Thanh toán

Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu

Đăng bởi Marry Doe - 07/08/2018   |   Lượt xem: 760

Với tôi, Đà Nẵng là thành phố chưa xa đã nhớ, và lỡ có xa rồi thì lúc nào cũng mong ngóng có dịp được trở lại. Thật may mắn, vì công việc kinh doanh, không biết là hữu ý hay vô tình, luôn cho tôi những lý do để hò hẹn với thành phố này.

Yêu Đà Nẵng theo cách của tôi Thanh bình và yên ả, nhưng Đà Nẵng không làm tôi thấy cảm giác đơn điệu và buồn tẻ. Đà Nẵng đủ lớn, với phố phường và quán xá đủ đông vui để người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 1. Đà Nẵng yên bình nhưng phố xá đủ đông vui để người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó Tôi trân trọng từng khoảnh khắc mình được ở đây, và trong vô vàn những khách sạn, resort đã từng ghé qua, tôi tìm thấy một lựa chọn ưa thích để làm nơi dừng chân trong những lần hò hẹn với thành phố này. Đó là Four Points by Sheraton Đà Nẵng, được vận hành bởi Marriott International – tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 2. Four Points by Sheraton là khách sạn được giới doanh nhân khắp thế giới ưa chuộng Four Points by Sheraton là một thương hiệu khách sạn hạng sang rất được các doanh nhân trẻ trên thế giới ưa chuộng. Nên như một lẽ tất yếu, Four Points by Sheraton Đà Nẵng có đủ đẳng cấp để mang đến cho tôi những trải nghiệm dịch vụ xứng tầm. Và quan trọng không kém, là từ đây, tôi được ngắm nhìn một Đà Nẵng đầy mê hoặc với những rặng núi ẩn hiện giữa lòng thành phố, phố giữa lòng biển khơi và xa xa là đường chân trời ảo diệu. Chừng đó đủ để tôi cân bằng lại cảm xúc của bản thân, một người còn trẻ tuổi nhưng thường ngày đã phải học cách chai lỳ với mọi thứ trên thương trường. Nơi có mọi thứ tôi cần Four Points by Sheraton Đà Nẵng có mọi thứ mà một người trẻ tuổi như tôi cần. Nhâm nhi một tách café hảo hạng vào buổi sớm tại The Lounge là một khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới. Còn những buổi trà chiều theo phong cách Á châu tại đây cũng là một lựa chọn đáng để lưu tâm khi tôi cần không gian sang trọng và bầu không khí trang nhã để trò chuyện với các đối tác của mình. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 3. Những set trà chiều phong cách Á châu tại The Lounge có sức lôi cuốn khó chối từ Có lúc, tôi chẳng ngần ngại mời khách của mình lên tầng 36 của khách sạn, nơi sở hữu Horizon Bar và bể bơi trên cao có tầm nhìn ôm trọn biển trời. Thú thực, tôi luôn thấy thích thú và tràn đầy năng lượng khi mời đối tác đến đây để bàn bạc công việc, hoặc chỉ đơn giản là hàn huyên, trao đổi những câu chuyện kinh doanh. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 4. Bể bơi trên tầng 36 với tầm nhìn ôm trọn biển trời Đà Nẵng Khoảng cách nếu có, giữa tôi và họ dường như được xóa nhòa khi cùng nhau thưởng thức vài ly bia trong bộ sưu tập Best Brews, kèm với chút snack và tapas thơm ngon. Nếu buổi hàn huyên tình cờ diễn ra vào lúc xế chiều, thì cảnh hoàng hôn sông Hàn đẹp lạ, đầy xao xuyến sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 5. Horizon Bar là một trong những rooftop bar cao nhất tại Đà Nẵng (Ảnh: Nameow) Tôi rất thích được “hò hẹn” với Four Points by Sheraton Đà Nẵng vào dịp cuối tuần. Khi ấy, tôi sẽ thu xếp lịch trình của mình và mời những người bạn thân thiết đến Horizon Bar để thưởng thức những bữa tiệc sôi động, chia sẻ với nhau tiếng cười giòn tan, bia ngon và những món nướng thơm lừng giữa bầu trời đêm lung linh của thành phố. Cũng đã có lần tôi thử chiêu đãi gia đình mình một chuyến đi tới đây. Đừng nghĩ rằng một khách sạn dành cho doanh nhân thì không thể có mọi thứ bạn cần cho kỳ nghỉ của một gia đình. Cha mẹ tôi luôn thích thú với bữa sáng ngập tràn màu sắc và bổ dưỡng của những món ăn Á – Âu đa dạng tại nhà hàng The Eatery. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 6. Hay thưởng thức bữa sáng được phục vụ ngay tại phòng cũng là một lựa chọn đầy thú vị The Eatery nằm tại tầng 3, không cao như Horizon Bar, nhưng vẫn mang đến một tầm nhìn khoáng đạt hướng ra bờ biển Mỹ Khê, với bãi cát trắng mịn trải dài như vô tận ra phía chân trời. Với The Eatery, tôi cũng chẳng phải đi đâu xa để có thể thiết đãi gia đình mình một bữa tiệc buffet hải sản thịnh soạn theo phong cách Ý, với hương vị mặn mòi của biển cả, được phục vụ tươi ngon và đầy tỉ mỉ bởi các đầu bếp tài ba. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 7. Những bữa ăn rực rỡ sắc màu trong khung cảnh tuyệt đẹp tại nhà hàng The Eatery (ảnh: Ninh Tito) Phòng nghỉ tại Four Points by Sheraton Đà Nẵng sở hữu đẳng cấp của riêng mình và gợi cho tôi những hứng khởi đặc biệt. Những trang thiết bị hiện đại được bài trí xen lẫn giữa thiết kế kiến trúc tinh tế đến từng chi tiết, với ánh sáng ngập tràn từ cửa sổ và ban công tất cả các phòng đều hướng ra bờ biển Mỹ Khê, vịnh Đà Nẵng hoặc trung tâm thành phố. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 8. Phòng nghỉ tại Four Points by Sheraton như một kiệt tác, được thiết kế để chiều chuộng bạn trong từng khoảnh khắc Thiết kế giường ngủ được cấp bằng sáng chế có tên “Four Comfort Bed” thì như thể có một phép màu, đưa tôi vào giấc ngủ sâu khoan khoái chỉ sau vài phút đặt lưng. Nếu chừng đó còn chưa đủ để xua tan những mỏi mệt, thì Serenity Spa ở tầng 34-35 sẽ là sự lựa chọn của tôi. Nơi đây sở hữu đầy đủ hệ thống phòng Spa, phòng Sauna, Jacuzzi hiện đại, cùng với Salon tóc và làm đẹp được bố trí sang trọng trong từng chi tiết nhỏ. Đến Đà Nẵng, ngỡ ngàng khung cảnh hẹn hò đẹp như giữa trời Âu - Ảnh 9. Serenity Spa được khai trương từ tháng 8/2018 với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế Mọi thứ ở đây với tôi đều có sức mê hoặc lớn, để rồi tôi nhận ra rằng, nỗi nhớ Đà Nẵng da diết của mình không biết từ bao giờ đã gắn liền với nơi đây… Sưu tầm

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Một căn phòng trên cao, hướng cửa sổ nhìn ra biển, đẹp và sang trọng quá à, nhìn thích thật