Thanh toán

Lời cầu hôn trên chiếc bánh kem

Đăng bởi Marry Doe - 28/07/2017   |   Lượt xem: 3115

Chiếc bánh của tôi yêu cầu rất đơn giản, bánh hình trái tim, trên bề mặt bánh đặt một chiếc nhẫn với dòng chữ “Hãy đồng ý làm vợ anh em nhé!”.

Phải nói thật một điều, tôi là một người đàn ông khô khan, đối với tôi để nói ra một lời cầu hôn là việc làm ngại nhất từ trước tới nay. Nhưng bạn gái của tôi lại là một người hết sức lãng mạn và nàng luôn muốn tôi dành cho nàng những điều bất ngờ thú vị. Để thực hiện được điều đó với tôi thật chẳng dễ dàng gì. Vì muốn nàng được hạnh phúc, tôi đã cố gắng lên mạng tìm hiểu về các màn cầu hôn ấn tượng. Thế nhưng thực sự với tôi mà nói đó không phải lãng mạn mà là “lãng xoẹt” theo đúng nghĩa.

Nhiều người thường nghĩ ra nhiều cách cầu hôn như tặng hoa hồng rồi quỳ gối xuống cầu hôn bạn gái trước mặt bao nhiêu người. Còn tôi, hình như tôi thể nào làm như thế được. Chiều hôm đó, khi đang đi lang thang trên khắp các đường phố, vô tình đi qua một tiệm bánh kem. Bất chợt tôi nảy ra trong đầu mình một ý tưởng sẽ cầu hôn nàng bằng bánh kem. Để thực hiện cho màn cầu hôn, tôi phải mất rất nhiều thời gian để đi tìm kiểu nhẫn đính hôn cho nàng. Chiếc bánh của tôi yêu cầu rất đơn giản, bánh hình trái tim, trên bề mặt bánh đặt một chiếc nhẫn với dòng chữ “Hãy đồng ý làm vợ anh em nhé!”.

Hôm đó tôi hẹn nàng ở một quán cà phê quen thuộc, nơi đã từng gắn bó với hơn 4 năm yêu nhau của chúng tôi. Giây phút hồi hộp ấy cũng đến và tôi phải đối diện với nàng, chưa bao giờ tôi lại thấy mình bối rối, vụng về đến thế. Tôi nhìn nàng âu yếm nói: “Chúng ta đã quen nhau được hơn 4 năm, nơi đây chính là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…. Anh có cái này tặng cho em”. Nàng chỉ nhìn tôi cười nhưng vẫn không giấu được sự tò mò.

Lời cầu hôn trên chiếc bánh kem
 

Tôi nhờ một nhân viên phục vụ bê chính bánh đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nàng khẽ nhìn những dòng chữ trên chiếc bánh còn tôi thì loay hoay thắp nến. Tôi nói:

Nếu em đồng ý làm vợ anh thì em hãy thổi nến, còn nếu em không đồng ý thì anh sẽ thổi nến.

Nàng nhìn tôi cười nói:

Phải thổi nhanh không anh thổi tắt nến mất!

Vậy là nàng đã đồng ý, tôi ngập tràn trong niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ bến. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn được hơn 2 năm và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Lâu lâu nghĩ lại tôi vẫn thường trêu nàng: “Nếu hôm đó em không thổi nến, thì anh cũng không có đủ dũng khí để thổi. Cảm ơn em đã đến bên anh vợ à!”.

sưu tầm

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào