Thanh toán

Tâm sự

Đăng bởi Marry Doe - 18/06/2017   |   Lượt xem: 4710

Đã từ rất lâu rồi

Cho đến ngày hôm nay, em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, về những yêu thương đã qua. Em không hiểu nổi bản thân mình. Đã từ rất lâu rồi, những yêu thương xưa chỉ còn là những kỷ niệm, vậy mà nó vẫn len lỏi trong tâm trí, hiện hữu đến chân thực qua từng góc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tự thấy bản thân mình kém cỏi, lại càng nghĩ về những ngày đã qua nhiều hơn. Thấy bản thân mình ko hề thay đổi. vẫn đứng yên tại chỗ đó, vẫn chờ anh, mặc dù biết anh sẽ không bao giờ tới! Ngày hôm nay, bản thân mình đã thất bại hoàn toàn!

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
cố lên bạn nha, chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự
H
tình yêu đích thực sẽ đến thôi, bạn đừng buồn vì một người đã ra đi
H
ai cũng có một đoạn thời gian cảm thấy bản thân như thế nhưng rồi thời gian qua mọi thứ cũng sẽ ổn, bạn cố gắng lên, người cũ đi thì mới có cơ hội cho người mới tới.
M
cố gắng lên bạn, rồi một ngày bạn sẽ tìm được nửa kia đích thực thuộc về mình. bạn sẽ là người chiến thắng