Thanh toán

Cứ để em yêu

Đăng bởi Marry Doe - 10/05/2016   |   Lượt xem: 543

Hãy để em yêu...yêu như một lần cuối Ngu muội đàn bà, yêu bằng cả trái tim...

Đã biết tình là dây oan
Không dao sắc cũng làm tim tan nát
Đã biết tình là bể dâu
Không ai xô cũng dìm ta vào vực thẳm

Đã biết.. đã biết tình là như thế!
Mà sao ta vẫn cứ lao vào?
Để dại khờ, mê muội, tim đau...
Dù mi ướt vẫn không ngăn được vòng tay ôm ấp

Cứ để cho em vì yêu mà khờ dại một lần đi
Em không muốn vừa gặp đã chia ly vội vã
Cứ để cho em vì yêu mà mê muội một lần đi
Giống như khi tình anh trao em cũng vậy!
Cứ để em bất chấp tất cả vì yêu một lần đi
Dù có chết, em cũng đã chìm trong men tình ái

Cứ để em yêu.. yêu như người phụ nữ
Yêu đến mị người, dù biết lòng sẽ đau
Hãy để em yêu...yêu như một lần cuối
Ngu muội đàn bà, yêu bằng cả trái tim...

Thơ sưu tầm

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
biết tình là dây oan nhưng vẫn muốn yêu
H
đời người có mấy lần được yêu bất chấp đâu
H
bài thơ hay quá phải không?
L
yêu cũng đau không yêu cũng đau thôi thì cứ yêu đi
L
thôi cứ bất chấp hết...yêu đi...đời người phải có một lần trải qua yêu thật lòng
L
Hãy để em yêu…yêu như một lần cuối
Ngu muội đàn bà, yêu bằng cả trái tim…
H
vì yêu mà khờ dại một lần đi
B
Cứ yêu đi, không sẽ thật thiệt thòi