Thanh toán

Hãy yêu nếu ta còn là của nhau

Đăng bởi Marry Doe - 03/03/2015   |   Lượt xem: 751

Mẹ ư. Bà ngoại nói mẹ con đi xa rồi, đi đến một nơi rất xa.


  • Em dạo này em sao rồi.

  • Xin lỗi ai vậy ạ.

  • Anh Hoàng đây.

  • Vâng. Có chuyện gì không anh, em rất bận.

  • À, không.

  • Vậy thôi. Khi khác nói chuyện nhé. Bye anh.

  • Ừ.



1 tiếng đồng hồ sau.



Reng reng reng.




  • Em à. Anh xin lỗi.

  • Xin lỗi chuyện gì vậy anh.

  • Thời gian qua anh cũng đau khổ rất nhiều, có những thứ mà định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta. Anh biết em còn yêu anh rất nhiều, đêm nào em cũng viết blog kể về câu chuyện tình yêu của anh và em trong 2 năm yêu nhau. Anh đã đi sai con đường, vì những thú vui trong cuộc sống mà anh đã rời bỏ em đi theo một tình yêu mới. Anh cứ ngỡ người ta yêu anh thật lòng. Nhưng. Anh đâu biết rằng người ta yêu anh chỉ vì tiền, người ta xem anh là trò chơi mà thôi. Còn em, em yêu anh không một lý do.

  • Xin lỗi. Đó là chuyện quá khứ rồi. Trước đây thì có, còn bây giờ em đã có chồng và con rồi. Anh đừng làm phiền em nữa.

  • Em nói láo, em vẫn còn yêu anh. Đừng lừa dối bản thân mình nữa.

  • Điều gì chứng minh em vẫn còn yêu anh chứ.

  • Trong cuộc sống có 2 loại người.Loại người thứ nhất là người không mắc lỗi lầm và loại người thứ 2 là mắc sai lầm. Với loại người không mắc lỗi lầm thì chỉ có thần thánh hay phật. Còn với chúng ta là con người ít nhiều gì họ cũng mắc phải sai lầm nhưng họ biết sửa sai mà đứng dậy làm lại cuộc đời thì đó mới là người tốt. Tại sao không cho nhau một lối đi mà phải xô đẩy nhau vào ngõ cụt bế tắc của cuộc đời hả em.

  • Anh nói đúng. Nhưng tại sao bao năm qua anh lại không tha thứ cho em để em phải chờ đợi mong mỏi anh từng ngày. Sao anh không tìm em lúc em cần anh nhất, sao anh không tha thứ cho em lúc em đã thay đổi là một người con gái mà anh hằng mong muốn. Anh có biết em đau khổ vì anh nhiều như thế nào không. Anh có biết từng ngày từng giờ em mong chờ anh. Anh có biết em đêm nào em cũng khóc đến ngất xỉu rồi chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết không.

  • Trải qua những chuyện thì anh mới nhận ra người yêu anh nhất chỉ có mình em. Hãy tha thứ cho anh. Nhé em. Dù chia tay nhưng anh vẫn luôn dõi theo em nhìn em bước đi và nâng đỡ em lúc em vấp ngã.

  • Ngày mai gặp nhau. Em có điều này muốn nói với anh.

  • Em tha thứ cho nhau rồi à. Ok. Anh sẽ đến đúng giờ. Chúc em ngủ ngon. Người yêu bé nhỏ của anh.



Sáng hôm sau.




  • Là em. Chị Linh Đan đâu.

  • Anh ngồi đi. Lát nữa chị ấy sẽ đến.

  • Tại sao.

  • Anh nói anh yêu chị tôi rất nhiều có đúng không?

  • Anh yêu chị em rất nhiều, em giúp anh và chị quay lại được không. Anh nhờ em đó.

  • Anh yêu chị tôi nhiều ư, hay anh đã đi vào ngõ cụt của cuộc đời, anh bị người ta đá rồi giờ anh quay lại cầu xin chị tôi trở về với anh. Anh dõi theo từng bước chân của chị tôi à. Vậy anh có biết chị tôi giờ sống như thế nào không. Chị tôi yêu anh không một lý do, yêu anh hơn cả bản thân mình. Anh có biết chiều nào chị tôi cũng ra đứng trước cổng chờ anh quay về không. Anh có biết ngày nào chị tôi cũng luôn miệng nhắc đến tên anh không. Anh có biết chị tôi ngày nào cũng làm những món anh thích rồi ngồi thẩn thờ chờ anh về ăn cùng không. Anh có biết chị tôi luôn hỏi anh giờ sống ở đâu ? anh làm gì ? anh sống như thế nào ? có ai nấu cơm anh ăn không hay anh suốt ngày chỉ cắm đầu với những gói mì tôm, có ai chăm sóc lúc anh đau ốm không, có ai gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng không.

  • Anh…anh

  • Chị tôi có thể hi sinh cả tính mạng vì anh, yêu anh dù biết anh đã có người yêu mới. Nhưng vẫn chờ vẫn đợi anh.Khi đi trên đường bắt gặp ai đó giống anh chị lao đầu chạy như một con điên để được nhìn thấy anh.Từ ngày anh ra đi không lời giải thích suốt một năm chị tôi đêm nào cũng rơi nước mắt vì anh. Đằng sau cái tấm chăn là những giọt nước mắt lăn dài ướt đẩm cả gối. Suốt 6 năm qua anh đã có một tin nhắn một cuộc gọi hỏi thăm chị tôi sống như thế nào không. Có hạnh phúc hay mạnh khỏe không. Anh mặc kệ với cuộc sống của chị ấy. Anh có thèm quan tâm đâu, anh lo cho những cô gái xinh đẹp của anh với những thú vui của anh. Đến con của mình anh cũng bỏ rơi. Thì mẹ của nó anh xem ra gì chứ. Bây giờ anh còn mặt mũi đến tìm chị tôi nữa ư.

  • Em….em nói gì.Con anh…

  • Sỹ…lại đây với dì. Gọi ba đi con.

  • Chú là ba của con.

  • Em nói gì anh không thể.Giải thích cho anh đi Ngân.



Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Không kiềm chế được cảm xúc tôi liền ôm thằng nhỏ trong lòng và nói khẽ : - Chú ấy là ba của con đấy. Lại gọi ba đi con.



Đó là con trai của anh nó được 5 tuổi rồi.




  • Ba…

  • Đây là con trai của anh sao. Còn Linh Đan đâu cho anh gặp Linh Đan đi. Mẹ đâu rồi con trai.

  • Mẹ…Ư. Bà ngoại nói mẹ con đi xa, đi đến một nơi rất xa. Khi nào con lớn con sẽ được gặp mẹ. Mẹ của con đẹp lắm ba ạ. Nhưng. Con nghe người ta nói mẹ con qua đời lúc con 1 tuổi.



Tôi chỉ biết ôm thằng nhỏ mà khóc thật to. Gào thét trong nỗi đau mất đi một người thân. Còn anh thì đứng ngơ với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Anh ôm thằng nhỏ mà thét to lên như kẻ điên và luôn miệng nói «  Ba xin lỗi. ba xin lỗi. Chính ba đã giết mẹ con rồi. »




  • Cái ngày anh ra đi cũng là lúc chị phát hiện mình mang thai và bên cạnh đó cũng là một căn bệnh hiểm nghèo. Ngày nào chị cũng cầm điện thoại nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh nhưng chỉ là những hồi bíp thuê bao. Chị tìm anh khắp nơi nhưng không ai biết anh ở đâu, làm gì. Rồi một thân một mình nuôi con, nếu chữa bệnh của chị dùng thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Đến khi thằng bé được một tuổi thì bệnh chị đã quá nặng không thể cứu được nữa. Chị có gửi cho anh món quà, nói khi nào gặp lại anh đưa cho anh. 1000 hạc giấy gửi tặng anh một điều ước trong cuộc sống.Hết


Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Nghĩ cũng chua xót thật. Con người ta khi gây ra lỗi lầm, đau khổ cho người khác thì cứ dửng dưng nhưng đến khi vấp váp thì mới tỉnh ngộ, mới thấy hối lối nhưng còn để làm gì nữa đâu.
M
Buồn quá! Đời người con gái thật là khổ, vì yêu để rồi bao nhiêu thiệt thòi đều mang vào mình hết
T
Câu chuyện thật buồn, người đàn ông thật là tệ bạc ,đã bỏ rơi người con gái yêu mình nhất lại còn nói luôn dõi theo cô ấy nhưng cô ấy mang thai ,bệnh tật và qua đời cũng không hay biết. Những giọt nước mắt ấy còn có ý nghĩa gì...???
T
chuyện tình yêu thật buồn, cô gái thật bất hạnh, cầu mong nơi bên kia cô gái sẽ an lòng vì cuối cùng con cũng tìm lại được ba của nó
G
cuộc đời của nhân vật thật trớ trêu quá. yeu thương cuồng nhiêt để rồi phải tự dối mình, nén lòng và dằn vặt. Bất hạnh quá