Đăng bởi Marry Doe - 28/07/2014 | Lượt xem: 2329
Vì con sinh ra là con gái nên khi đi lấy chồng không thể luôn ở bên cạnh chăm lo cho mẹ được. Vì thế con rất sợ ngày xuất giá. Nhưng mẹ ơi! Ngày ấy đang gần kề rồi. Mẹ ở một mình, con không an tâm. Giá như mình còn bố, mẹ nhỉ?
Từ nhỏ con đã hay được nghe mẹ kể về bố. Và con biết tình yêu của bố mẹ đẹp đến thế nào. Và con ước ao sau này con cũng sẽ có một tình yêu như thế. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang thì bố đọt ngột ra đi, bỏ lại hai mẹ con đơn độc. Từ đó, con trở thành điểm tựa của mẹ.
Và con cũng lớn, tình yêu cũng bắt đầu gõ cửa. Con gặp và yêu anh. Con mường tượng ra cuộc sống của hai đứa sau này. Và con tin rằng sẽ nhen nhóm được cho tình yêu của hai đứa đẹp như của bố mẹ. Mẹ rất vui vì điều đó. Mẹ giục hai đứa nhanh chóng kết hôn.
Con yêu anh, mẹ à! Nhưng con cũng không đành lòng để mẹ sống một mình. Còn lúc ốm lúc đau nữa chứ mẹ. Không có con bên cạnh, mẹ xoay sở làm sao cho vừa. Nhưng mẹ cứ cười cười, trấn an lòng con. Con buồn đến bật khóc.
Lấy chồng là phải làm tốt nghĩa vụ một người con dâu đối với gia đình nhà chồng. Thời gian con bên mẹ cũng sẽ ít đi. Thậm chí có khi đến một tuần mới có thể gặp nhau đó mẹ à! Con biết chắc lúc đó mẹ sẽ cô đơn lắm, nhưng vì thương con nên mẹ sẽ không cho con biết đâu, đúng không mẹ? Mẹ cam chịu như thế, lòng con cũng buồn hơn.

Bao nhiêu năm vất vả nuôi con khôn lớn. Giờ con lớn rồi lại vỗ cánh bay đi. Mẹ sẵn sàng cho con tất cả mà không hề đòi hỏi lại gì. Gần đến ngày cưới mà tâm trạng con chỉ luôn hướng về mẹ. Làm dâu con sẽ hiếu thảo với bố meh chồng. Nhưng ai sẽ hiếu thảo với mẹ khi con làm con người ta.
Mẹ à! Giờ con chỉ mong mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà thôi. Mẹ sống vì con quá nhiều rồi. Mẹ đừng ngại người ta lời ra tiếng vào mẹ nhé. mẹ chỉ cần sống cho mẹ mà thôi. Mẹ hạnh phúc là con cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Mẹ! Hứa với con mẹ sẽ đi kiếm tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới mẹ nhé! Con gái của mẹ sẽ rất ủng hộ điều đó. Con tin mọi người cũng sẽ ủng hộ mẹ thôi. Vì thế mẹ hãy tự tin lên nhé.
Con sắp xa mẹ, xa mái ấm này để đến một tổ ấm mới. Rồi con sẽ có con, con sẽ thấu lòng mẹ hơn. Con yêu mẹ nhiều lắm! Con hứa với mẹ sẽ sống thật hạnh phúc. Cười lên mãi mẹ nhé!