Thanh toán

Dành tặng 12 cung hoàng đạo

Đăng bởi Marry Doe - 14/08/2014   |   Lượt xem: 1374

Tặng 12 cung hoàng đạo của bạn :)

Bạch Dương Nói thế nào về bạn? Thực tình là đôi khi bạn làm tớ thất vọng nhưng tớ vẫn luôn coi cậu là một cô em nhỏ bé- để yêu thương, bảo vệ và che chở. Cậu biết vậy mà đúng không? Đôi khi, cậu chần chừ trước một điều gì đó- còn tôi luôn quyết định nhanh chóng và tôi biết chúng ta khác nhau. Nhưng, nhờ cậu đôi khi tôi biết mình nên sống chậm lại- mềm đi, hơn hết thảy là cái cảm giác nhường nhịn và khoan dung hơn với những điều làm mình tổn thương. Đôi khi, tính chần chừ của bạn làm tôi bực mình phát điên lên được- lời khuyên chân thành nhất của tôi với bạn là: “làm những điều bạn muốn, ngay và luôn bởi nếu làm thì có thể bạn sẽ hối hận- nếu không làm bạn chắc chắn sẽ hối hận.” Tại sao lại không? Ở đâu đó, khi tôi đi đến một mảnh đất khác và không thể bảo vệ bạn, cho bạn lời khuyên, nghe bạn kể những câu chuyện làm bạn buồn thì thực lòng tôi mong sẽ có một ai đó thay tôi bảo vệ bạn. Cô bạn Bạch Dương nhỏ bé của tôi ạ Kim Ngưu Nói thế nào nhỉ, mình mang một số kha khá tính cách của kim ngưu nhưng mà có lẽ mình không hợp vì sự giống nhau đó. Mỗi lần nhắc đến kim ngưu mình luôn nghĩ đến bạn, cô gái mà mình mãi mãi không quên. Tớ luôn cảm nhận bạn là một ngọn lửa mặc dù bạn ở cung đất, luôn hiếu thắng và lì lợm- có lẽ vì vậy mà chúng ta không thể làm bạn với nhau nữa đúng không? 10 năm, chưa có một lần nào dù là trong tiềm thức tớ nghĩ sẽ mất bạn- vậy mà cuối cùng chúng ta mất nhau thẳng tưng. Thực sự xin lỗi, giữa việc bảo vệ thứ yêu quý và cậu tớ phải lựa chọn- tớ sẽ không bao giờ hối hận với sự lựa chọn đó. Nhưng, tớ vẫn luôn luôn ở đây. Được không? Song tử Đã có người từng nói với tớ: “Những song tử thường rất thu hút nhau và chúng ta rất có duyên đấy”. Người nói với tớ câu nói này cũng là một song tử những tớ sẽ không viết về cô bạn này mà sẽ viết về một chàng trai song tử. Này cậu, thực tình tớ đã lưỡng lự rất nhiều khi chọn cậu làm song tử mà tớ sẽ viết. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn viết vì tớ luôn nghĩ- nếu không phải là bây giờ thì sẽ đến một lúc nào đó tớ không thể nào còn nhớ về cậu với những cảm xúc vui vẻ như thế này (biết đâu sẽ có lúc tớ ghét cay ghét đắng cậu thì sao?) Chúng ta có phải là bạn không? Thỉnh thoảng tớ nghĩ là có nhưng thỉnh thoảng tớ nghĩ hình như không phải hoặc là đã từng nhưng bâu giờ không còn là bạn nữa. Tớ không rõ lắm vì sao mình lại làm nghĩ như thế. Có khoảng thời gian, tớ thường đem những thứ cảm nhận được ra làm cái cớ để trách bạn nhưng khi nghĩ lại- khi nhớ tới cậu là một song tử thì tớ hiểu. Thực tình, nếu là tớ khi không sẵn sàng đối diện với điều không quan trọng với tớ thì tớ cũng chọn cách im lặng và lạnh lùng như thế. Và, đôi khi nhớ về cậu, lời cậu nói tớ lại thấy buồn cười- chúng ta giống nhau đúng không? Bạn tớ nói như thế này về song tử này: “ một song tử luôn có 2 mặt, giống như 1 cái đồng xu ấy” và nếu tớ là mặt hình thì cậu chính là mặt số. Mà 2 mặt đó, luôn luôn chỉ có thể dựa lưng vào nhau mà không thể cùng ở một phía đâu. Cậu là cậu bạn song tử thông minh nhất mà tớ từng biết, đôi lúc- sự thông minh ấy khá đau đầu. ( thường xuyên làm tớ đau đầu) Èo, nhưng cậu tượng trưng cho những song tử thuần chủng nên tớ biết ở trong con người cậu luôn có một sự nổi loạn, sợ hãi, mệt mỏi. Và tớ cũng biết, khuôn mặt mỉm cười của cậu- sự vui vẻ hòa nhã của cậu, ẩn sâu dưới đó là một điều gì đó không thể gọi thành tên. Tớ không thể nói, tớ hiểu cậu- nhưng tớ biết một phần con người của tớ nên ở một khía cạnh nào đó tớ tin tớ vẫn hiểu tại sao cậu làm như thế… Có nhiều người trách cậu, nói về cậu hay những quyết định của cậu. Tớ chỉ mỉm cười khi nghe những điều đó vì nếu là tớ, có lẽ tớ còn đáng sợ hơn những điều cậu đã làm, đã nói hay quyết tâm làm và nói. Đứa trẻ trong cậu, đứa trẻ ngỗ nghịch và ích kỷ (đôi khi là khờ dại)- tở biết vẫn tồn tại và tớ biết cả những mảng tối khác nữa. Nhưng, đừng cố hiểu bản thân mình nữa được không? Cũng đừng đấu tranh nội tâm nữa- chỉ cần ngông cuồng theo cách của bạn thôi- vậy là đủ rồi. À, và tớ thực sự mong- một ngày nào đó, khi chúng ta sẵn sàng thì chúng ta sẽ lại chia sẻ với nhau những điều vui vẻ mà chúng ta góp nhặt được. Tớ mong cậu luôn vui! Cự giải: Cô nàng đáng yêu nhất trong 12 cung hoàng đạo, đôi khi rất vô tình những với chị- em luôn là cô gái dễ thương tuyệt vời nhất. Lạnh lùng khi cần, bí ẩn khi cần, duyên dáng khí cần và luôn luôn lý trí. Cô em bé nhỏ, chị đã đi cùng em qua những năm tháng tuổi mới lớn- ngọt ngào có, buồn bã có, khờ dại có. Và trở về đây, chị thấy em lớn từng ngày nhưng vẫn luôn yêu thương em nhất mực. Hình như, chúng ta đã quen nhau gần 9 năm phải không? Ừ, thì chị vẫn theo em từng ngày, từng giờ- nghe em nói những câu chuyện đời thường của em, tình yêu thời ngốc xít của em, cho em những lời khuyên be bé. Đôi khi, ở bên cạnh em- chị thấy mình thật thông minh (thông minh hơn hẳn lúc bình thường) vì luôn phải động não nghĩ ra những lời khuyên để em tin mình hơn. Bạn Ty yêu dấu, hãy thông minh như em vẫn luôn thế và phải hạnh phúc nhé nhé? Sư tử Chàng trai sư tử, mỗi lần nhắc đến anh chắc chắn em sẽ nghĩ về biển đêm, chân trần trên cát- mùi vị nồng nàn của đêm hạ, bầu trời không có sao, chiếc vòng bạc ngả màu. Sẽ có rất rất nhiều thứ nữa gắn về những kỷ niệm đó, anh là người tượng trưng cho cái mà song tử chúng em sợ hãi nhất- luôn muốn sự chuyên quyền,sự nắm bắt, sự chắc chắn và cả sức mạnh. Còn song tử tụi em thực tình chỉ muốn người khác mãi mãi không bao giờ hiểu về em và luôn cố gắng để người khác không hiểu mình. Đôi khi, cảm giác không nắm bắt được người khác thật đáng sợ- em biết và chính vì vậy, không thể làm gì ngoài việc cười. ừ thì, chúng ta không có duyên. Em sẽ mãi mãi thay đổi, hằng ngày- hàng giờ và anh sẽ mãi mãi muốn mình chở che cho những cô bé lọ lem (đáng tiếc, em không phải công chúa hay lọ lem- em là người bình thường) Anh bảo em lạnh lùng, ừ- không sai. Nhưng cứ vậy đi, nếu điều đó làm anh thoải mái. Chúng ta, vẫn luôn là những kẻ biết về nhau- thông hiểu nhau đến chết tiệt. Và vì vậy, dĩ nhiên, hẳn là em luôn tin anh sẽ tìm được điều mình mong muốn. Tips: đừng vật lộn với những con đường mà không biết đích đến, nếu biết được điều gì là tốt và luôn chọn đúng thì cuộc đời này đáng chán biết bao, đúng không? Xử Nữ Dĩ nhiên là tôi sẽ viết cho cô rồi, tôi yêu những cô gái xử nữ xuẩn ngốc và cô là một trong số đó. Biết nói sao nhỉ? Cô không phải là một xử nữ chuẩn đâu nhưng điều đặc biệt nhất của xử nữ thì cô lại có. Là gì? :)) Dĩ nhiên đó là chủ nghĩa hoàn hảo cá nhân rồi, tránh đi đâu cho thoát. Đúng không? Cô cả tin (cô chối ư? Đừng chối, cô thực sự cả tin đấy) và đôi khi điều ấy cũng tốt thôi vì đến một lúc nào đó cô sẽ tỉnh ngộ- trải nghiệm và lớn dần lên. Tôi luôn biết cô là kẻ thông minh theo một lẽ không thông thường- nhưng thông minh đó đôi khi làm cho cô trở nên khờ ngốc và tôi yêu cô vì điều đó. Chậc, nếu được nói điều gì đó thì chính là- đừng cố biến mình thành một thứ mong manh và dại khờ, đừng cố tin vào những điều mà cô biết nó không màu hồng. Có những điều, đến một thời khắc nào đó, cô sẽ thấy cảm ơn nó. Tôi chắc chắn đấy À mà này, định nghĩa gái ngoan của cô đôi khi làm tôi đau đầu- gái ngoan nghĩa là phải về nhà sớm rõ chưa :)) Bớt ham chơi đi cô em ạ, dù sao thì cô vs tôi cũng ham chơi quá đi rồi. Thiên Bình Tôi sẽ không nói nhiều đâu, vì tôi thực sự không quan tâm và vô cùng ít bạn ở cung này. Nhưng, cám ơn vì đã luôn dành tình cảm cho tôi nhưng thực lòng đôi khi tôi mong rằng điều đó không và chưa bao giờ làm sự thật, có những thứ tình cảm luôn làm cho người ta cảm thấy nặng nề- và mỗi khi nghĩ về bạn, tôi luôn cảm thấy như  mình là kẻ tồi tệ nhất thế giới này. Cám ơn, vì những điều bạn đã làm cho tôi nhưng… thực tình mà nói, chúng ta mãi mãi cũng không thể là điều gì đó đặc biệt của nhau Thiên Yết Chàng trai thương em nhất thế gian, em muốn gọi anh như thế. Bên ngoài cái vẻ sôi nổi, quyến rũ, vui vẻ là một con người có chiều sâu (e hèm, :”> nịnh tí thôi). Mọi người vẫn nói anh lông bông, em không nghĩ thế- anh ham chơi nhưng luôn là người chân thành theo một cách rất riêng. Yêu chân thành- ít nhất với em có thể dùng từ đó để nói về anh. Anh sẽ cảm thấy rất buồn cười, dĩ nhiên rồi nhưng anh biết điều đó đúng mà. Em là một trong số những người hiểu anh nhất nên em biết anh vẫn thương em theo một cách riêng, một cách đặc biệt và duy nhất. Em vẫn biết ơn vì anh đã ở cạnh em ở những thời điểm dễ thương nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của tuổi học trò- dạy em biết được những điều buồn cười nhất thế giới. Em luôn biết anh là một chàng trai thông minh, thông minh, chân thành và thấu hiểu người khác nữa nhưng đôi khi anh lớ lờ lơ điều đó vì sự ham chơi của mình. Em đã quá quen với điều đó rồi cho nên là, giữ cô gái của anh thật chặt và hãy cho cô ấy hiểu, cô ấy là người tuyệt vời nhất mà anh may mắn có được. Em mong anh hạnh phúc từng ngày. Nhân Mã Đương nhiên tôi sẽ viết về cả 2 người, những kẻ đã tặng quà valentine cho tôi- món quà làm tôi ngạc nhiên đến độ ngã từ trên ghế xuống. Cuốn sách đó, giống như chính 2 người vậy- vô cùng vui vẻ, thú vị, hấp dẫn, ngọt ngào. Dĩ nhiên, tôi biết các bạn luôn muốn biến tôi thành mục tiêu để gây cười (dù là mỗi người một châu). “cô gái năm đó chúng tôi yêu” tôi rất thích cuốn sách đó và cả bộ phim đó và cả lời đề tặng của 2 người. Và ôi, tôi biết- lũ Nhân Mã quái ác các cậu luôn là niềm vui của tôi. Chậc, Nhân mã số 1 là một con quái vật hút ý nghĩ của mọi người xung quanh- là kẻ nguy hiểm có một không hai trên thế giới. Dĩ nhiên, tôi cóc sợ bạn đồ ngu xuẩn nghĩ mình là thánh nhân. Nhân mã số 2 là kẻ nguy hiểm nhì thế gian bởi vì khác với kẻ số 1 bạn thương tôi và luôn bảo vệ tôi. Thôi được rồi, vì những lý do không thể nói nên lời- tôi sẽ tha thứ cho cả 2 bạn. Nhưng nhớ lấy, chỉ một phút thôi khi 2 người đem tôi ra làm trò gây cười lần nữa- cuộc chiến sẽ lại bắt đầu và sẽ thảm khốc hơn nhiều. Rõ chưa? =)) Ma kết Ôi không, tôi ghét cung này lắm - cả trai lẫn gái và luôn cố tránh xa họ nên là… làm ơn, tôi sẽ bỏ qua nhé Bảo Bình Người ta nói, chẳng có cung nào hợp với song tử hơn bảo bình cả. Ừ, tôi chẳng biết điều đó cho đến khi gặp bạn- kiểm nghiệm và xác thực. Tôi là kẻ luôn cố đoán suy nghĩ của người khác và bạn luôn là mục tiêu. Thật tội nghiệp cho bạn nhưng bạn với tôi giống như những người bạn thân nhau lâu lắm rồi, tôi có những trải nghiệm cùng bạn, những niềm vui cùng bạn và cả những nỗi buồn nữa. Biết không, tôi không thể nói nhiều về bạn nhưng có hàng vạn thứ tôi có thể kể về chúng ta. Mối lương duyên kỳ cục nhất thế gian, sự tương tác ăn ý đến từng milimet, tâm sự đường dài- đêm khuya, cả những thứ lặng im không thốt nên lời. Tôi nhớ, cảm giác khi tôi buông tay và khi tôi kể cho bạn nghe chuyện đó- tôi biết, bạn sẽ phản ứng như thế nào, điều đó đôi khi làm tôi buồn nhưng khi nghĩ lại tôi lại thấy cám ơn vì điều đó. Nếu bạn quan tâm, sốt phổi vì tôi có lẽ, tôi sẽ mãi đắm chìm trong sự bi ai của bản thân mất. Cám ơn, vì đã cho tôi một tình bạn mà luôn đặc biệt theo cách của nó Song tử- Bảo Bình- Nhân mã: mỗi cung là một góc tam giác, hợp nhau đến phi lý- đến kỳ cục. Và, đừng ở cạnh nhau nhé vì nếu nó không phát sinh ra những trò kỳ quái thì nó cũng sẽ gặp những điều éo le mà thôi =)) Song Ngư Gái ngoan, si tình- với mày, thực tình ta chỉ có thể nói điều đó thôi. Khờ dại nhưng không ngu xuẩn, tình cảm nhưng vẫn cố giữ lại lý trí để tranh đấu (mỗi tội đấu toàn thua). 2 con cá cắn đuôi nhau, mít ướt và dại khờ, ừ thì mày là tổng hợp những điều ta ghét nhất ở những đứa con gái. Có thể vì thế mà chúng ta thân nhau chăng? Sotu thật đáng sợ vì luôn đoán được hầu như mọi cảm giác của mày- ừ thì, ta là kẻ thông minh mà. Nhỉ? Nhưng mày à, tình yêu không phải là điều duy nhất trên thế giới này (dù có thể đối với mày nó là quan trọng nhất) Chỉ mong, mày mãi hạnh phúc như bây giờ. Và vì, chúng ta sẽ cùng nhau có những con đường ở Sài gòn- băng qua cùng nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ này P/s: Vì một số trường hợp, cách xưng hô đã được thay đổi và tớ sẽ không tag những bạn được nhắc đến ở đây vì vài lý do cá nhân. Đoán xem, bạn là ai nào? :P Mỗi người trong các cậu, đều là một vì saoMỗi người trong các cậu, đều là một vì sao >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
tính cách của những chòm sao, rất hay và bổ ích
T
Xử nữ ,mình là thế sao,mình vẫn là cô gái ngoan vẫn là vợ dâm có ham chơi đâu nè
H
Xữ nữ khó tính nhung quyet doan
T
Kim ngưu: luôn hiếu thắng và lì lợm hihihihi, thấy đúng nà
T
Bài chia sẻ dễ thương và gần gũi quá, ôi anh chàng Ma kết của em ,em không đọc được anh trong bài viết này
N
Cảm ơn đã chia sẻ !
P
Có chú rể đẹp trai nửa Vuumyka =))
V
Cám on chia xẽ
V
Có chú rể nữa ah
P
Sao anh biết vào đây vậy :))