Thanh toán

Ngày cuối tuần !

Đăng bởi Marry Doe - 30/11/2014   |   Lượt xem: 2461

Viết cho một ngày xa ...

Sài Gòn chiều cuối tuần 



Mưa giăng giăng khắp lối 



Em ngồi đây vẫn đợi 



Bóng dáng anh hao gầy 



Ngày lại ngày trôi đi 



Hết mùa hoa phượng đỏ 



Em quay lại trường xưa 



Nhưng chỉ còn quá khứ 



Anh đi theo tiếng gọi 



Về phương đó  xa xôi 



Bỏ lại cô gái nhỏ 



Ngồi đợi anh mỏi mòn 



Gốc phượng xưa còn đó 



Nhưng anh đã đi rồi .



Thương gởi 



Kỉ niệm 2012



 


Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Giọng thơ cứ buồn man mác ấy bạn ạ
T
thơ hay nhưng hơi buồn
N
bài thơ hay lắm! like
M
Bạn làm thơ hay quá! Chắc đây là tâm sự của chính bạn rồi. Chúc bạn sớm lấy lại niềm vui.