Thanh toán

Hành trình tình yêu của anh chàng quê ở Sóc Trăng và cô nàng dân Bình Thuận.

Đăng bởi - 13/01/2017   |   Lượt xem: 1770

Anh và em quen nhau từ cô em gái tên Nga (ở chung phòng trọ với mình ) anh nhỉ. Nga bảo rằng :"Để em giới thiệu anh này cho...

Anh và em quen nhau từ cô em gái tên Nga (ở chung phòng trọ với mình ) anh nhỉ.

Nga bảo rằng :"Để em giới thiệu anh này cho chị"

Mình :"Anh nào vậy?"

Nga:"Anh ở phòng dưới (mình ở lầu trên),anh ấy cái gì cũng được chỉ mỗi cái tội đen thôi"

Mình :"laugh"(mắc cười quá nghĩ trong đầu  không biết đen cỡ nào đây,cũng tò mò).

Ừ để xem thử thế nào mà em bảo đen "

Lần gặp mặt đầu tiên .Đó là một buổi chiều đẹp vào đầu tháng 3 của cái tết năm 2014 khi mình và Nga bước xuống cầu thang (Nga đã hẹn anh đi công viên Lê Thị Riêng chơi ,nhưng thực tế là mai mối cho cô chị.cheeky.)Lúc đó anh mặc cái quần sọt (tính mặc quần sọt đi luôn không biết sau lại nói thôi để anh vô thay quần dài -làm màu vậy thôi chứ giờ toàn mặt quần sọt đi ).Gặp mặt rồi thì mình thấy đen  đâu đến nỗi(giờ vẫn thích cái cười méo méo mà vẫn thấy duyên ,hehe.)

Đi cùng còn có thêm cậu em trai của anh.vậy tổng cộng 4 người .Hình như 2 đứa hiểu ý nắm tay nhau đi trước bỏ lại phía sau tôi và anh (thực tế lúc đó ngại lắm chẳng biết nói gì).Khi bắt chuyện với nhau rồi nói chuyện đến mức đi không biết bao nhiêu vòng trong công viên đến mức 2 đứa(Nga và cậu em trai đòi đi về).

Và sau lần gặp ấy ,cứ mỗi chiều đi làm về 2 đứa lại hẹn nhau đi công viên (như muốn dẫm nát cái công viên luôn ý).Nói là hẹn nhau chứ 1 đứa thì đi trước ,đứa thì đi sau.Giấu thì giấu vậy thôi chứ cuối cùng cũng phát hiện,cả dãy phòng trọ trêu 2 đứa blushwink.Rồi mọi chuyện cũng đã qua .Đến bay giờ chúng mình đã quen nhau gần 3 năm nồi  và chuẩn bị kết hôn trong vài tháng tới .

3 năm không phải là dài và cũng không phải là ngắn đúng không anh.Em và anh đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau vui có, buồn có,giận nhau rồi lại làm hòa....

           

               

Kỷ niệm 2 đứa đi hội xuân năm 2016

                        

Những lần đi dự triễn lãm cùng nhau.

                                   

Đi sở thú,đi phượt 

Kể cả những lần đi nhậu cùng nhau.devil

Và anh bảo rằng heart

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé...
Bình chọn cho mình nha , cảm ơn bạn nhiều !
http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-cua-gia-dinh-tom
P
Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc bên 1 nửa của mình nhé!!!
Cùng bình chọn cho mình với, cảm ơn bạn nhiều nè!!!! :-)
http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-cua-nhut-to-va-nghi-pham
T
chúc hai bạn sẽ luôn hạnh phúc như trong bức ảnh lãng mạn này nhé. đừng quên bình luận lại cho mình trong link bên dưới. cảm ơn bạn
http://www.marry.vn/blog/neu-tat-ca-chi-la-giac-mo-thi-em-muon-minh-khong-bao-gio-tinh-day
N
Chúc 2 bạn hạnh phúc và mãi nắm chặt tay nhau đi tiếp đoạn đường phía trước.
Y
Chúc 2 bạn sẽ bước tiếp cùng nhau trên quãng đường còn lại!
Ủng hộ bài viết của nhau nhé, link: http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-cua-banh-beo-va-bao-bao-bb-thuong-bb
N
Chúc bạn Nhi hạnh phúc nhé, nhờ bạn ửng hộ cmt cho blog của mình nhé: http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-oc-nho-va-anh-map
N
Cảm ơn bạn nhé
N
Chúc 2 bạn hạnh phúc. Bình luận cho mình với nhé
N
cảm ơn bạn nhé
H
chuc hai ban hanh phuc . ung ho minh nau nha http://www.marry.vn/blog/chuyen-tinh-heo-moi-2