Thanh toán

Em chỉ muốn cưới mình anh ấy thôi.

Đăng bởi Marry Doe - 18/02/2016   |   Lượt xem: 579

Một kết thúc có hậu cho 1 cô bé yêu màu xanh áo lính

Em chỉ yêu mình anh T thôi bác ạ.

Cô em của tôi nó suy sụp và tiều tụy lắm. Nó yêu 1 chiến sĩ học viện phòng không, không quân. Cả hai có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Chúng khác với nhau tại các thời điểm đáng nhớ bằng những con số riêng mà chỉ hai đứa mới hiểu. Và rồi kết thúc đời sinh viên, đi làm hai đứa dẫn nhau về ra mắt bố mẹ hai bên cùng tính chuyện lâu dài...

 

 

 

Thế rồi mẹ anh lính cũng đi xem bói. Thầy bói nói hai đứa không hợp tuổi. Bà mà cưới nó về làm dâu thì đường công danh của con bà không phát triển được, sinh con khó... Từ niềm nở với cô gái bé bỏng của tôi, bà quay ngoắt 360 độ. Lạnh nhạt với em. Khi có mình con trai bà. Bà một mực phản đối. Bà giả ốm, nằm viện, đi cấp cứu. Thế là chàng lính trẻ đành xin rời xa thủ đô để đi công tác ở 1 nơi xa. Em tôi cũng có quen vài mối tình nhưng rồi nó cũng không đi được đến đâu vì nó chót yêu chàng lính quá sâu đậm rồi.

 

Rồi 1 ngày nó ôm tôi khóc nức nở: Bác ơi! Em đã trao cả đời con gái cho anh T rồi. Nếu em có bé. Bác có nuôi em không? Lúc này nó tiều tụy lắm. Từng dòng statuts tâm trạng up lên chỉ có hai chị em. Trong lúc tuyệt vọng nhất nó đăng 2 câu ngắn gọn:

      Còn duyên người đón kẻ đưa

Hết duyên đi sớm về khuya, một mình

 

  Cuối cùng tôi mới biết thì ra anh lính trẻ đang có 1 cô bé nơi mà cậu ta công tác yêu lắm. Cô bé đó còn về cả nhà cậu ta chơi và mẹ cậu rất ưng ý.

 Nếu không cưới được anh thì em cũng không yêu ai nữa bác ạ. Cùng lắm em đi tu. Thế là hàng ngày sau giờ đi làm về nó lại qua trông cháu, nấu nướng giúp tôi. Hai chị em đi dạo. Ánh mắt nó luôn nhìn về phía tiệm áo cưới và thì thầm. Em mong được mặc áo cưới và là cô dâu của anh...

 

Thương em tôi cứ động viên nó và nhắn tin tâm sự với chàng lính trẻ. Giờ thế kỷ bao nhiêu rồi còn tin vào bói toán em ơi... Biết rằng bố chú mất sớm, một mình mẹ chú nuôi hai anh em chú khôn lớn vất vả, cũng chỉ mong những điều tốt cho chú. Ép gì thì ép, ai nỡ ép duyên...Huống chi cả hai cùng ăn học đại học cả...

 

Thế rồi sau đó cả hai cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ hai bên trong suốt 2 năm. Cuối cùng em tôi cũng được mặc lên mình những chiếc váy cưới đẹp nhất trong tiệm áo cưới. Nó làm cô dâu thật xinh đẹp trong ngày cưới của mình

 

 

 

 

                                   

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Là duyên nợ thì đuổi cũng không đi. Khó khăn nào cũng vượt qua được hết.
B
Cuộc sống có nhiều khó khăn, dũng cảm vượt qua thôi chứ ủy mị không giải quyết được vấn đề gì