Đăng bởi - 12/02/2017 | Lượt xem: 6375
Thấm thoát đã gần 5 năm 2 đứa mình bên nhau rồi !!! Một khoảng thời gian đủ để thấy anh trưởng thành hơn cùng tình yêu của em và để anh...
Thấm thoát đã gần 5 năm 2 đứa mình bên nhau rồi !!! Một khoảng thời gian đủ để thấy anh trưởng thành hơn cùng tình yêu của em và để anh biết mình cần em như thế nào…

Nhớ đến lại thấy mắc cười, em nhỉ.
Ngày trước còn học cấp 2, rồi đến cấp 3, anh với em cứ như chó với mèo, suốt ngày hết gây nhau rồi lại đánh nhau. Đã thế lâu lâu bạn bè chọc anh với em: có khi nào 2 đứa bây sau này yêu nhau không? Anh rất tự tin trả lời ngay:
- Phương làm gì có cửa với tao : ))
Em thì cũng nói lại ngay:
- Nghĩ sao mà thằng Bảo với tao mà quen nhau hả?
Nghĩ đến thôi thì những hình ảnh đó lại hiện lên trong anh, nhớ đến mà cười chịu không nổi.
Rồi lên đại học 2 đứa lại học cùng trường cùng ngành. Suốt ngày cứ kè kè đi đâu cũng dính với nhau, mà lúc đó đã quen nhau đâu em nhỉ. Rồi sáng sáng đi học chung xe buýt, nói chuyện cãi lộn chí chóe ùm xèo như cái chợ làm ai cũng phải chú ý. Những chuyện vui buồn trong cuộc sống của anh đều chia sẻ với em, kể cả chuyện anh quen bạn gái cũng nhờ em tư vấn luôn chứ. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, trong một lần đi du lịch với tụi bạn thân, vô tình anh chỉ khoác hờ tay mình qua vai em thôi mà sét đã đánh ầm ầm ngay trong tim anh, cảm giác đó cứ làm anh nhớ mãi không quên. Định mệnh anh và em, đã làm anh ngày càng thích em hơn, cứ muốn được ở bên cạnh em. Mà anh cũng hư ghê, hơn hai chục cái xuân xanh của em chưa ai cướp nụ hôn đầu đời, mà khi đó anh với em chỉ là bạn thôi mà anh đã cả gan cướp nụ hôn đầu đời của em luôn. Không chừng nhờ vậy em mới đồng ý quen anh 

Và - Mình chính thức quen nhau. Rồi như thế tình cảm lớn dần lên.
Ngày 18 mỗi tháng dù bận đến như thế nào, hay em đi công tác thì nhất định tụi mình phải gặp nhau bằng được để quánh dấu ngày kỉ niệm. Những khi hai đứa giận nhau, dù có cãi nhau nghiêm trọng như thế nào thì cũng sẽ không giận nhau quá 24 giờ. Quy ước đó trở thành thói quen từ lúc nào không hay, mà đa phần là anh chủ động làm huề với em thôi.
Thích nhất là mỗi năm mình đều lên kế hoạch để đi du lịch cùng nhau, đi đến những nơi mình chưa từng đến. Cảm giác ngọt ngào bên em là điều anh mong muốn mỗi ngày. Mặc dù có tốn kém nhưng anh muốn duy trì sở thích này cùng em, anh sẽ cật lực kím tiền để đưa em đi những nơi mà em ao ước.
Em luôn là người lo lắng cho anh, thương anh còn hơn bản thân mình. Quen anh, em luôn phải chịu thiệt thòi hơn những người con gái khác, nhưng em vẫn không than vãn, trách cứ anh bất cứ điều gì, càng làm anh yêu em nhiều hơn. Cũng từng có lúc tưởng chừng như 2 đứa đã lạc mất nhau, nhưng cũng chính tình cảm quá lớn và sâu sắc đã giúp mình vượt qua những khó khăn, trở ngại để rồi lại càng hiểu nhau và cần nhau hơn bao giờ hết. Cảm ơn em vì đã yêu anh, thương anh và cho anh biết thế nào là tình yêu.
Bất chợt anh nhận được email từ marry.vn giới thiệu về chương trình “Hành trình tình yêu”, bài viết này sẽ thay lời cảm ơn của anh đến em – người đã ở bên anh 1762 ngày qua, xuất hiện đều đặn trong 72 album hình của anh và đã cùng anh rong ruổi khắp mọi nơi.
Giờ đây anh chỉ muốn nói với em là: Cảm ơn em vì tình yêu của em đã dành cho anh. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua luôn bên cạnh anh, đã cho anh được khóc được cười được cảm giác hạnh phúc. Ngay giờ phút này, anh muốn nói rằng anh sẽ mãi yêu em và đời anh từ đây chỉ cần có em. Anh sẽ che chở cho gia đình mình, dù khó khăn hay chông gai, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh và nắm chặt đôi bàn tay em để tiếp tục hành trình tình yêu.
CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ. YÊU LẮM NHỎ BẠN THÂN – VÀ SẼ LÀ VỢ CỦA ANH!