Thanh toán

Creamy Dreamy

Đăng bởi Marry Doe - 21/07/2014   |   Lượt xem: 2542

Mỗi cô gái trẻ trên thế giới này đều có một ước mơ giống nhau - trở thành một cô dâu lộng lẫy. Nhưng cô dâu nào cũng muốn mình khác biệt.

Tôi còn trẻ hay có thể nói là quá trẻ để nghĩ đến chuyện lên xe hoa, nhưng tôi rất hay mường tượng về ngày được trở thành cô dâu và sánh bước cùng người đàn ông tôi yêu cũng như yêu tôi. Từ bé tôi đã hay bị ám ảnh bởi những câu chuyện cổ tích mơ mộng có phần hường phấn thái quá, với những nàng công chúa xinh đẹp và những bà tiên đầy phép màu lung linh, ngoài ra tôi còn thích màu xanh biển vô cùng. Vậy nên đám cưới của tôi sẽ theo phong cách cổ điển châu Âu hoặc một câu chuyện cổ tích nào đó, sắc xanh phải chiếm chủ đạo và đương nhiên là không thể thiếu những món đồ lấp lánh đáng yêu. Tôi chưa có dịp đến dự một đám cưới trên bãi biển nào nhưng tôi nghĩ, tổ chức tiệc cưới theo cách đó rất hay. Cứ thử tưởng tượng, nắng chiều hoàng hôn vàng mượt mà xuyên qua cánh cổng hoa treo lúc lắc các món decor bằng thủy tinh trong vắt, chắc chắn sẽ cực kì lung linh và không khí mát mẻ trước biển cũng đỡ ngột ngạt hơn trong nhà hàng. Bàn ghế sẽ được thiết kế sao cho đơn giản nhưng lạ mắt, phù hợp với không khí ngoài trời. Tôi sẽ diện một cái soire trắng thật sang trọng, còn chú rể dĩ nhiên là mặc suit đen ngầu thật ngầu rồi. Chúng tôi khoác tay nhau và cùng đi về cổng hoa, hai bên đường đi được trang trí bằng nến và hoa Tulip trắng thật dịu dàng. Phù rể là quyền lựa chọn của anh ấy nhưng phù dâu thì chắc chắn sẽ không ai ngoài cô bạn thân từ hồi cấp hai của tôi, tôi sẽ cảm thấy không trọn vẹn nếu thiếu đi cô ấy. Khách khứa cũng không cần đông đúc. Người Việt Nam thường có thói quen khi trong gia đình có ai đó tổ chức đám cưới là rần rần gửi thiệp mời đến tất cả hàng xóm láng giềng bất kể xa gần, có nhiều người cả năm không gặp nhau nói chuyện câu nào nhưng vẫn mời. Tôi thấy nhiều lần cô dâu chú rể đón khách khá lúng túng vì không biết vị đứng trước mặt mình là anh chị em họ hàng xa thứ mấy của ông bà nội/ngoại hoặc sống ở đường nào trong khu phố. Tôi không phải siêu sao cho nên không có nhu cầu "quảng cáo" đám cưới của mình đến cả thế giới, tôi chỉ muốn chia sẻ ngày hạnh phúc nhất đời với gia đình hai bên, bạn bè thân thiết và những người thật sự gần gũi. Mọi người sẽ cùng nhau tán gẫu, ăn những món ăn ngon lành với những ly cocktail nhiều màu lóng lánh trên nền nhạc của bài "Kira Kira" và tôi biết rằng mình đã chính thức thuộc về người quan trọng nhất trên đời. Thế là quá hạnh phúc rồi. Còn rất rất rất nhiều ý tưởng mà tôi muốn có trong lễ cưới của mình, nhưng cứ từ từ đã, "nói trước bước không qua" mà. Nhưng trở thành cô dâu của người tôi yêu và yêu tôi, là điều chắc chắn.

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Mỗi chúng ta đều sẽ có một ý tưởng cưới cho riêng mình. Ủng hộ ý tưởng của bạn
C
Bạn viết tiếp đi ^^ bài viết hay quá