Thanh toán

Nhật ký và những gợi ý cho lễ kỷ niệm ngày cưới

Đăng bởi Marry Doe - 25/11/2014   |   Lượt xem: 7256

Ai nói kỷ niệm ngày cưới không quan trọng, rất quan trọng đấy chứ. Nếu cứ để ngày nào cũng như ngày nào trôi qua nhàm chán sao bạn có thể cảm nhận được rằng mình đang hạnh phúc. Theo tôi, không nhất thiết phải thật hoành tráng mà tùy vào điều kiện về thời gian, kinh tế, sở thích, … của hai vợ chồng các bạn có thể tạo ra cho mình một ngày lễ kỷ niệm thật đáng nhớ.

Còn đúng một tháng nữa là kỷ niệm 11 năm ngày cưới của chúng mình. Ngược dòng thời gian trở về với những ngày cũ để thấy chúng mình đã làm gì trong những ngày lễ kỷ niệm 10 năm qua nhỉ. Hầu như kỷ niệm ngày cưới năm nào của chúng mình cũng đều gắn với một “kì tích”. 2004 – kỷ niệm một năm ngày cưới: chúng mình cùng chào đón thành viên mới của gia đình, đó là cậu con trai đầu lòng thật là đáng yêu này. Con sinh ra vào đúng ngày sinh nhật của Ba. Bao nhiêu là “kì tích” con nhỉ. Từ hai “tỷ phú của thời gian” chúng mình chợt trở nên nghèo túng. Là đứa con đầu, đứa cháu đầu của cả hai phía nội ngoại nên bao nhiêu là bỡ ngỡ, vất vả và lo lắng đều xảy ra kể từ ngày đầu con ra đời. Bà ngoại và ba cứ loay hoay bên hai mẹ con mình nhìn thương không thể tả. Bà ngoại bạc hết cả tóc vì thức khuya, ba thì buồn ngủ tới độ sáng sớm về tới nhà không kịp bỏ dép mà ngủ ngay ở cửa. Vất vả là vậy nhưng ánh mắt giống ba như tạc và khuôn mặt bừng sáng của con mang hạnh phúc tới cho cả nhà. Không hoa, không bánh, không những bữa ăn lãng mạn ở nhà hàng, chỉ có ánh mắt anh nhìn em và con đầy yêu thương, sẻ chia cùng nhau những đêm con thức giấc hay quấy khóc đã đủ làm gia đình ta ấm áp biết bao. 2005 – kỷ niệm  hai năm ngày cưới: chúng mình có tổ ấm riêng. Căn nhà nhỏ xinh chỉ có 23m2 được trang trí bởi màu xanh lá chủ đạo và mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng và “có lý” nên thật là đáng yêu. Mình cứ đùa với nhau là hai đứa “liều mạng”, mà nếu không “liều mạng” thì làm sao mình có được tổ ấm xinh xinh của riêng mình chứ. Em còn nhớ như in câu nói của anh: “Thoải mái và thích quá em nhỉ. Tuy nhà nhỏ nhưng là của mình nên anh thấy sung sướng quá. Không bao giờ anh nghĩ mình lại có căn nhà của riêng mình.” Kỷ niệm ngày cưới của anh và em năm này là cùng nhau ăn bữa cơm thật ngon, được cùng con trai ngủ yên trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình, được trang trí theo ý mình, …. Năm này cũng không hoa, không bánh, không ăn nhà hàng vì … nợ, vì chúng mình còn lo cùng nhau … cày … để… trả nợ, nhưng … mình hạnh phúc. 2007 - kỷ niệm 4 năm ngày cưới: cơ hội đến, chúng mình đã đổi được căn nhà mới rộng hơn căn nhà cũ, ngay khi mình chưa trả hết nợ cũ và lại … tiếp tục nợ mới – lại “liều mạng”. Nhưng mà vẫn vui anh nhỉ vì “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn” mà. Khỏe mạnh và có sức khỏe để cùng nhau … cày … trả nợ là hạnh phúc của mình lúc này đúng không anh?. Kỷ niệm ngày cưới, anh chở hai mẹ con em dạo quanh thành phố và đi ăn món ăn cả nhà cùng thích. Em hạnh phúc vì những điều đơn giản như thế này. 2008 – kỷ niệm 5 năm ngày cưới: chúng mình chào đón thêm một siêu quậy nữa. Có kinh nghiệm hơn rồi nên lúc này không còn bở ngỡ và loay hoay nữa, mọi thứ thật đâu vào đấy, nhẹ nhàng và khỏe ru anh nhỉ. Năm nay kỷ niệm ngày cưới đông thành viên hơn các năm trước nhưng vì con còn quá nhỏ nên chúng mình cũng chỉ nấu ăn ở nhà và lần này có hoa – một lẵng hoa thật đẹp anh mang về từ sáng sớm để trên bàn phòng khách. Em thấy mình may mắn và hạnh phúc vì có anh. Cảm ơn người yêu em và người em yêu vì tất cả. 2011 – kỷ niệm 8 năm ngày cưới: hai siêu quậy bây giờ cũng đã lớn hơn và có thể tham gia các cuộc vui cùng cả nhà rồi. Kỷ niệm 8 năm ngày cưới cùng cả gia đình thật là hạnh phúc. Nhận được bánh kem của vợ chồng em trai, nhận được hoa của anh, đi ăn nhà hàng yêu thích với cả ông bà ngoại thật là vui. 2012 – kỷ niệm 9 năm ngày cưới là lần đầu tiên em xa nhà, xa ba cha con anh đi công tác. Mùa lạnh ở Đà Lạt nhớ quay quắt ba cha con tới chảy nước mắt. Về tới Quy Nhơn là phải đền bù cho các con những ngày vắng mẹ ngay. Một chuyến đi chơi quanh thành phố, vào tiệm mua đồ chơi cho hai con sau đó gia đình nhỏ của mình cùng tới nhà hàng ăn những món yêu thích. Với ba mẹ lúc này, nụ cười nở trên môi hai con là hạnh phúc không gì sánh được. 2013 – 10 năm ngày cưới: năm chẵn, năm này anh và em quyết định “trốn” các con và đi chơi riêng. Mình đi ra Huế, kết hợp vừa thăm họ hàng vừa cùng nhau đón cái lạnh ở Huế vào ngày kỷ niệm 10 năm - thật là lãng mạn. Chiều xuống, cùng nhau dạo quanh thành phố, cùng ngắm dòng sông mang tên em với cây cầu Trường Tiền mờ trong mưa. Đi bên anh, tựa đầu vào vai anh, nắm chặt bàn tay ấm áp của anh đi dạo, cảm giác cứ như những ngày đầu anh nhỉ. Hạnh phúc của em là đây, yêu thương của em là đây, tất cả của em là đây – là anh, là em, là hạnh phúc. Ai nói kỷ niệm ngày cưới không quan trọng, rất quan trọng đấy chứ. Nếu cứ để ngày nào cũng như ngày nào trôi qua nhàm chán sao bạn có thể cảm nhận được rằng mình đang hạnh phúc. Theo tôi, không nhất thiết phải tổ chức thật hoành tráng mà tùy vào điều kiện về thời gian, kinh tế, sở thích, … của hai vợ chồng các bạn có thể tạo ra cho mình một ngày lễ kỷ niệm thật đáng nhớ. + Có thể là một bữa tối lãng mạn trong một nhà hàng nhỏ, với ánh đèn và thực đơn nhiều món ngon. Hãy thử những món mà vợ chồng bạn chưa ăn bao giờ, điều mới mẻ này có thể giúp khoảnh khắc bên nhau của riêng hai bạn khó quên hơn. + Cùng nhau làm những việc thú vị, nếu hai bạn có cùng sở thích về lĩnh vực nào đó thì càng dễ tổ chức và hay hơn. Chẳng hạn như hai bạn đều thích khám phá những vùng đất mới nhưng thời gian bận rộn đã qua làm hai bạn không thể thực hiện được. Vậy nhân cơ hội này hãy cùng nhau thực hiện ngay đi nhé. + Cùng nhau đi du lịch: Nếu thời gian không cho phép hai bạn có thể đi nơi nào đó gần cũng được nhưng là nơi hai bạn chưa từng tới lần nào trước đây. Sẽ cực kì thú vị đấy các bạn à. + Cùng nhau đi xem phim: Con cái và công việc bận rộn có thể là điều cản trở hai bạn và việc tới rạp chiếu phim cùng nhau gần như là điều xa xỉ. Nhân dịp này hãy lên mạng tìm xem list các bộ phim, chọn bộ phim nào cả nhà cùng thích rồi thực hiện ngay. Có thể cho các con tham gia hoặc có thể hai bạn hẹn hò lại như những ngày xưa cũ nhé. Chúc các bạn cùng tình yêu của mình đón những ngày lễ kỷ niệm thật hạnh phúc. Từng năm từng năm hạnh phúc lại được nhân lên thật nhiều.    

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Chỉ cần tổ chức nhẹ nhàng ấm cúng trong gia đình là đã đủ ý nghĩa rồi
N
like!
P
ủng hộ chị!
B
ôi dễ thương quá, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc
K
Bài viết rất hay nha
M
Ủng hộ bài viết hay.
G
Thanks bạn.
N
Chúc bạn mãi luôn hạnh phúc nhé
S
Bài viết hay quá
C
Ai nói kỷ niệm ngày cưới không quan trọng, rất quan trọng đấy chứ.