Đăng bởi Marry Doe - 16/03/2015 | Lượt xem: 529
Chia sẻ nỗi buồn ấy cùng người bạn của tôi.
Bạn tôi sinh năm 1986, lớn hơn tôi một tuổi. Bạn tôi lận đận trong con đường tình duyên, mãi mới chọn được người con trai cho đời mình, anh ấy sinh năm 1979. Yêu nhau được hơn ba tháng thì hai người quyết định cưới nhau, chọn ngày cưới rồi, ăn hỏi xong rồi thì giữa buổi tiệc ăn cơm hai bên gia đình đã nghe tin anh ấy bị tai nạn giao thông và đang cấp cứu tại bệnh viện. Bạn tôi đã ngất ngay tại sân và một tiếng sau thì tỉnh và khóc nức nở khàn tiếng. Sau đó tôi đưa bạn tôi lên viện cùng người ấy. Vì bị chảy máu não nên anh ấy đã qua đời khi vào viện được mấy phút.
Tôi không biết nói gì hơn và chia buồn cùng bạn. Tôi luôn bên cạnh bạn ngay khi bạn khổ nhất bạn ơi.