảm bảo chàng sẽ chẳng giận bạn lâu đâu.
5. Khi hai người không thể dung hòa được những khác biệt và lòng tự trọng của hai người đã quá nhiều lần bị tổn thương ,hãy nhớ đến một người thứ ba , lúc đó ,cả hai sẽ bắt đầu lại một cách kiên nhẫn . Nếu mọi việc đi quá giới hạn ,hãy cho nhau thời gian để hàn gắn ,học cách yêu một nửa của mình,thời gian sẽ xoa dịu...
Khi bạn thực sự học cách yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng ,tình yêu sẽ tìm ra đôi cánh của nó để giữ lửa ấm trong nhà.