Thanh toán

Mình đi em nhé

Đăng bởi - 06/12/2016   |   Lượt xem: 537

em ơi thôi mình bỏ những sân si thói đời đi rong ruỗi đất trời có hay không

Buổi sáng anh thức dậy và chợt nghĩ

em ơi thôi mình bỏ những sân si thói đời

đi rong ruỗi đất trời có hay không

anh sẽ để dành tiền nhiều em nhé

còn em chỉ cần ở bên anh

chúng ta đi tìm lí tưởng cuộc sống

chúng ta đi để đất trời biết tên

khi đi chán ta về nơi vắng vẻ

dựng lều ở thì cũng vui mà em

khi hết tiên anh lại đi chụp ảnh

anh bán ảnh em không cần làm đâu

cuộc sống mà sao phải lo nhiều quá

hãy để mình hạnh phúc với hôm nay

thơ Quân

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào