Đăng bởi Marry Doe - 05/05/2014 | Lượt xem: 677
Người ta thường nói con gái đừng nên kén chọn quá, thằng nào nói yêu mình thì cứ ưng đi, không thì ế hối hận không kịp .
Thật vậy sao ? Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghĩ họ không phải là kén chọn mà là lựa chọn, họ không cần người họ yêu phải cao sang quyền quý, và cũng chẳng cần đẹp trai cao ráo như Lee Minh Ho (dù rằg họ cũng mê lắm ^^), học vấn cũng chẳng cần phải bác sĩ thạc sĩ thi sĩ tiến sĩ lòi sĩ này nọ ..... họ chỉ cần người đó chứng minh được là yêu họ thật lòng và sẵn sàng đùm bọc che chở cho họ suốt cả cuộc đời này, thế là đủ rồi. Tin làm sao được khi cánh đàn ông yêu thì ít mà đam mê ham muốn thì nhiều, khi yêu thì như đường như mật ngọt ngào hẹn ước, khi hết yêu thì như ong như bướm phủi cánh mà bay . Thế nên họ thà chấp nhận tiếng ế, còn hơn phải chịu tổn thương , nước mắt thì nhiều lắm, nhưng không đáng phải khóc vì những con người như vậy !