Thanh toán

Đám cưới trong mơ

Đăng bởi Marry Doe - 21/07/2014   |   Lượt xem: 832

Đang bàn nhau về thời gian đi dự đám cưới đứa bạn trong nhóm tự dưng anh quay sang hỏi em “Đã bao giờ em nghĩ về đám cưới chúng mình sẽ như thế nào chưa?” Em giật mình hình như em chưa nghĩ đến điều đó thì phải. Yêu nhau 2 năm, cả anh và em đều mải phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa bao giờ hai đứa nghĩ đến chuyện này.

Và em mơ màng, tưởng tượng đến ngày cưới của chúng mình… Em thích biển nên em muốn chúng mình sẽ ghi lại khoảng khắc đáng nhớ trong album ảnh cưới chúng mình tại bãi biển. Mình chọn biển anh nhé, ảnh cưới chúng mình không cần nhiều nhưng phải đặc sắc và độc đáo. Một bức hình ghi lại thời khắc anh cầu hôn em dưới ánh nến lung linh hình trái tim trên bãi biển, hương biển hòa quện với hương tình yêu nồng nàn, ấm áp. Một bức hình chụp chúng mình đón cảnh bình minh trên biển, hình ảnh mặt trời mọc trên biển tượng trưng cho một ngày mới bắt đầu giống như bắt đầu một cuộc sống mới của đôi ta sẽ nhiều may mắn và hạnh phúc. Một bức hình em tựa vai anh ngồi ngắm hoàng hôn trên biển bình dị, yên bình. Em thướt tha với tà áo dài đi trên cát, đùa giỡn với gió biển, thời khắc đó anh chắc sẽ ngẩn ngơ vì em. Hai chúng mình sẽ là cô dâu xinh đẹp và chú rể lịch lãm nhất đúng không anh?mẹ biển sẽ chứng kiến và cầu chúc cho hạnh phúc chúng mình. Em thấy ý tưởng thiệp cưới bằng quạt giấy rất hay mà độc đáo, mình thiết kế theo ý tưởng này anh nhé. Mọi người sẽ ấn tượng rất lâu khi mình mời cưới bằng tấm thiệp này đấy anh à. Hai đứa mình cùng nhau đến tận nơi để mời những người bạn, những người đồng nghiệp yêu quý của mình anh nhé. Mình hạn chế tối đa việc gọi điện anh ha. Đi dự đám cưới nhiều em thấy tổ chức đám cưới ở nhà tuy vui nhưng mọi người vất vả quá, lúc nào cũng tấp bật, đến khi xong việc tất cả đều mệt mỏi thậm chí nhiều người còn bị ốm nữa. Mình lựa chọn một nhà hàng sang trọng, đầm ấm mà giá cả hợp lý để tổ chức anh nhé. Bạn em có quen một người làm về lĩnh vực này cô ấy hứa khi em cưới sẽ tư vấn, giúp em tổ chức một bữa tiệc đáng nhớ nhất. Hai đứa mình sẽ tự chọn thực đơn cho buổi lễ, chọn ngày cưới vào chủ nhật để mọi người đi được đông đủ. Lúc đón khách em muốn mình mặc áo dài đỏ truyền thống bên chú rể với bộ comle màu tím than kẻ dọc. Khi đã ổn định khách mời em sẽ tinh khôi, rạng rỡ bên anh với chiếc áo cưới màu trắng được thiết kế cho riêng mình. Anh lồng vào tay em chiếc nhẫn cưới hai chúng mình đã chọn từ trước. Thời khắc đó chính thức chúng mình thuộc về nhau. Cả anh và em sẽ vui mừng, hân hoan trong lời chúc hạnh phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ mình sẽ “giữ sức” để dành cho đêm tân hôn ngọt ngào anh nhỉ. Mình đi đâu để hưởng tuần trăng mặt hả anh?đi Đà Nẵng ngắm sông Hàn hay đi Đà Lạt mộng mơ, hay đi Nha Trang, Vũng Tàu?ui nhiều nơi muốn đi quá. Thôi mình chọn Nha Trang nha, em nghe nói biển Nha Trang đẹp lắm.  Biển  xanh, cát trắng…..
  • Em, em ơi..tiếng anh gọi làm em giật mình trở về thực tại.
  • Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Anh nhìn em lo lắng.
Em nhìn anh mỉn cười thẹn thùng nghĩ về kế hoạch vừa qua. Đúng là một đám cưới trong mơ.

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Một đám cưới trong mơ đẹp và lãng mạn quá! Chúc cho đám cưới thực của bạn còn đẹp hơn thế nữa.
N
Dễ thương quá, mình cũng ước như thế hiiii
L
lãng mạn :)
H
Bài viết dễ thương, chúc ước mơ của bạn thành hiện thực nhé :)