Thanh toán

MỘT CHÚT...

Đăng bởi Marry Doe - 14/05/2014   |   Lượt xem: 753

Anh có lẽ luôn thắc mắc vì sao em chọn anh giữa bao người đàn ông đến bên em, tại sao em không chọn cho mình một "con đường dễ đi" hơn, phải không anh.

Cuộc đời luôn là những hành trình đầy bất ngờ với những đích đến bí hiểm, chẳng ai có thể đoán trước được. Cám ơn anh đã bước lên con tàu cuộc đời em, ít nhất cám ơn anh vì điều đó. Em sẽ hỏi anh, bao giờ anh muốn xuống? Trạm dừng nào sẽ chia tách hai ta? Có lẽ cả hai chúng mình đều không biết. Điều em từng hy vọng ở anh chỉ là một sự "không muốn thế" thay vì một sự băn khoăn hay lo sợ. Con người ta không thể có thứ mà thậm chí họ không hề níu giữ. Anh muốn ở bên em bao lâu? Anh muốn giữ em bên anh bao lâu? Tình yêu của anh lớn đến đâu? Tình yêu ấy có đủ để anh dù bao nhiêu sóng gió cũng bền bỉ kiên trì nắm tay em không? Những điều này em tự hỏi mình rất nhiều, tự phán đoán cũng nhiều, cuối cùng em quyết định sẽ đợi câu trả lời của anh. Đó là cơ hội cuối cùng em cho anh, và cho chính bản thân mình. Yêu và được yêu chính là hạnh phúc lớn nhất,em biết chứ, nhưng em cũng biết hạnh phúc đắt giá lắm, hạnh phúc thực sự chỉ dành cho người can đảm. Tình yêu, nếu không đủ lớn sẽ trở thành bi kịch. Hãy trả lời em, tình yêu anh dành cho em, có đủ hay không?..." *** Đang buồn.. tình cờ nhìn thấy một blast được viết ra như thay lời muốn nói.. Một khoảng thời gian dài không viết note, note cho cái gọi là tình yêu... Bởi lâu rồi, tình yêu thật xa xỉ, xa xỉ đến mức không còn dám nghĩ đến nó nữa... Vậy mà cũng không tránh được, cái gì đến rồi sẽ đến... Không đứng được thì sẽ đổ... Và lại yêu, rồi thì cứ yêu... bản năng thôi, không thể giải thích được! Tôi yêu anh - Yêu như lần đầu tôi biết yêu, nhiều hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ... Vậy mà... Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, nhất là trong những lúc như thế này, tôi lại tự hỏi: "ANH CÓ THẬT SỰ CẦN TÔI...?!?!?"

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Mình đồng ý với ý kiến của bạn
B
Mình cũng thấy rất hay
B
Mình cũng nghĩ vậy, cần phải có thời gian
B
Mình cũng nghĩ vậy, nhưng nếu ai đó không cần mình mình cũng nên rời bỏ
B
Nói chung ai cũng trải qua khó khăn rồi mới có hạnh phúc
G
Cuộc đời luôn là những hành trình đầy bất ngờ với những đích đến bí hiểm, chẳng ai có thể đoán trước được đúng không bạn
V
Yêu và được yêu chính là hạnh phúc lớn nhất ,nhung de duoc hanh phuc ben lau phai trai qua rat nhieu va cai gia cua no doi khi la qua dat
V
Ban viet hay qua
T
Bạn viết hay quá :)