Thanh toán

Em đi đâu để tìm mùa thu năm ấy

Đăng bởi Marry Doe - 24/10/2014   |   Lượt xem: 1345

Câu chuyện tình yêu của một người bạn, người giữ trọn lời hứa, nhưng bản thân lại chẳng thể quyết định tiếp tục hay từ bỏ...

Em đi đâu để tìm mùa thu năm ấy! Mùa thu năm nào cũng vậy, vẫn con phố ấy, vẫn hàng cây ấy năm nào lá vàng cũng rụng đầy gốc cây. Nhìn những chiếc lá vàng sắp lìa cành em lại thấy buồn nỗi buồn len lỏi vào trong tim. Anh đi, nỗi nhớ anh cùng với mùa thu trong ký ức cũng theo anh đi mất rồi. Năm nào em cũng tự mình đi trên con đường quen thuộc ấy, cũng ngước mắt nhìn trời thu, tìm cái cây mà mình đã từng khắc tên nhau trên ấy. Em cũng muốn mình yêu nhau mãi không đổi thay dù mùa xuân đến, thu qua , đông về dù cái lạnh giá len lỏi trong từng ngóc ngách vẫn không sợ bằng nỗi buồn mình xa nhau. Em cũng hiểu vạn vật còn luôn đổi thay, trải qua một vòng tuần hoàn của trời đất, cây cối cũng có lúc phải trơ trọi một mình khi thu qua, đông về. Vậy nhưng sao xa anh, thời gian cũng đủ lâu đến thế, mà nỗi nhớ anh vẫn không làm em thấy nguôi ngoai. Chỉ tại bởi thời gian, hay do mình khác nhau về lý tưởng, anh luôn muốn mình có cơ hội được học tập đến những miền đất mới, và thích được là mình tự do như cánh chim bay. Em lại thích sự bình dị, giản đơn, với ước mơ khép mình trong khung cửa, em chỉ muốn một gia đình nho nhỏ, sáng tối bên nhau chỉ có vậy mà thôi. Lúc mình còn trẻ, vẫn luôn nghĩ rằng lý tưởng mình có sẽ dung hòa được. Mình yêu nhau khi thu về trên từng con phố, cúc họa mi khoe sắc bên những gánh hàng hoa, nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt anh nhìn em khi ấy em có thể thấy cả bầu trời xanh , mây trắng, gió bay bay, thấy cái se se của mùa thu chớm lạnh, thấy lá cây nhưng không phải màu vàng đâu anh. Có lẽ sau này mình sẽ lại hạnh phúc như vậy phải không anh. Nhưng lý tưởng, ước mơ và hoài bão lại mang anh đi vào một mùa thu năm ấy. Anh lưỡng lự phân vân giữa việc đi hay ở rồi quyết định sẽ ra đi. Anh bảo: “ Mình còn trẻ, cơ hội thì lại chỉ đến một lần, nếu anh không nắm bắt sau này chắc anh sẽ hối tiếc, em hãy chờ, hãy đợi anh nha em.” Anh nói vậy rồi em còn có thể nói gì được nữa sao. Anh đã hứa anh sẽ trở lại, trở về cầm tấm bằng thạc sỹ trên tay, dắt em qua từng con phố, rồi mình sẽ cùng nhau xây dựng gia đình, có một mái nhà nho nhỏ, nơi ấy có anh và em. Một năm, hai năm trôi qua. Em vẫn chờ anh, tuổi xuân của em cũng theo mùa thu đi mất. Em khước từ những lời đón đưa, khước từ sự ân cần của những người đàn ông khác. Ở đâu đó trong trái tim em vẫn luôn muốn đợi, đợi ngày anh trở về.Em vẫn vui vẻ đi cùng bạn bè đến ăn cưới, vẫn ly rượu mừng chúc hạnh phúc cho cô dâu chú rể, rượu sóng sánh, mắt cay cay. Giờ anh ở đâu sao em thấy buồn đến vậy, em có thể chờ, chờ mãi được hay không. Đến khi mệt mỏi một mình với những nỗi buồn, cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo, anh ở đâu giữa trời khuya đất lạnh có lúc nào anh nhớ đến em không.... Sau hai năm anh không trở về, em đã hiểu anh sẽ không quay về nữa. Nếu không anh thu năm nào cũng vậy, em đâu cần cảm thấy buồn, thấy lạnh phải không anh.. Giá như có thể trở lại mùa thu năm ấy...để trong lòng không trống trải, cô đơn emđiaudetimmuathunâmy    

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Qúa khứ vẫn chỉ là quá khứ :) Hiện tại và tương lai mới là những thứ quyết định. Mình tin có 1 ai đó khác vẫn đang đợi bạn tại 1 thời điểm trong tương lai. Cứ bước đi và bạn sẽ gặp thôi:)
chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhé.
Nhờ bạn love+ comment ủng hộ lại giúp mình nha Cảm ơn bạn nhiều nha.
http://www.marry.vn/cau-hoi/chuyen-chang-rua-va-nang-nhim
V
Mong cô gái trong bài viết sớm tìm được sự bình yên trong tim
L
Cảm ơn bạn nhé.
L
Hì.Bạn cũng có những bài viết khá thú vị à.:)
N
Bài viết hay quá!
H
Mùa thu buồn, bài viết hay quá, nhiều cảm xúc