Thanh toán

Gửi đến người bạn thân của tôi

Đăng bởi Marry Doe - 21/04/2014   |   Lượt xem: 844

Còn vài tiếng nữa thôi là m chính thức theo trai về khu xóm mới rồi. Nhìn cảnh nhà m đang ríu rít chuẩn bị rước dâu cảm hứng dâng cao viết vài dòng tâm sự gửi m trước ngày cưới.

.....Chơi với nhau từ khi 5 tuổi nhà t chuyển từ huyện lên phố, ngày đó trong khi nhớ của t m cao khều khào mà ốm nhom à (bây giờ cũng ko khá hơn=))) nhưng trái với thân hình mỏng manh đó tính m lại rất giang hồ. Nhớ có lần t chỉ trót dại gọi m là  “Tôn Ngộ Không” mà m đã dùng ngay cái cẳng dài của m đá t mấy phát nhớ đời; rồi có lần vừa đi học về m chạy vù sang nhà t “L đi đánh nhau m, mấy con xóm chợ nhỏ đòi đánh nhau với xóm mình kìa” thế là t quăng ngay cái cặp chạy vù theo m qua bãi đất trống quân đội đối diện nhà...đứng xem, nhìn m với mấy đứa đấm đá loạn xạ đến nỗi m bị con nào đấm xịt cả máu mũi mà t chỉ biết đứng im không dám động thủ nghĩ lại đôi khi t lại thấy day dứt.haha. .....Nhớ những lần ra hú nhau ra hoa viên tập thể dục buổi sáng, thời đó làm gì có di động gọi nhau dậy, t với m ngu ngu nghĩ ra trò cột mấy đoạn dây dù lại với nhau, 1 đầu cột vào ngón tay t, đầu dây bên kia kéo dài ra ban công rồi thả xuống lầu để sáng m đi qua giựt dây cho t dậy, thế mà ngày nào t cũng ngủ ngon lành cho m đi tập thể dục 1 mình:)) ...Rồi khi t mới biết đi xe máy t hay thích lấy xe ba t chở m đi chơi nhưng 1 lần thì bị lăn xuống dốc khi đang trên đường hăm hở đi bơi, 1 lần bị té xuống mương do trời mưa mà lại máu tốc độ. Nghĩ lại ngày xưa t với m té xe không biết bao nhiêu lần mà lần nào tài xế cũng là t cả, mỗi khi ngồi sau lưng t m hay dặn dò “đi chầm chậm thui m, có tình huống gì xảy ra mình còn ứng phó kịp thời” =)). Lần hài nhất vào khoảng buổi trưa trên đường đi học thêm về vì mãi nhập tâm quay ra sau nói chuyện với m, 2 con đang cười ha hả thì quất ngay 1 ông đang đi qua đường thế là 2 con ngã nhào xuống đường, đầu t đập cái Bốp vào đá, sau khi gân cổ cãi nhau với lão ta xong nghĩ lại sợ chết quá liền viết đơn xin nghỉ học buổi chiều dắt nhau đi chụp X-Quang đầu:))....Kỷ niệm kể ra còn nhiều lắm, nói khi nào mới hết.^^. ...........Khi t đi học SG t với m không nói chuyện nhiều nữa, thỉnh thoảng cả tháng mới nt hỏi thăm vài câu, 1 năm thì về gặp được 2,3 lần thôi nhưng khoảng cách cũng ko hề tạo ra vách ngăn giữa t và m... Trong hành trình cuộc đời của t có dấu chân m đi qua như vậy đó. Tối nay m chính thức trở thành cô dâu xinh đẹp rồi t mong m sống thật hạnh phúc nha "Tôn Ngộ Không"=)))

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
cô bạn thân này thật cá tính nhỉ
H
bài viết dễ thương lắm bạn, đọc thấy vui vui nè
G
tình bạn đẹp quá bạn ơi. Cô bạn thân của bạn quả là có máu giang hồ đó ^^
V
Hai bạn thật dễ thương ,bạn thật hạnh phúc khi có được một người bạn và một tình bạn đẹp như vậy
H
de thương qua! tình bạn của hai bạn thật vui