Thanh toán

Lời tỏ tình mùa thu...

Đăng bởi Marry Doe - 05/08/2014   |   Lượt xem: 1295

Ai rồi cũng một lần trong cuộc đời mong ước mình nhận được một lời tỏ tình lãng mạn hay một màn cầu hôn thật viên mãn. Có rất nhiều kiểu tỏ tình,thổ lộ tình cảm khác nhau. Và hơn hết,phụ nữ chúng ta,xứng đáng nhận được những điều ngọt ngào đó...

Rào...rào...rào! Bất chợt và lạ lùng...cơn mưa của một chiều thu ập đến. Thật gấp gáp!thật vội vàng như thể muốn níu giữ một điều gì đó quan trọng lắm. Không gian lành lạnh...một tách cà phê,một chiếc radio bên cửa sổ...lòng tôi ấm lại...Cuộc đời con người trôi qua thật nhanh như cơn mưa rào ngoài hiên kia vậy. Thoáng chốc,từ một đứa trẻ với bao cảm xúc thơ dại ngày nào giờ đã phải tự chịu trách nhiệm về tương lai,hạnh phúc của mình. Và vì cơn mưa vẫn thế,vẫn là tri kỉ của những nỗi chênh vênh. Việc miên man nghĩ về những lời tỏ tình lãng mạn hẳn sẽ làm tâm hồn ta thêm phần ấm nóng và rạo rực. Tôi có một cô bạn đã ngập tràn trong hạnh phúc khi chứng kiến một màn tỏ tình hấp dẫn và bất ngờ phát hiện ra mình là nhân vật trung tâm đón nhận điều đó. Chàng trai ấy đã thắp hàng trăm những cây nến lung linh,những màn nhảy hóm hỉnh và bó hoa hồng thật tươi để thay lời tỏ tình với cô bạn. Hay với một số người khác,họ muốn đưa người mình yêu đi du lịch,tạo cho nhau không gian thoải mái với những điệu nhạc nhẹ nhàng,sâu lắng... Tôi đã bảo rồi mà,có vô vàn những cách tỏ tình,cách bộc lộ cảm xúc tạo ra cái riêng,cái đẹp cho một mối tình hứa hẹn đi cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Ai rồi cũng một lần trong cuộc đời mong ước mình nhận được một lời tỏ tình lãng mạn hay một màn cầu hôn thật viên mãn. Có rất nhiều kiểu tỏ tình,thổ lộ tình cảm khác nhau. Và hơn hết,phụ nữ chúng ta,xứng đáng nhận được những điều ngọt ngào đó... Còn đối với riêng tôi-một người phụ nữ không quá quan trọng về hình thức thể hiện đã nhận được một lời tỏ tình mà tôi cho rằng hết sức viên mãn. Một buổi chiều thu se se lạnh,anh nắm tay tôi đi trên con đường phủ đầy lá vàng. Bất chợt,bàn tay anh siết chặt tay tôi hơn. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh đựng vừa chiếc nhẫn thật đẹp,thật sáng. Điều hạnh phúc lúc này với tôi chính là khuôn mặt hơi đỏ biểu hiện sự ngại ngùng vụng dại cùng lời nói "Hãy tin anh!". Và tôi biết,đây là lời tỏ tình mà bấy lâu tôi mong đợi. Một lời nói nhưng chứa đựng hàng trăm ý nghĩ bên trong. Đúng vậy,tôi tin anh,tin rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho tôi,là người xứng đáng để tôi gửi gắm suốt cuộc đời... Và đó chính là lời tỏ tình đáng yêu nhất,lãng mạn nhất đối với tôi. Còn bạn thì sao?hãy chia sẻ với tôi những lời tỏ tình làm lay động trái tim mà bạn nhận được từ người chồng tương lại của mình. Đó hẳn là một niềm hạnh phúc lớn lao Còn những bạn đang độc thân,nói theo thuật ngữ giới trẻ là FA. Tin tôi đi,chắc chắn vào một ngày không xa chính bạn sẽ là người may mắn nhận được lời tỏ tình bất ngờ và ngọt ngào nhất có thể...

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
Lòi tố tình đáng yêu nè
M
Lời cầu hôn ngọt ngào cô gái nào cũng muốn. Xin chúc cho các cô gái ai cũng nhận được điều đó từ người mình yêu.
V
Bài viết hay quá à,lời tỏ tình của bạn thật giản dị,súc tích nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa,chúc bạn hạnh phúc
G
Chuc hanh phuc
L
Cảm ơn b nhiều! ^^
N
Dễ thương nè.
L
Mỗi người phụ nữ chúng ta ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc theo-một-cách-nào-đó. Cảm ơn b :))))
L
Lời tỏ tình đáng yêu quá ^^ chúc bạn mãi hạnh phúc với tình yêu đó nhé :)
T
Cảm ơn bạn đã thích bái viết này...mong bạn ủng hộ mình hơn nữa ^^
B
Bài viết dễ thương ^^ Chúc bạn hạnh phúc nha hihi