Thanh toán

Nhật ký đêm tân hôn (P.1)

Đăng bởi Marry Doe - 20/09/2013   |   Lượt xem: 3867

Đêm tân hôn tôi mất công chuẩn bị rượu vang, váy đẹp, nến thơm cho giống trong mấy phim lãng mạn mà thật ra tôi đều làm hoài với các cô bồ xinh đẹp trước

Đối với các cặp vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn luôn gắn liền với ý nghĩa của sự ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất và thi vị nhất. Nhưng thật ra đêm tân hôn cũng có nhiều kiểu, nhiều tình huống khác nhau dẫn đến những kết thúc không thể ngờ Nhật ký của chồng EM NON NỚT LÀM TÔI BUỒN! Chắc nỗi buồn của tôi quá vô lý nhưng biết làm sao được khi tôi trót lấy phải một người vợ quá ngoan hiền, bảo sao nghe vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy buồn bực vô cùng. Tôi là một thằng đàn ông yêu thích sự hiện đại, sự tây hóa, hiểu biết các ngón ăn chơi rành sáu câu. Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, không phải lo lắng nhiều về vật chất, và bây giờ trở thành người đàn ông thành đạt với rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, sẵn sàng dâng hiến không điều kiện. Nhưng không hiểu sao tôi lại chọn làm đám cưới với em. Em là một cô dâu xinh đẹp và là con gái một người bạn của ba tôi, tôi quen em chừng hai tháng là quyết định cưới. Em ngoài ngoan ra không biết một cái gì, đã sách vở lại còn bảo thủ. Nhưng có lẽ do quá rành rẽ các cô nàng ăn chơi sành sỏi nên tôi nghĩ rằng có một người vợ ngoan hiền như em biết đâu sẽ hay và thú vị. Đêm tân hôn tôi mất công chuẩn bị rượu vang, váy đẹp, nến thơm cho giống trong mấy phim lãng mạn mà thật ra tôi đều làm hoài với các cô bồ xinh đẹp trước đây. Nay với vợ, tôi cũng muốn được vậy. Ai ngờ…

Nhật ký đêm tân hôn 1

Em không muốn mặc mấy cái váy ngủ tôi đã chuẩn bị vì kêu là hở hang, nhưng rồi cuối cùng em cũng không dám cãi lời tôi, em vẫn mặc nhưng leo lên giường nằm co rúm một chỗ, nói mấy cũng không nghe. Tôi đưa rượu thì em bảo đàn bà không nên uống mấy thứ đó. Tôi hung bạo đè em ra thì em đã tát thẳng vô mặt tôi, rồi em thay quần áo nghiêm chỉnh nằm xuống chân giường. Chưa hết màn giữ trinh tiết lại đến màn xin lỗi, ỉ ôi khóc lóc rồi nói “em chưa sẵn sàng cho đám cưới”.

Nhật ký đêm tân hôn 2

Vừa không được “ăn”, vừa bị đánh, vừa có nguy cơ tan vỡ hôn nhân, tôi bực không để đâu cho hết. Cũng nghĩ mưa dầm thấm lâu nhưng sự kiên nhẫn của tôi kém. Mà nào phải mỗi chuyện giường chiếu, cái gì em cũng không biết, không rành, chỉ rành mỗi câu dạ thưa, xin lỗi… Đêm tân hôn của tôi với bao dự định đã tan thành mấy khói, chỉ còn lại nước mắt của em và nỗi chán chường muốn bỏ vợ của tôi.

                                                                                                                  Khánh Dương

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
S
hạnh phúc ơi !