Thanh toán

Duyên tơ trời!

Đăng bởi Marry Doe - 16/09/2014   |   Lượt xem: 3459

Khi chỉ còn riêng hai đứa em khẽ hỏi anh “Anh ơi sao em đã đi xa anh thế mà anh vẫn tìm được em?”. Ôm em chặt trong vòng tay anh khẽ nói “Ngốc à, kể từ giờ phút anh gặp em anh đã biết ông tơ bà nguyệt đã xe duyên cho hai đứa mình, định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau để anh biết rằng em là một nửa mà bấy lâu nay anh kiếm tìm. Đừng có dại dột rời xa anh vì dù em có chạy đi đến chân trời góc bể nào cũng không thể thoát khỏi vòng tròn định mệnh của đôi ta. Mãi bên anh như thế này, em nhé”.

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má, em rưng rưng nghĩ lại thời gian vừa qua…. Em gặp anh trong buổi giao lưu văn nghệ giữa sinh viên tình nguyện và đoàn thanh niên của xã. Mọi người gán ghép em hát cùng với anh – một sinh viên bảnh trai nhất trong đội -  bài hát “Lời của gió” chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại nhận lời. Chưa tập với nhau lần nào nhưng hai đứa mình rất ăn ý trong từng câu chữ, tình tứ trong từng giai điệu. Kết thúc bài hát cả hội trường vỗ tay ầm ầm và cùng hô to “hôn nhau đi”, ‘hôn nhau đi” …làm em xấu hổ chạy vội vào trong. Kể từ ngày hôm đó, em với tư cách là bí thư đoàn xã lại có cơ hội gần đội sinh viên tình nguyện nhiều hơn. Rất nhiều lần em có cảm giác có ánh mắt nhìn em, dõi theo em, nhiều lúc em bất giác quay lại bắt gặp ánh mắt của anh tha thiết, nồng nàn, em đỏ mặt quay đi lảng tránh ánh nhìn đó, nhưng sao tim đập rộn ràng. Dần dần hình ảnh chàng sinh viên có gương mặt thanh tú, hay nói, hay cười, hay giúp đỡ người khác xuất hiện càng nhiều trong tâm trí của em. Càng gần nhau, cùng tâm sự với nhau nhiều em càng hiểu anh hơn, ngoài vẻ thư sinh, công tử bột anh là người sống rất tình cảm. Mồ côi cha từ rất nhỏ, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, anh nói anh thương mẹ nhiều lắm cả đời này anh sẽ không bao giờ làm mẹ phải khổ, mẹ đã vất vả vì anh nhiều rồi. Tình yêu của chúng mình dần lớn lên theo thời gian, thấm thoát anh đã thành trưởng phòng của một công ty có tiếng trong thành phố, em cũng vừa tốt nghiệp trường sư phạm. Anh nói anh muốn đưa em về ra mắt mẹ, em tự tin bên anh và tự nhủ sẽ yêu thương mẹ nhiều như anh yêu thương mẹ. Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra đúng như kế hoạch thì đùng một cái mẹ hẹn gặp em. Mẹ nói mẹ đi xem bói, thầy bói nói tuổi anh và tuổi em không hợp nhau, nếu cố tình đến với nhau thì anh sẽ mất sớm, mẹ nói mẹ chỉ có mình anh, tài sản lớn nhất cuộc đời của mẹ là anh nếu anh có mệnh hệ gì mẹ sẽ không sống được, em hãy thương mẹ mà rời xa anh, mẹ sẽ rất biết ơn em, em muốn gì mẹ cũng sẽ chiều theo ý em.Nghe mẹ nói mà như sét đánh ngang tai, em phải làm sao đây? Em khóc, mẹ khóc, hai người phụ nữ ôm nhau khóc vì tình yêu dành cho anh đều rất lớn. Em biết mình phải làm gì vì anh, vì mẹ, vì tình yêu chúng mình. Em rời xa anh không một lời từ biệt, rời xa chốn thị thành, rời xa những nơi in dấu kỷ niệm của hai đứa. Em về làm cô giáo dạy học cho trẻ em một huyện miền núi để dần quên bóng hình thân thương. Ban ngày bận rộn với học trò không sao nhưng mỗi khi đêm về một mình em gặm nhấm nỗi buồn, em nhớ anh quay quắt nhiều lúc chỉ muốn bỏ tất cả để về bên anh. Rất nhiều người có ý định với em nhưng sao em không thể mở trái tim mình một lần nữa, nó đầy bóng hình của anh. duyentotroi Cuộc sống của em có lẽ sẽ vẫn như thế nếu như không có một ngày sau 03 năm kể từ ngày em bước chân lên bản. Cô giáo ơi! Cô giáo ơi! có người tìm cô giáo này… Nghe theo tiếng gọi của một người trong bản em quay lại, không tin vào mắt mình, bóng dáng thân quen của em ngày đêm nhung nhớ đang đứng ngay trước mắt em nhưng sao anh gầy thế kia. Chẳng hiểu sao nước mắt rơi, em khóc, khóc vì hờn tủi, bất giác em muốn chạy nhưng không kịp anh đã đến và ôm gọn em trong vòng tay, em cố gỡ tay anh, đấm vào lưng anh thật mạnh để thoát ra nhưng không được, vòng tay anh ghì mạnh lấy em, ôm em thật chặt hơn như thể sợ em lại rời xa anh lần nữa. Anh nói anh đã phải vất vả lắm mới tìm được đến đây, tìm được em đừng rời xa anh thêm nữa. Chính mẹ bảo anh chỗ của em, mẹ nói mẹ đã sai rồi, hãy về với mẹ, với anh em nhé. Em khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn, cám ơn anh, cám ơn mẹ, cám ơn sợi tơ trời đã gắn kết tình anh, tình em. >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút >>> Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên 

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Duyên trời định. Và có duyên thì ắt sẽ gặp lại
N
định mệnh đưa ta gặp nhau và se duyên cho ta. chúc hai bạn hạnh phúc nhé
M
\"Em khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn, cám ơn anh, cám ơn mẹ, cám ơn sợi tơ trời đã gắn kết tình anh, tình em.\"...
mún khóc thật luôn ....
H
Mỗi người đều có một câu chuyện để kể
M
Bài viết hay bạn à! Cảm động nữa. Chúc tình yêu của hai bạn mãi bền lâu
N
Cám ơn bạn nhiều
N
Cám ơn bạn nhiều nhé
M
ủng hộ nhé, hay lắm
L
Hay quá, chúc hai bạn hạnh phúc
N
Nên tin bạn à, vì cũng đã có nhiều người kiểm chứng rùi mà hihi