Thanh toán

Dậy đi anh! Dậy để làm chồng em chứ!

Đăng bởi Marry Doe - 05/08/2014   |   Lượt xem: 2834

Sao anh cứ nằm ngủ mãi như thế. Anh quên mất ngày xưa đã hứa gì với em rồi à! Dậy đi anh! Dậy để còn làm chồng em nữa chứ! Là em đã cầu hôn anh trước rồi đấy. Sao anh vẫn cứ nằm?

Thiếu anh cuộc sống này dường như vô nghĩa với em. Nói với anh những điều như thế này em cảm thấy mình thật có lỗi. Giá như trước đây ta đừng xa nhau quá nhiều. Giá như chúng mình đừng giận hờn nhau nhiều quá. Giá như em có thể bên anh.... Giá như....Giá như.... Em muốn nói "giá như" thật nhiều. Nhưng trên đời này chẳng có điều gì gọi là "giá như" cả. Em muốn tất cả mọi chuyện quay ngược trở lại. Có thể chúng ta đã hạnh phúc.            Anh! Anh còn nhớ không? Trước ngày em trở về, anh đã nói sẽ tặng em một món quà bí mật. Em hồi hộp, lo lắng lắm. Chỉ mong sao đến ngày trở về bên anh. Nhưng lúc em đáp máy bay lại không thấy anh tới đón. Anh biết rằng em đã lo lắng lắm không. Em bàng hoàng sửng sốt sau cuộc điện thoại. Em không tin vào tai mình nữa. Anh ra đi...là thật sao.           Dậy đi anh! Đừng ngủ mãi như thế. Dậy và hát cho em nghe đi! Dậy đọc truyện cho em nữa! Anh không được phép ngủ dài như thế. Hay có chuyện gì làm anh quá mỏi mệt. Anh đang tìm cho mình một giấc ngủ dài thật dài thôi đúng không anh? Rồi anh nhất định sẽ tỉnh lại anh nhỉ? Đừng ngủ suốt như thế. Anh phải dậy để thực hiện ước mơ của hai chúng ta chứ. day di anh2             Ngồi cạnh bên anh, ngắm nhìn khuôn mặt đã vô cùng quen thuộc, nhưng sao xa vời thế. Có lẽ em đã mãi mãi để tuột mất tay anh. Những kí ức về anh, về em, về hai đứa cứ hiển hiện ngay trong tâm trí. Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này đây anh. Anh ra đi nhưng để lại cho em một trái tim tan vỡ không thể chữa lành. Anh ác lắm!           Lại một cuộc điện thoại. Em bật khóc khi nghe đầu dây bên kia cất tiếng. Và em muốn đi xem món quà mà anh đã bí mật dành cho em. Một căn phòng thật đẹp trải đầy bóng bay và hoa hồng. Ánh nến lung lung, ngọt ngào. Anh à! Có phải anh định cầu hôn em ở nơi đây không? Hay là để em cầu hôn anh trước nhé! Anh nghe xong nhất định phải nhận lời đấy.           "Em là một cô gái không xinh đẹp, không giỏi giang, chỉ biết mỗi việc yêu anh, và yêu anh thôi. Em không hứa mình sẽ là một cô gái chung thủy cả đời cả kiếp này chỉ biết yêu anh. Nhưng em sẽ mãi yêu anh đến lúc trái tim không thể yêu thương được nữa. Em sẽ cố gắng mang lại cho anh một gia đình hạnh phúc. Anh tin em chứ? Nếu tin em thì anh nhanh tỉnh dậy đi. Dậy còn làm chồng em nữa chứ. Dậy và mỉm cười chấp nhận lời cầu hôn của em đi anh. Đừng bắt em phải chờ đợi dài như thế.....'           Vì yêu anh. Em sẽ chờ anh. >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn tại đây

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
bật khóc khi đọc câu chuyện của bạn , cố lên bạn nhé ,hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này
G
đau
C
Hic.... thật cảm động... cố lên để vượt qua nhe bạn.... một nửa yêu thương...hic
L
Thật là đáng buồn. Hãy cố gắng lên bạn nhé. xung quanh đang còn có rất nhiều người luôn quan tâm và chăm sóc bạn
D
Vững vàng lên bạn nhé!
N
Cố gắng len chị yêu
B
chúc bạn vượt qua được nỗi đau này
P
Một cuộc tình thật buồn
T
cầu hôn xong mà chằng được hạnh phúc. Tội nghiệp quá
L
chia buồn cùng bạn