Đăng bởi - 27/12/2016 | Lượt xem: 1926
Lại một hôm nữa hai đứa mình ướt sũng trên con đường dài về nhà, nhưng em không hề cảm thấy lạnh. Người ta thường bảo: “hai người cùng đi dưới...

Lại một hôm nữa hai đứa mình ướt sũng trên con đường dài về nhà, nhưng em không hề cảm thấy lạnh. Người ta thường bảo: “hai người cùng đi dưới mưa nhiều sẽ càng làm cho tình yêu thêm bền chặt”. Không biết câu nói đó có chính xác hay không, nhưng em thấy đúng là cứ mỗi cơn mưa qua, tình yêu của hai đứa mình lại càng thêm gắn bó. Em cũng không nhớ mình đã cùng đi dưới mưa bao nhiêu lần nữa. Có lúc cùng đội ô tảng bộ dưới con đường mưa bay, em ôm chặt lấy cánh tay anh và run lên vì lạnh nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lúc lại cùng nhau tất tả đội mưa chạy về nhà khi trên đường thể dục trời bất chợt đổ mưa rào. Nhưng nhiều nhất có lẽ là những lúc hai đứa cùng đi trên chiếc xe số, đội chung một tấm áo mưa. Em ngồi sau ôm chặt lấy anh, hai đứa cùng đi thật chậm để lặng nhìn mưa và dòng người lặng lẽ lướt qua. Những lúc đó thời gian cứ như lắng đọng, trôi thật khẽ qua từng giọt mưa rơi nhẹ trên áo. Đó cũng là những giờ phút mà em thích nhất, được ôm chặt lấy anh, thoải mái dụi đầu vào lưng anh và nghe thấy từng nhịp đập từ tim hai đứa mình. - Bài thi mẫu -