Đăng bởi - 22/12/2016 | Lượt xem: 1909
Không phải những người đẹp là người hạnh phúc. Mà những người hạnh phúc là những người đẹp
Hãy yêu hãy thương thật nhiều, vì đôi khi mọi thứ không như mình mong đợi. Là con gái mà, phải biết chút điệu đà, biết tự yêu bản thân. Người ta vẫn nói: ''thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn'', có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là cái vẻ bên ngoài, cuộc sống người phụ nữ phụ thuộc cả vào tấm chồng, bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu, nhưng về nhà họ vẫn chỉ là người phụ nữ yếu ớt. Hãy cười thật nhiều để thấy cuộc sống này vẫn còn màu hồng nhé!