Đăng bởi - 12/02/2017 | Lượt xem: 733
Người ấy ah, người ấy giờ này chắc đang say nồng
Nhưng em vẫn ngồi đây viết những dòng tâm sự về hành trình tình yêu đôi...
Người ấy ah, người ấy giờ này chắc đang say nồng
Nhưng em vẫn ngồi đây viết những dòng tâm sự về hành trình tình yêu đôi ta
Như một kỷ niệm trước khi mình về chung một nhà
Hành trình 5 năm từ lúc quen nhau tới giờ
Mình sẽ cùng sánh đôi anh nhé
người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối, sáng soi trog cuộc đời em
người yêu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
vì em biết rằng, con đườg hạnh phúc là anh !