Thanh toán

From Siêu heo with love

Đăng bởi Marry Doe - 30/10/2014   |   Lượt xem: 1851

Gửi anh,

Trước khi đọc những dòng thư kế tiếp, Siêu heo (Sh) mong anh hãy ăn uống đầy đủ và giữ tâm trạng ở mức minh mẫn và bình tĩnh cho phép. Vì dù trong mắt hàng vạn cô gái khác, anh có là một kỳ quan kỳ lạ hay kỳ cục gì chăng nữa, hãy tin những gì anh sắp đọc đi, đó chính xác là một sự trải lòng của Sh về anh, qua bao năm mình gắn bó. 1. Im lặng đáng sợ Khi nảy sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ, rất nhiều cặp đôi đã lựa chọn sự hòa bình, một bên sẽ im lặng để nhượng bước bên kia. Nhưng anh biết không, với Sh sự im lặng sẽ giết chết hai mình đó. Sh cũng muốn được lắng nghe và cảm thông như bao thiếu nữ khác. Nhưng Sh càng muốn được làm chiếc hộp Pandora của anh hơn, muốn được cùng anh san sẻ mọi suy tư, vướng bận trong đầu. Anh thử nghĩ mà xem, nếu mỗi người trong hai ta đều giữ khư khư mối bận tâm như cục gạch trong lòng, chẳng mấy chốc sẽ có cả một bức tường gạch chắn giữa hai ta. Ấy thế mà hầu như mọi lúc ta cãi nhau, anh chỉ trầm ngâm không nói, mặc kệ Sh tự vấn như kẻ dở hơi. Tối về anh lại nhắn tin, anh bảo anh không muốn đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm, nếu mọi chuyện không như ý, anh tình nguyện không hé môi và khi "núi lửa" đã nguội, hai mình có thể ngồi xuống và nói chuyện trong ôn hòa. Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, Sh vừa thương lại vừa giận. Anh à, sao phải thế hở anh! 2. Tự nhiên như người Miên Sh may mắn vì có anh người yêu không hoa mỹ. Anh không quá câu nệ phép tắc, càng không phải là người màu mè, trịch thượng, kiểu cách nọ kia. Cách cư xử dung dị của anh rõ ràng mang lại không khí thoải mái và sự chân thành cho người đối diện, và dĩ nhiên đôi lúc là cả sự ngượng ngùng đến đỏ mặt nữa. Anh hóm hỉnh, hài hước, các câu chuyện anh kể, những lời anh nói khiến mọi người cười ngặt nghẽo là một điểm cộng nhưng việc biến Sh thành trung tâm của câu chuyện đã đem lại tới mười điểm trừ. Người biết chuyện sẽ nghĩ anh vô ý vô tâm, nhưng kẻ không đâu đương nhiên tưởng thật. Mỗi lần anh nói chuyện vui, Sh thật sự không biết là nên khóc hay mếu nữa. Òa òa, sao anh lại làm Sh khó xử thế này! 3. Chưa từng có định nghĩa "lãng mạn" trong đầu Anh chưa bao giờ cổ xúy việc Sh đọc tiểu thuyết ngôn tình. Với anh, đó là những câu chuyện sến lụa và vô cùng xáo rỗng, là mô típ mà nếu có ngoài đời thì có chăng là ở phim trường, sau tiếng hô rõ to: "Actionnnnnn!" của bác đạo diễn phim. Quen nhau đã bao lâu mà Sh chưa một lần nhận bông hoa, lá, cành gì cả, dù là quốc tế phụ nữ hay valentine, dù có là sinh nhật hay kỷ niệm ngày quen nhau đi chăng nữa. Huhu, có lần đi ngang giao nhau Thành Thái- Lý Thường Kiệt, thấy người ta mua hoa tặng nhau, Sh nhắc khéo. Anh bảo chạy lên tí nữa có xe bán bông cải rồi a mua tặng Sh, hoa tươi mua về chưng vài bữa cũng chóng tàn. Anh mua bông cải tặng Sh, Sh để chưng cũng được, chưng chán có thể xào hoặc nấu canh, thật là nhất cử lưỡng tiện. Chèn ơi, anh thật là biết cách khiến Sh dở khóc dở cười mà! Còn nhiều, nhiều, nhiều lắm những điểm "xấu xí" ở anh mà Sh muốn gào to cho cả thế giới biết. Vì sao ư? Vì sau này nhỡ anh có biến mất, nhờ mọi người nhận dạng, Sh nhất định sẽ lần dò ra được anh. Và vì anh là như thế, phải như thế mới là anh, phải không Bụng mỡ của Sh? Ký tên (rẹt rẹt) Siêu heo bé nhỏ của anh. Pig_by_brandonparx  

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Thú vị thật :3
D
Ok
P
Tình yêu của hai bạn dễ thương lắm!
P
Tìm được nhau khó lắm. Yêu nhau, phải giữ lấy nhau!
B
Bài viết ngọt ngào và dễ thương quá vậy! Like
P
Chúc bạn mãi hạnh phúc, bài viết rất hay và dễ thương lắm đó!
S
Dễ thương quá!
K
Lãng mạn quá!!!!, phải biết nắm giữ hạnh phúc nhé bạn ạ
M
Bụng mỡ của bạn hài quá à! J mà mua bông cải hihi
T
chẳng có lãng mạn tí nào, thế mà gọi là iêu cơ à