Thanh toán

Kể xấu chồng........^^

Đăng bởi Marry Doe - 19/05/2014   |   Lượt xem: 1167

Những giây phút đáng yêu của chồng

- Mấy hôm nay vợ khó ở nên cứ hay cằn nhằn, nhăn nhó, bực bội, nhưng chồng thì vẫn cứ cam chịu và im re....^^ - Vợ mệt nằm một chỗ, cứ sai chồng lấy cái nọ hay cái kia, chồng cũng kiên nhẫn lấy từng thứ một. Lấy rồi cất, cất rồi lấy...Thậm chí giúp vợ cả việc xếp quần áo cho vào tủ...^^ - Chỉ ăn những gì vợ có thể ăn được ( dĩ nhiên chỉ là lúc đi với vợ )...kekeke - Tối ngủ vợ nóng, mở máy lạnh, nhưng vợ dặn chồng hổng được đắp chăn của vợ, để vợ một mình một cái chăn..hoho...Chồng thật thà đến tội nghiệp, không chịu lấy cái chăn khác ra đắp mà nằm chèo queo một góc, nửa đêm lạnh quá thì thức dậy lọ mọ đi kiếm áo dài tay mặc vào....@@ - Lúc vợ lạnh, vợ hổng cho bật máy lạnh, chồng cũng chịu. Nửa đêm thức dậy thấy chồng...nằm dưới đất....kakaka......vừa hết hồn...vừa thương....hehehe - Thậm chí khi bị vợ giận vì tội nhậu nhẹt, chồng cũng im ra đi ngủ vô tư...@@... Trong giấc ngủ thì cứ lầm bầm: vợ ơi..vợ ơi...đi ăn mì.....hahahhahahaha..........Vừa giận,vừa thương, vừa tức cười ^^ - Những khi vợ nằm xem tivi ngủ quên, dù ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được những lúc chồng kéo gối lại ngay ngắn hay đắp chăn vào cho vợ.....Thật là yêu!!!!!!!!...... .........và còn nhiều cái nữa từ từ sẽ kể...^^ Những giây phút ghét chồng nhất: - Đó là khi chồng mê đá bóng hơn cả vợ, làm vợ giận quá trời..hihi...Lúc đó vợ chỉ muốn đem mấy chục quả banh tới sân bóng phát cho mỗi người một trái ôm về, khỏi đá nữa...hahahaha - Đó là khi gần đây vợ hổng chịu được rất nhiều mùi thơm, kể cả mùi nước hoa vợ thích mà vợ mua tặng chồng. Vậy mà chồng dám lén lén xịt nước hoa, để khi ra đường vợ cứ bịt mũi và bảo chồng: Chồng chạy lẹ lên, đường này có mấy cái cây hay bông gì có mùi hôi quá...không chịu nổi............^^

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
kể như vậy vui nè bạn.hihi
H
bài viết dễ thương quá, đọc nhiều câu thấy mắc cười thiệt
B
Mình cũng thấy thật dễ thương, bạn ấy viết rất hay
B
Thật tuyệt vời nếu có ông chồng như vậy
B
Mình cũng thấy thật dễ thương đó
B
Nhưng mà không nên kể quá lên kể như bạn này mí vui
B
Những việc kể xấu mà sao thương quá
G
thói quen muôn thuở của chi em phụ nữ tụi mình đây mà. rảnh rảnh lại lôi tính xấu xủa các ông chồng ra kể lể ^^
V
Dễ thương quá,bạn có một anh chồng thật tuyệt vời đấy ,hãy trân trọng bạn nhé
K
dễ thương quá bạn :)